1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa Trang số 8

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi greatghost, 17/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thật yên lành, k đau buồn, k hờn ghen, k giận dỗi… Và có lẽ, cũng k hạnh phúc….
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Sao không phải là bọn mình ở chung cho nó vui nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nấu cháo đi em, vừa bổ vừa béo lại chia được đều khắp cho từng ấy hồn ma vất vưởng!
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hãy tan hưởng thứ hạnh phúc mong manh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [-X [-X ở chung nà nàm sao hả kụ :-*
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    rằm rồi
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ta lai len, phá cỗ
    :">
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Mưa lớn, đất nén chặt, hi vọng các ma vẫn có thể đội đất chui lên được.
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    "Những tưởng dưới đáy sâu huyệt mả
    Linh hồn héo hắt bay lên
    Nhưng từng đêm, từng đêm
    Khát khao năm xưa vẫn cấu cào mảnh ván"
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Những khát khao tưởng chừng không có đích.
    Những cuộc đời mong rời xa quê hương.
    Mong một ngày vươn xa đến muôn phương.
    Để khi chết, hồn vấn vương quê cũ.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Muốn hiểu sao thì hiểu!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điều rất thật tưởng chừng cũ rích
    Kiếp nổi trôi không chỉ một người
    Ngồi bó chân đếm lá Thu rơi
    Trong tàn tạ tháng ngày hiu hắt.
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Thời gian lờ lững trôi về đâu?

Chia sẻ trang này