1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Lộ -Con đường tình nghĩa ( Tập 1 trang 1-6. Tập 2 từ trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ga_ri, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tôi để ý một tốp trẻ con đang đẩy xe đạp lên dốc, tôi chăm chú theo dõi và định chụp cảnh đó vì thấy rất sinh động. Bỗng nhiên 2 đứa tách ra khỏi nhóm, 1 đứa gắng đạp, 1 đứa đẩy đằng sau. Bất ngờ quá tôi lia máy theo chụp bừa 1 kiểu nhưng cũng ấn tượng. Hai đứa bé nét, cảnh vật xung quanh nhòe đi làm cho hành động trong ảnh nổi bật.
    HỢP SỨC
    [​IMG]
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Đứng nói chuyện một lúc tôi nhận ra người Mèo có style đi dép rất hay. Tất cả đều dùng dép tổ ong màu trắng, không thấy ai đi loại khác. Tôi hỏi vì sao toàn đi dép kiểu này, mỗi đồng chí Mèo cho 1 ý kiến, tôi tổng hợp lại : Rẻ, nhẹ, tiện cả đi đường và làm nương, mưa hay nắng đều mát chân, nước không đọng ở chân. Tôi chụp 1 ảnh toàn chân đi dép tổ ong. Bác nào có cơ sở làm dép tổ ong mang lên đây bán chạy như tôm tươi.
    Xì-tin chưa ?
    [​IMG]
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Lên đỉnh đèo Khau Phạ xe gặp mưa nhỏ, bỗng nhiên một thằng kêu toáng lên như gặp cướp: Cầu vồng, cầu vồng. Bất chấp mưa cả hội vớ máy lao xuống chụp như ăn cướp vì biết cảnh cầu vồng rất nhanh hết. Tôi chụp được 1 ảnh ½ cầu vồng và đặt tên là Cầu vồng khuyết như tên 1 bài hát do Tuấn Hưng hát. Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Cầu vồng khuyết
    [​IMG]
    Toàn cảnh cầu vồng
    [​IMG]
    Mây đang kéo lên che lấp cầu vồng
    [​IMG]
    Mây che gần kín cầu vồng
    [​IMG]
    Gió núi mây ngàn
    [​IMG]
    Săn mây đẹp
    [​IMG]
    Bibi MCC, see you again
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 17/10/2008
  4. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Về đến Nghĩa Lộ chúng tôi qua cầu Nhì thăm quan, làm vài kiểu ảnh lưu niệm. Suối Nhì hóa ra cũng có truyền thuyết khá ly kỳ . Xa xưa Ma Long Vương mường Bảnh, tính nóng như lửa. Biết suối Nhì đoạn chảy qua bản Hốc lắm cá, tôm nên nảy sinh lòng tham chiếm giữ. Sau mấy ngày giao tranh dữ dội với Ma Long Vương suối Nhì, Ma Long Vương mường Bảnh thua trận, không kịp chạy về phải lặn sâu dưới đáy nước trốn. Sau đó, suối Nhì chảy qua bản Hốc nước nóng rát, sủi tăm sùng sục suốt ngày đêm. Người ta bảo rằng, đó là hơi thở dữ dội của kẻ bại trận. Ở cầu Nhì hiện nay có cơ sở tắm suối nóng.
    [​IMG]
    Suối Nhì nổi sóng như 2 Ma Long Vương choảng nhau
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng được xem các em Thái tắm tiên nên chúng tôi quay lại Sơn A tắm suối nóng. Đường vào nhà tắm gặp 1 chỗ sạt lở gần rặng tre chỉ còn đủ rộng cho 2 bánh xe, bên phải hố sâu đến 5 mét, oto kềnh xuống là tèo. Nghe dân xui oto vẫn vào được đấy nên cũng liều căn từng tí một bò qua.
    Thoát xong đi bộ vào tắm. Gần đến nhà tắm tự nhiên có dòng suối nhỏ rộng quãng 5 mét chảy ngang, đành phải bỏ giầy tất lội sang. Lần đi hồi tháng 4/08 rõ ràng chưa có. Tình hình địa chất biến đổi nhanh thật. Không chừng sang năm lên cả khu đó đã thành sông, he he. ?o Anh cho xin 10 ngàn vé tắm ?o ?o Ơ hồi tháng 4 vé có 7 ngàn mà ?o ?o Xăng tăng nhiều quá mà anh ?o .Các bác quản lý có óc thị trường ra phết nhỉ, hi hi.
    Toán tôi có 1 tên lần đầu đến tắm, không biết cách lấy giẻ rách ở đường vào để bịt ở đường ra làm cho nước đầy lên để nằm ngâm bồn nên kêu: Sao mãi không thấy nước dâng lên ? Cả bọn cười rũ rượi rồi 1 đứa giải thích cách làm cho tên kia. Đang tắm tự nhiên được nghe ca nhạc không theo yêu cầu của 1 bác địa phương đi tắm. Bác để loa di động to như loa phát thanh phường : ?o Em muốn sống bên anh trọn đời...?. Ở 1 buồng khác thì có ông bố gắt con: Tao đã bảo là mày sang bên kia với mẹ, ngồi đây hóng cái gì. Không khí đáo để.
