1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa vụ Quân Sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi jamespuong, 12/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ học BK, k43, mấy thằng lớp tớ chả con ông cháu cha, học cũng vào loại khá, tốt nghiệp xong tự dưng bị lôi đi Sĩ quan dự bị.
    Tính đến giờ có thằng xin ra được, có thằng muốn ra không được, có thằng thích ở lại.
    Túm lại giờ tớ chả hỉu các bác bên BQP bắt cóc sinh viên bên dân sự theo cơ chế gì nữa. Mấy thằng tớ vừa kể trên này cũng chả hiểu luôn!
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    1.506
    SQDB từ sinh viên tốt nghiệp đại học có 2 đối tượng.
    Đối tượng 1 là quân của các đơn vị quân đội cử đi học, sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện họ được phong quân hàm thiếu úy và được hưởng chế độ như 1 sỹ quan thường trực chỉ khác là họ phải cầm thẻ SQDB trong 2 năm.
    Đối tượng 2, tạm gọi là thầnh phần bị cưỡng chế đi học, đó là trường hợp của các bạn ở BK mà bạn dragonboy1080 đã nói ở trên, đối tượng này sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện muốn ở lại quân đội không phải dễ đâu, mặc dù vẫn có người của các đơn vị về lấy nguyện vọng xem có muốn phục vụ quân đội lâu dài hay không nhưng xin nói thật nếu bạn không phải là COCC hoặc có nhiều $$$ để chạy thì quên đi. Những người này sau khi ra trường chỉ có mỗi cái thẻ SQDB mà thôi, họ không được cấp quân trang, quân hàm quân hiệu gì hết., sau khi hoàn thành khóa huấn luyện họ được tính là đã xuất ngũ (khác hẳn đối tượng 1 là những người phục vụ tại ngũ). Hàng năm vào các đợt huấn luyện quân dự bị thì họ được gọi trở lại khoảng 1 tháng, hết đợt huấn luyện thì lại về.
  3. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, em vừa coi V6 thảo luận về NVQS. Nói chung có 2 luồng ý kiến,
    1. gọi là đi
    2. không bắt buộc, ai thích mới đi.
    Hai bên trưng số liệu tè le, mà chưa chắc đã đúng. Cuối cùng là chả có kết luận gì sất
    Công nhận thằng V6 chuối, vừa chuối vừa vô duyên.
    Theo em cứ khảo sát cách này là hay nhất. Đổi Nghĩa vụ QS thành Tự nguyện QS, xem thử bao nhiêu % đi. Em cho rằng khoảng ...5%
    Các bác nghĩ sao ạ ?
  4. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    thế thì em o phải con ông cháu cha rồi,em thuộc diện con cha em và cháu của ông em, cám ơn các bác đã trả lời,chắc em o có cửa,hồi xưa thích thi học viên kỷ thuật quân sự lắm,nhưng năm 12 ham chơi quá nên lượng sức mình không thi vào đuọc,nên thi đại học khác ,chứ nhà em thì Thầy U em cũng lính ***** cả
  5. vongonthong

    vongonthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân!

    Hôm qua cơ quan tổ chức kỷ niệm 22/12. Thật bất ngờ bởi đã là năm thứ ba đi làm mà đây mới là lần đầu tiên anhgrass được dự lễ kỷ niệm mà cơ quan coi là truyền thống hàng năm này (hai năm trước vào dịp này đang đi công tác). Mừng vì cơ quan mình là một trung tâm có nhiệm vụ khoa học và kinh tế nhưng vẫn không quên nhắc nhở nhau về hình ảnh người chiến sĩ bảo vệ đất nước. Sự kiện hai tuần rồi cũng là một câu chuyện để dân Việt nhắc nhở nhau về nhiệm vụ Quốc phòng toàn dân, cảnh giác trước kẻ thù. Hôm nay ra đường nhìn thấy một đoàn chiến sĩ hành quân, tự dưng thấy ấm lòng.
    Lại nhớ câu chuyện trên mạng kể về lời nói của một số người khi thuyết phục anh em biểu tình ngừng lại. Có chị cán bộ Thành đoàn TPHCM nói rằng ?oCác bạn sinh viên đều xin giấy xác nhận của trường để không đi nghĩa vụ quân sự, các bạn đang trốn nghĩa vụ quân sự. Chúng ta không đánh Tàu vì chúng ta đang thiếu người. Đề nghị các bạn đăng ký nghĩa vụ quân sự để đi đánh Tàu.?
    Thông tin trên mạng tất nhiên có đúng có sai, riêng tôi tin là đúng. Và nếu thế thì thật xấu hổ thay cho những người đem nghĩa vụ quân sự ra để nạt anh em thanh niên-sinh viên biểu tình.
    Bởi vì những thanh niên- sinh viên đó chắc chắn hầu hết là những người Việt Nam bình thường, thích sự yên ổn và thanh bình để lo học tập và làm việc. Nhưng chính họ đã dũng cảm chấp nhận rủi ro có thể xảy đến, bỏ cả buổi sáng chủ nhật để nói lên tiếng nói yêu nước của mình. Đất nước đang thanh bình và một cuộc chiến tranh lớn là điều gần như không thể xảy ra. Nhưng vạn bất đắc dĩ nếu có chiến tranh thì chính họ, những người tràn đầy nhiệt huyết, những người mà ai đó nghĩ là ?orỗi hơi lo việc nước? đó mới chính là những người đầu tiên xung phong đứng vào hàng ngũ quân đội, cầm súng bảo vệ nước nhà. Đất nước sẽ dựa vào ai lúc đó? Tinh thần và nhiệt huyết của họ chắc chắn cao hơn rất nhiều người không chiến thắng nổi kẻ thù mang tên Hèn nhát, Thực dụng và Ích kỷ.
    Lời nói thể hiện thế giới quan và sự hiểu biết, những cán bộ Thành đoàn đó nghĩ như vậy bởi chính họ làm vậy, chính họ và nhiều người giống họ trốn tránh nghĩa vụ quân sự và họ cho rằng ai cũng như họ cả. Những thanh niên - học sinh- sinh viên kia đang được hoãn nghĩa vụ quân sự theo luật, họ có nhiệm vụ chính là học tập để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và không một đất nước nào được phép thiếu tầng lớp này. Họ đã bêu xấu hình ảnh Quân đội nhân dân và coi quân đội như con ngáo ộp. Xấu hổ thay cho họ và hy vọng họ đừng vào Đảng để trở thành những người lãnh đạo đất nước.
    Chúc mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân.
  6. vongonthong

    vongonthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lớp đại học của tớ có hai bạn, hoàn toàn không phải là COCC. Hai bạn này đã nộp hồ sơ và được tuyển vào làm trong học viên hậu cần. Một bạn giảng dạy và một bạn nghiên cứu.
    Thế mới biết ở đâu cũng có thế này, có thế khác. COCC là một thực tế nhưng không phải tất cả đều như vậy các bạn ạ.
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Theo em thấy ở đâu cũng có những chỉ tiêu hết sức rõ ràng về tỷ lệ CCCCC với các cá nhân xuất sắc bên ngoài được tuyển vào. Nhưng người ngoài vào được thì phải xuất sắc thực sự áp đảo
  8. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em rất mong được làm 1 chiến sĩ QĐND (chắc do máu), nhưng ngặc nỗi ông Nội (hy sinh) chỉ có mình ba, ba có mình em. Nên từ nhỏ cái mong muốn của em luôn bị phớt lờ và la mắng-giờ em đã nghiên cứu rồi không có vụ con 1 không được tham gia nghĩa vụ quân sự(hồi nhỏ cứ tin là vậy).
    Em đã làm theo gia đình yêu cầu học xong đại học, rồi có bằng tương đương ThS rồi. Giờ em vẫn rất mong muốn được làm 1 chiến sĩ QDND, nếu không theo nghiệp lính được thì em tình nguyện xếp bằng cấp thực hiện nghĩa vụ thanh niên 18 tháng cũng được. Em biết là em có tình nguyện thì cũng sẽ bị 1 trận la mắng nữa, dữ dội nữa nhưng em sẽ đăng kí xong hết và khi biết chính xác ngày lên đươnge em sẽ thông báo cho gia đình.
    Nhưng ngặc nỗi nhìn qua lại em đã 27 rồi, không biết có còn được không!? Vì theo đọc luật nghĩa vụ thì độ tuổi giới hạn là 18-45, nhưng chỉ tuyển vào đến 25 tuổi thôi. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu- qua Google, quyết tâm tham gia trong năm 2008 nếu được.
    Nhưng em cũng xin post lên đây để mong các anh, các bác chỉ giúp em, tư vấn giúp em với. Hay chỉ cần chỉ cho em nên liên lạc ở dâu để hỏi cũng được. Cảm ơn các anh, các bác!
  9. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    1.506
    Bằng cấp của bác là về chuyên ngành gì vậy? Bác nói rõ một chút anh em mới tư vấn được chứ.
  10. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe cảm động quá. Em cũng gần giống bác, bố mẹ bảo " nhà đã có người rồi ", bố mẹ sợ em khổ, nên không cho em đi hồi đó, hic ... Chỉ là 18 tháng thôi mừ . Chắc là do bác phải đi học, rồi bây giờ lớn tuổi rồi, không đi được.
    Em nghĩ các bác BQP và BGD nhà mình nên cho phép học sinh phổ thông khi tốt nghiệp lớp 12, nếu thi đậu đại học mà muốn nhập ngũ thì sẽ được bảo lưu kết quả thi, hoàn thành nghĩa vụ xong quay về học tiếp thì sẽ rất hay. Trong thời gian ở lính, học tập ( và tự học ) và rèn luyện nhiều thứ, rồi sẽ về học tập, cũng hay đó chứ ^ ^
    Được huuthanh81 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 10/02/2008

Chia sẻ trang này