1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa tử là nghĩa tận , câu này nghĩa là gì thế ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tacke2008, 21/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa tử là nghĩa tận , câu này nghĩa là gì thế ạ ?

    Câu này thì mọi người nghe nhiều lắm rồi nhưng mà em cũng chỉ hiểu qua qua , còn rất là mơ màng , các bác vào giúp em với , em cảm ơn .
  2. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    chết là hết. có gì cũng bỏ qua hết.
  3. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là người ta chết rồi
    bạn chỉ còn cơ hội cuối cùng đó là đưa người ta ra nghĩa địa thôi
    vì vậy một số người cho dù có xích mích với người chết lúc họ còn sống
    nhưng vẫn đến đưa tiễn, hoặc đang phân vân thì ngời khác cũng khuyên
    thôi Nghĩa tử là nghĩa tận
  4. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cả đời sống vói nhau có yêu thù ghét gì thì đến lúc chết là hết, cái tình nghĩa đưa viếng người chết (nghĩa Tử) là lần cuối cùng (nghĩa Tận) để còn có thể thấy mặt / quan tài người đã khuất. sau này chả bao giờ còn có dịp nữa.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tử ở đây là con. câu này có nghĩa là: tình nghĩa của con cái là thứ phải tận dụng triệt để.
    Đây là một truyền thống của dân Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, vì vậy các cụ về già là cứ ở cùng con cái để tận dụng tình nghĩa lúc mình nuôi dưỡng chúng nó, chứ không như phương tây họ ra viện dưỡng lão ở.
  6. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tìm đọc 1 số tài liệu trên mạng thì thấy tử ở đây dịch là con , haizzz , nhưng mà nếu tử là con thì câu này lại thấy ko được bao quát lắm , chẳng nhẽ mỗi tình cảm của con cái mới đáng quý , có lẽ tử ở đây dịch là chết thì hợp lí hơn các bác nhỉ .
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    =))=)) Sao các chỗ khác cũng có nhiều đứa bốc phét giống mình thế àh.
  8. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các cụ Việt Nam bất hiếu với con cái nhở
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bản câu này là "Nghĩa tẩn là nghĩa tự". Nghĩa là việc tẩn phải là tự ý, tự nguyện, không cần ai xui khiến.
  10. conscious

    conscious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hic, đêm hôm khuya khoắt mà mình cũng phải cười sằng sặc với bài của bác này .

Chia sẻ trang này