    Chả thấy em Thái nào tắm tiên cả. Tắm xong trời mưa to như thác, không thể chờ tạnh nên cả bọn đội mưa ra xe, người vừa tắm xong còn nóng gặp nước mưa lạnh đứa nào cũng rét run. Đi qua chỗ sạt lở tí nữa thì bánh sau tụt xuống hố. Mấy em Thái tắm trong nhà tắm cũng đội mưa ra về, áo quần ướt hết, may cho các em là không mặc quần áo màu trắng nhé, he he. Về đến khách sạn Nghĩa Lộ đi chân đất vào thuê phòng buồn cười vỡ bụng.
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    7h30, trời mưa xối xả, không biết nhà sàn Nghĩa An có show diễn xòe Thái hay không song cứ đi bừa. Không có thì quay ra ăn cơm hiệu Sáng Thắm vậy. Đến nơi thấy có 2 oto đỗ biết là có show rồi. Mò lên, giám đốc nhà sàn tên Phượng trân trọng thông báo không đặt trước nên không có gì ăn. Các anh ngồi chơi uống nước ăn sắn luộc với bọn em ( Đang đói ăn sắn có mà say chết ) Hai thằng quay ra Nghĩa Lộ lọ mọ mãi mới mua được đồ nguội mang về.
    [​IMG]
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đến chúng tôi không gặp giám đốc Phượng. Nghĩa An chọn đồng chí Phượng làm phụ trách kể cũng có con mắt làm du lịch. Tuy gần 40t, chồng con rồi, hơi phốp pháp nhưng nét xinh vẫn còn, có duyên, ăn nói nhã nhặn nên gây được cảm tình cho khách đến nhà sàn. Trong lúc nói chuyện sếp Phượng nói vài ý tưởng lớn đưa văn hóa Thái ở Nghĩa Lộ xuống quảng bá ở Thủ Đô. Tuy nhiên còn gặp khó khăn về địa điểm.
    Trong lúc chưa diễn, chúng tôi mời mấy em đội múa và sếp Phượng ngồi ăn cùng cho vui. Sắn luộc, xôi nếp, thịt trâu khô, bánh mỳ, thịt hộp, pho-mát, xúc xích, pa-tê, bò húc bày ra la liệt. Một em Thái chưa ăn đồ nguội kiểu này nên không biết cách bóc xúc xích, 1 tên trong đoàn phải trợ giúp. Lúc đầu xúc xích nhô ra 1 đoạn, em Thái hồn nhiên nhận xét hóa ra nó bé chứ không to. Sếp Phượng nhìn chiếc xúc xích dí dỏm: Bé nhưng mà dài. Tất cả ôm miệng cười, sếp Phượng cũng cười tít mắt.
    Lúc các em biểu diễn chúng tôi cùng với đội bạn là Công ty du lịch Đồ Sơn nhiệt tình cổ vũ. Chụp ảnh, quay phim bằng di động lia lịa, có 1 chị trong đội Đồ Sơn lên múa cùng đội xòe rất sành điệu. Cuối cùng lại là xòe tập thể xoay tròn, mấy thằng tranh thủ nắm tay mấy em gái Thái trắng nõn múa cứ như đúng rồi. Vài hình ảnh.
    [​IMG]
    Múa dải lụa
    [​IMG]
    Múa quạt
    http://upnhanh.com/userimages/imag
    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 17/10/2008
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    22h30 chuồn chuồn. Ăn linh tinh mỗi thứ 1 tý chả đâu vào đâu nên thằng nào cũng vẫn đói. Quay ra Nghĩa Lộ chui vào 1 ngõ nhỏ đối diện phòng khám 103 ăn cháo gà. Quán bé tí, vài cái bàn chỏng trơ, bụng bảo dạ thôi thì ăn tạm cho khỏi đói. Không ngờ cháo ngon ghê, không kém cháo mấy quán có tiếng ở Hà Nội. Cháo sánh, nhuyễn, vừa miệng, thịt gà mềm, hành, gia vị đủ cả.
    Bà chủ thấy bọn tôi khen cháo ngon nên vui chuyện kể tại sao bà nấu cháo ngon. Cách đây 20 năm có 1 người Hà Nội lên thuê nhà bà nấu cháo bán ở bến xe. Vài năm sau người đó về hẳn Hà Nội và dạy bà cách nấu cháo ngon. Bà chủ còn kể tôi chuyên bán cháo cho các con bạc ăn đêm, nấu không ngon họ bỏ đi ngay, Choáng quá nhưng chúng tôi thấy quý cái tính thật thà của người vùng cao.
  9. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi ấn tượng với óc quan sát của bác
  10. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    từ 16-21/10 có lễ hội ở Nghĩa lộ, bác nào có ảnh post lên di

Chia sẻ trang này