1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa trang số 6 đại lộ sở thích

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi greatghost, 30/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Balian

    Balian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đố ma nào chữa được bệnh hâm của Gà
  2. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thịt gà là hết hâm ngay
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ[​IMG]
    Thôi gà đi tu cho yêu ổn, ..nói lộn yên ổn
    Nhiều chuyện xảy ra như thế này chắc điên mất , ai lại đi thương 1 người điên nhỉ
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Ma Gà khéo cũng bị hâm, chưa biết chừng còn nặng, khó chữa hơn
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    gà bị dọa thịt nhiều nên hâm mất roài
  6. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    mA nhà mình kéo nhau đi ăn Cỗ hết cả rồi sAo ?..EM vào ĐÂy 1 mình sợ ma lắm
  7. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    kéo cái nhà này lên. Dạo này các ma dạt vòm đâu hết cả
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em hơi buồn khi anh không hay biết, em luôn cần anh trong những phút giây
    Em giận hờn vu vơ, trốn tránh anh chỉ làm mình càng thêm buồn phiền
    Anh yêu này, em mong anh tha thứ những lỗi lầm khi em đã trách anh
    Anh rất buồn nhưng anh chẳng nói ra, nay em thật lòng xin lỗi anh
    Giận Hờn Giúp Ta Hiểu Nhau Hơn
    Tình yêu sẽ có nước mắt thật nhiều
    Đừng nên oán trách những lúc đau buồn
    Tình yêu phải có những lúc như vậy
    Rồi ta mới có hạnh phúc
    Tình không bão tố là tình chẳng có thương yêu
    Có đôi khi là những dại khờ
    Tình yêu có giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn
    KHÚÂY ĐỘNG BẦU KÔ KHÍ YÊN TĨNH
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hôm trước được mời lên chương trình ngưòi đương thời,nhưng mà sợ bị trù dập như thầy Khoa nên đành ngậm ngùi từ chối
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ah bắt được tía lia đứng ngoài ngó...vào đây hỏi thăm cái coi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này