1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa vụ Quân Sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi jamespuong, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa vụ Quân Sự

    Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân, nhưng so với tình hình hiện tại ngày nay ít người mặn mà với nghĩa vụ cao cả .

    Vì đi theo sau đó là quyền lợi để hổ trợ công dân phát triễn trong tương lai , kô bỏ lỡ cơ hội học hành , nghề nghiệp ...
    mong các bác phân tích cái lợi và cái chưa phù hợp để cho nghĩa vụ quân sự xứng tầm với ý nghĩa thiêng liêng của nó

    Em có thằng bạn ngày xưa học xong phổ thông - tự nguyện đi nghĩa vụ rồi dự định sẽ đi học sau, ngòai ra nó còn mong muốn được học tiếp lên
    đại học ngành quân sự sau khi hòan thành nếu có thể .

    Sau mấy năm gặp lại , tâm sự thì nó nói phục vụ quân đội theo bố nó là hòan tòan đúng đắng nhưng nó đã quyết định sai trong con đường học hành vì sau nghĩa vụ nó cảm thấy ko còn cơ hội nào đi tiếp trong con đường học hành .... và ....

    Thực sự phấn đấu cho bản thân là trách nhiệm của mỗi người , nhưng sự hổ trợ từ tổ chức là điều quan trọng để quân nhân phát triễn và thanh niên cảm thấy mình cung ko đánh mất cơ hội làm giàu cho bản thân gia đình và xã hội như Bác đã nói !

    Chủ đề này là điều phân vân của ko biết bao nhiêu thanh niên ngày nay trước cơ hội nghề nghiệp của nền kinh tế phát triễn của nước ta .
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Học liên tục thì tốt quá.
    Mình giống ông bạn của bạn.
    Vào BĐ học trung cấp, một ngành ABC. Bị bắt học đấy chứ chả chạy chọt gì đâu nhé.
    Qua Kăm mấy năm, về đi làm đúng ngành. Học tiếp lên ĐH tiếp cái ngành hồi đi lính (may quá, quân dân đều cần). Làm một thời gian cơ quan lại bắt đi học sau đại học để đạt điểm thi đua.
    Mới xong. Gớm, học đến khổ.
  3. quizas

    quizas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Nghĩa vụ quân sự chia ra vài lần, khoảng 6 tháng - 1 năm là đẹp.
  4. jamespuong

    jamespuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    bọn Malaysia mới áp dụng nghĩa vụ quân sự lần đầu tiên cho dân nó cách đây 2 năm - mặc dù kéo dài 3 tháng thôi . nhưng những ai tham gia thì đều được xét ưu tiên cho các trường cao đẵng hoặc đại học
    Dù gì thì đó cũng là 1 điều tốt ! nhưng với 3 tháng thì đám nhóc đó ko biết có làm ăn gì được không khi đụng chuyện to hahaha
  5. Volksheer

    Volksheer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nước đâu có nghĩa vụ quân sự, mà là đăng lính tự nguyện. Ai đi lính thì sẽ được nhiều đãi ngộ. Tóm lại nước nào mà nằm ở khu vực ít có nguy cơ chiến tranh thì áp dụng trò này được.
  6. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Thực ra đi lính nghĩa vụ chỉ 3 tháng đầu là khổ thôi !
    Còn về sau thì đi tăng gia sản xuất, gác....
    Hồi học đại học mình chơi với rất nhiều anh em đi nghĩa vụ về, được cái mấy anh em này có chí nên trong thời gian đi nghĩa vụ cũng chịu khó cày cuốc sách vở nên ra quân xong thì vào luôn đại học. Cũng có chế độ này nọ những chả đáng bao nhiêu
    Giờ ko biết ra sao !
    Nói chung đa số thanh niên có tí chữ (đa số) ở thành phố đều rất sợ đi bộ đội, tìm cách nào mà tránh là các chú cứ tránh. Kể cả các chú đi làm nhà nước cũng vậy !
  7. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    gần nhà cháu có 1 anh vừa thi trượt ĐH , định thi năm sau nhưng chả hiểu sao mà cứ bị " hỏi thăm " liên tục về NVQS ,
    như vậy có đúng luật ko nhỉ
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Em cũng bị gọi liên tục, mặc dù là con 1, bố thương binh 2/4, cận 4 độ. Hôm rồi, ghét quá, chửi thẳng vào mặt mấy đưa trên P: tao mà đủ điều kiện đi lính thì tao đã thi vào trường lính lâu rồi, dek cần đến đây làm j.
    P/S:đi NVQS vui nhỉ, lúc đi vui như hội, lúc về vắng như chùa ba Đanh, chỉ có mỗi "em"ra đón (nếu em chưa đi theo thằng khác"
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 17/10/2007
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bây giờ nhà ta còn nhân đạo chán, thời trước ở NM tuổi quân dịch từ 18 tới 48 nhé.
  10. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Các nước phát triển, phân công lao động ở mức độ cao thì đi lính cũng là một nghề, mà đã là nghề thì không ép người ta phải theo nghề đó được! Cho nên tình nguyện nhập ngũ đồng nghĩa với với việc tự nguyện làm nghề lính! Mà đã là một nghề thì nhà nước phải có cơ chế để việc nhập ngũ cũng có sức hấp dẫn, đủ khả năng cạnh tranh nhân sự với các nghề nghiệp khác!
    Có điều, ngay cả các nước phát triển cao nhất như Mỹ, nhà nước vẫn duy trì quyền động viên vào quân đội trong những tình huống cụ thể! Lúc có chiến tranh lớn thì đàn ông trong độ tuổi vẫn phải vào lính, thích hay không cũng phải đi

Chia sẻ trang này