1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Trang số 8

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi greatghost, 17/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ảnh hả đc , chờ chút nhá
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hàng về đơi, ảnh kèm chữ kí nhá :
    [​IMG]
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    ôi thần tượng của lòng mình đây sao. Đã méo mó lại còn lồi lõm nham nhở, đầy tàn nhang. Được cái không cao nhưng mà ai cũng phải ngước nhìn,lại có những đường cong gợi cảm
    Được guma sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 20/06/2010
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    trời ơi, nói thần tượng vậy là sao chứ, hjx buồn quá nhìn tròn trịa vậy mà fan nói thành méo mó lồi lõm nham nhở
  5. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    tráng Bạc đêm nay cứ gọi là
    méo như quả bống đội nhà Nam Phi​
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, trước thì cũng tròn. Bị ngắm nhiều quá mòn đâm ra méo nhở.
  7. trangbacNo1

    trangbacNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    par thắng rùi
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chưa hâm mộ lắm..thôi cứ từ từ
  9. trangbacNo1

    trangbacNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đề về nhá Ngungu (hàng đặt):
    Có nàng công chúa ngồi bên cửa sổ
    Ngóng chờ mưa và hoàng tử trong mơ
    Có giấc mơ nào dịu ngọt như thơ
    Đem bình yên cho trăng sáng mùa hạ.
    Phút bóng lăn là tim em rộn rã
    Như phút ban đầu anh chạm nhẹ vào mắt em.
    Phút xuyến xao khi cùng thức thâu đêm
    Anh thắng rồi em nghĩ đồ đáng ghét
    Cũng như mưa anh chẳng bao giờ hiểu hết
    Phút ban đầu em đã hướng về phía anh.
  10. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Hóng hớt. hóng hớt.
    Cho hâm (mộ) trangbac mí, nhưng mà sao lại hâm (mộ) ạ???
    Bạn Trangbac có tuyệt kỹ gì phi thường để anh em phải ngây ngất thế ạ??? Thế cờ lúp chỉ có anh em đc ngất trangbac thôi ạ? Chị em có đ.c ngất ko ạ???

Chia sẻ trang này