1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa vụ Quân Sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi jamespuong, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [ - tớ sợ quá là đằng khác . chưa đi lính thì không biết hút thuốc lá và uống rượu . tự nhiên fát thuốc 1 tháng 2 bao trường sơn . thế là có thuốc hút rồi nghiện . mới cai được 5 năm . còn rượu thì bị đồng đội ép . 22-12 thịt trâu tịt bò , không uống nó bảo *** fải là đàn ông , không fải là quân nhân , là đàn bà , tức quá fải uống . đấy đời lính nó thế đấy . ấm ức đến bây giờ chưa nguôi
    [/quote]
    Hí hí ông này sướng hơn tớ vài điểm là biết thêm thuốc với rượu , chứ còn tớ thì chưa đi thì rượu ,thuốc lá đã gắn vào người nhưng đi rồi thì : Mày có hút thuốc lào không thì báo cáo nếu không thì dổ nước điếu vào mồm>>>>> thế là biết hút thuốc lào may quá sau khi xuống núi thì bỏ được thuốc lào nhưng rượu bia và thuốc lá thì "nguyễn như vân" à. Cũng may hơn ổng ở chỗ khi vào lính chẳng đứa nào dám bảo tớ là "đàn bà".
  2. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ buôn tí.
    Đang rầu thúi ruột đây.
    Tháng 7 năm ngoái tớ đã vào Dân Quân TT. Làm việc thì khỏi nói rồi, thế rồi hứa hẹn kết nạp party, tạo source cho cấp phường. Và cũng đã kết nạp. Nhưng tình hình giờ là tớ đã bị lừa cho đi bộ đội để lấy chỉ tiêu thi đua. Chưa biết ra sao.
    Đau hơn nữa là tớ năm nay là năm cuối, tớ đang đi dân quân, và đang học một cái cao học về CNSH, một cái bằng 2 về Banking..... đau không thể tưởng được.
    À mà nói về Dân Quân, Một năm bắn tới 6 viên đạn lần, tổng cộng đến giờ tới bắng 9 viên rùi (CKC, AR15), toàn trên 24 điểm ko, mặc dù cận tới 3 độ.
    Mà DQ không chỉ có bắn đầu, đánh thuốc nổ, võ, bắn cối ....v.v....
  3. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Bác xem lại đi bác!!! Nếu bác đang là sinh viên nhất là năm cuối trừ phi bác tự nguyện chứ không có ai có quyền bắt bác đi bộ đội cả. Em xin tự nguyện mà người ta còn không cho đây nè.!!
  4. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đang học tại chức. Vì nếu là học chính quy thì đương nhiên bạn phải là quân dự bị hạng II, và được uỷ ban quân sự của trường đó quản lý=====> ko có chuyện đi dân quân, càng ko có chuyện phải đi bộ đội do phường gọi vì họ có quản lý đâu mà có quyền gọi
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ẹc các bác em ơi.
    Các anh em rớt đại học thì ko nói làm gì nhé. Thế có bác nào đang đi làm , lương tầm 3 chai up (chưa tính khoản thưởng, free lancer hoặc dc cho đi học nâng cao nghiệp vụ) mà bỏ đấy đi NVQS không ạ. Bác nào làm thế, cho em cái info để em đả thông tư tưởng
    18 tháng đấy các bác. 18 tháng cầm súng đủ cho 1 thằng designer quèn như em sẽ phải học làm quen lại tất cả các khái niệm, phong cách và kỹ thuật. Đủ cho 1 anh làm IT bơ vơ giữa các dòng lệnh hiện đại thay đổi từng ngày.
    Ấy là chưa kể, tầm lương ấy, em đóng bảo hỉm, thuế, quỹ yêu nc còn ích nước lợi nhà hơn nhiều.
    Em không tin em đi làm thì ko trưởng thành bằng 1 anh lính nghĩa vụ. Và chắc chắn anh ý kiếm tiền ít hơn em. Kiếm ít hơn thì tiêu ít hơn, vậy tức là em đóng góp cho ngành dịch vụ nc nhà nhiều hơn.
    Em cũng không tin nước mình có chiến nhau, anh ý dũng cảm hơn em. Có thể anh ấy bắn súng hay hơn em, ném lựu chuẩn hơn em, to con hơn em, nhưng bảo đảm em vẽ khẩu hiệu, vẽ tranh cổ động, vẽ...bản đồ hay hơn anh ý.
    Em không tin anh ý yêu nước hơn em, vì em đang vặt tiền bọn tư bản để tiêu trong nước. Không phải cứ đi bộ đội mới là yêu nước. Yêu nước là xác định được tư tưởng, chứ không nhất thiết phải cầm súng.
    Vậy có lý do gì để em không trốn nghĩa vụ không ?
    Bác nào giải toán tích phân hộ em cái
  6. shuya

    shuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi em có thằng bạn hàng xóm nó học lớp 12 nhưng muốn nghỉ học vì học ko nổi và nó hỏi chừng nào có đợt tuyển nghĩa vụ thì nó đăng ký đc ko nó sinh năm 1990.
    KHÔNG CÓ GIAI CẤP KHI MÁU VẪN ĐỎ ;
    KHÔNG CÓ GIAI CẤP KHI NƯỚC MẮT CÙNG MẶN.
  7. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi Dân quân xong thì khi ra quân sẽ là quân dự bị hạng 2. Tớ làm giấy tờ hồ sơ tớ biết.
    Năm cuối, ý tớ năm 83 năm nay là năm tuyển quân cuối cùng.
    Tớ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2006 và vào dân quân luôn, vì bị trúng tuyển năm đó.
    Còn hiện giờ, tớ học 2 trường một lúc. Một là: Cao học ở ĐHBK tp.HCM, hệ tập trung; Hai là: Tài Chính - Ngân Hàng ở ĐH NH tp.HCM Hệ văn bằng 2, chính quy. Không có cái nào tại chức nhá.
    Cấp phường ko gọi, nhưng bị lừa đi khám, giờ thì động viên kêu đi.... Nhảm nhí quá. Đi dân quân gần một năm rưỡi, làm cu li đã đời rồi.....
    Đi 1,5 năm để rồi quên hết à,
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tại bác chứ tại ai!
    Bác lưỡng lự cái gì?
    Bác cân nhắc cái gì?
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Mắt bị cận chắc gọi khám cho vui chứ chắc là k lấy đâu
  10. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Hí hí ông này sướng hơn tớ vài điểm là biết thêm thuốc với rượu , chứ còn tớ thì chưa đi thì rượu ,thuốc lá đã gắn vào người nhưng đi rồi thì : Mày có hút thuốc lào không thì báo cáo nếu không thì dổ nước điếu vào mồm>>>>> thế là biết hút thuốc lào may quá sau khi xuống núi thì bỏ được thuốc lào nhưng rượu bia và thuốc lá thì "nguyễn như vân" à. Cũng may hơn ổng ở chỗ khi vào lính chẳng đứa nào dám bảo tớ là "đàn bà".
    [/quote]
    Các bác cứ yên tâm đi, những ai đi nghĩa vụ mà đóng quân ở vùng sâu vùng xa một chút, hải đảo , biên giới biết hút thuốc uông rượu hết...hồi em chỉ mới chỉ vào quân ngũ được 15 ngày đang huấn luyện tân binh đã được biết uống rượu là thế nào....sau này thì.....

Chia sẻ trang này