1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Trang số 8

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi greatghost, 17/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đừng có mà ba hoa chich choè ở đây [r23)]
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường thì gặp một bộ xương khác bèn hỏi: - Cậu chết năm nào vậy? - Tớ chết đói năm Ất Dậu. Đang nói chuyện thì có bộ xương nữa đi tới. - Cậu chết năm nào vậy? - Tớ chết vì thiên tai. Ba bộ xương cùng nhau đi tiếp, được một lúc thì gặp bộ xương thứ tư. - Trời đất! Cậu chết năm nào mà bộ dạng tả tơi vậy? - Đừng có trù ẻo tôi - “Bộ xương” kia cáu - tôi đang sống sờ ra đấy. - Vậy cậu làm nghề gì? - Sinh viên năm cuối, tôi vừa đi gia sư về! _ ^:)^^:)^
    Đấy nhé Cần phải bổ sung sữa en-sua nhieu vao nhe
  3. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Một thằng có tính "sợ ma" đi ngang [r23)] nghĩa địa số 8
    Vì quá sợ nên thằng đó cố gắng phóng thật nhanh... nhưng bỗng nghe tiếng đục đá từ nghĩa địa vọng ra... Lúc này thì chân không thể lê nổi nữa, thằng đó run run quay lại với hy vọng không phải điều mình đã nghĩ.
    Quay lại, thằng đó thấy tao đang đục khoét gì trên 1 cái bia mộ bằng đá.
    Thở phào nhẹ nhõm, thằng đó đến gần hỏi tao :
    - Ông ơi!! ông đang làm gì đấy ạ???
    tao bực tức trả lời:
    - Diz mịa!! thằng trời đánh nào đó khắc sai tên tao...
    =))=))=))=)) đúng là cái thằng giời đánh ..Nó vãi tè ra quần =))=))=))
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Bác ạ, em nghĩ thằng Gấu nó chết rồi thì để nghĩa trang này nó an nghỉ luôn. Cả cái ttvn này nữa.
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo.... đi chơi với mấy em Ma SIDa cho lắm ... dính HiV rồi thì có chui vào Vạc dầu cũng không cứu nổi >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]>:)
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Haizzz chẳng có cảm hứng làm việc.
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi điều rì đó đặc biệt...cuối cùng lòng kiên nhẫn tan vỡ ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngu ngu khỏe k:K
  8. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    gấu Ma lặng lẽ trở về , như chưa hề có cuộc ra đi ... ngungu vẫn khoẻ , vẫn đi ghẹo gái như thường .... tình yêu thương chỉ dành cho những người đã chết =))
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế có cảm hứng với chiện khác kồ :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thần tượng vẫn vô đối trong lòng em @ngungu nhỉ :">
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Tự dưng tớ cảm thấy hụt hẫng điều gì đó. Ở Vinh 3 năm và quen rất nhiều, nhưng rồi bỗng nhiên mọi người lần lượt đi hết vì những toan tính trong cuộc sống. Tớ về nhà 3 tháng làm luận văn tốt nghiệp, tớ cứ tưởng là về nhà sẽ nhàm chán nhưng sao sau khi làm xong đề tài tớ lại thấy hụt hẫng khi trở lại Vinh? 1 tuần không bạn bè, chỉ lên học và game.
    Sao lại chán ngắt thế không biết, tối nay rủ trà đá xem có ai đi ko.

Chia sẻ trang này