1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa vụ Quân Sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi jamespuong, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Chưa hay bằng mang 1 cô chuyên chạy than thổ phỉ, về đao lon đóng áo làm vận động viên cho quân khu
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ặc đi lính mà kêu là hiểu đời và cuộc sống hơn á thôi đi cậu đã nghe câu này chưa ?
    "Khi đi lính mồ côi tuổi trẻ, khi trở về liệt sĩ tình yêu"
    Tôi thì tôi thấy câu này đúng này :
    "Trai mà đi lính trai bất tài, gái mà yêu lính phí hoài tuổi xuân"
    Nói chung là những ai đi rồi thì thấy hối hận còn những ai chưa đi thì tốt nhất là không nên đi mà dành thời gian đó đi học một cái nghề gì đó (vì hầu hết là vừa truợt đại học). 2 năm sau ta có 1 nghề để sống có phải hơn không nào
    18 tháng đó ở nhà ta học được biết bao điều, đâu phải cứ vào Quân đội mới học được tính chịu khó, chịu khổ đâu. Hầu hết những người đi lính về rồi thấy mình đã lãng phí thời gian qua vào những cái vô bổ gọi là "Trường đại học tổng hợp VPA" rồi thường đa số những nguời đi lính về lại phải đầu tư thời gian và tiền bạc để có một cái nghề nào đó vậy tại sao không "ra đời" sớm hơn đi mà chui vào quân ngũ làm gì cho thành người rừng
    Nhưng ai cũng nghĩ như tớ thì có mà loạn nhỉ nhưng sự thực thì "ở trong chăn lâu mới biết chăn có rận"
    Tôi nói những điều trên dành cho các bạn trẻ vừa mới chân uớt chân ráo rời ghế nhà trường chưa biết mùi đời thôi chứ quyết định hoàn toàn là ở bạn nhưng với kinh nghiệm của người đi trước thì ...
    Xin mod đừng xoá bài này nhé, tôi chỉ nói quan điểm của mình với 1 số bạn trẻ sau khi đã thực tiễn trải qua thôi
    Được Reddman4ever sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 24/11/2007
  3. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thế quan điểm của bác là gì?
    Cái vàng đầu tiên là ai nói thế? Em quen bạn nào đi nghĩa vụ về cũng bảo vào quân đội thấy mình trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn. Còn kinh nghiệm những người đi trước là gì? Ai đi bộ đội về cũng đều có nhưng kỉ niệm đẹp của đời lính, trừ những tay quậy phá hay bị kỉ luật thôi. Hoặc cũng có thể là kinh nghiệm thực tiễn của cái quân đội giỏi hô hào, duyệt binh mà ai cũng biết là quân đội nào ấy
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 24/11/2007
  4. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mà không đi lính , thì bị cắt sổ gạo và cắt tịch ngay . có khi còn bắt bố hay mẹ lên đồn ngồi cho đến khi fải ra trình diện mới thui . có cả tù chốn án , nhưng nếu tình nguyện đi đội thì được xoá án .
    ở nước ngoài lại khác . muốn đi bộ đội thì fải làm đơn , gửi đi . tất cả các đơn cho vào thùng kín . mỗi năm họ bốc thăm . trúng anh nào thì anh ấy trúng bộ đội . nhiều anh chỉ muốn vào bộ đội để có các bằng lái xe tổng hợp . sau đó về hành nghề lái xe hay mua xe con . vì lính nước ngoài là fải biết cả lái tăng lái tầu . nếu có đi irak thì còn fải dùng .
  5. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Mơ đấy àh?
  6. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nước nào vậy bác? Em nhớ Mỹ nó có các phòng tuyển quân công cộng mà, Anh cũng thế, còn trong phim Forest Gump thì có một sĩ quan tuyển quân vô buổi lễ tốt nghiệp của HS cấp 3 wảng cáo rùm beng, vụ bốc thăm như bác thì chưa nghe...Còn lính nước ngoài phải bíêt lái tăng lái tầu chắc bác coi phim hành động Mỹ nhiều quá rồi...
  7. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    hỏi khí không phải bác đã qua quân đôi chưa mà lại nói vậy ?Nếu bác đã từng là người lính mà nói như vậy thì đơn vị bác đúng chẳng ra gì thật.
    Phần đa người lính ra đi như thế nào thì ra về cũng gần như vậy va làm các công việc bình thường . Tuy nhiên số trưởng thành từ quân ngũ không ít, rất nhiều người thành danh đấy bác ạ.
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bác này nếu đi nghĩa vụ quân sự rồi, chắc cũng gây nhiều "thành tích" nên mới thở ra giọng bất mãn thế này Nhà tôi có 4 anh em trai thì có 2 đi lính, về cũng không thấy than vãn kêu ca gì về đời quân ngũ cả nhá Ông anh tôi sau thời gian đi nghĩa vụ, lại có thêm mấy người bạn tốt, gần chục năm nay vẫn qua lại với nhau rất thân tình
  9. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    những người đi lính với nhau thường chơi với nhau rất thân và họ luôn giữ mối quan hệ tốt với nhau và luôn nhớ về nhau với những kỷ niệm vui buồn của đời lính. Thậm chí khi đã trưởng thành họ còn tổ chức quay lại thăm đơn vị cũ nơi họ đã gắn tuổi thanh xuân ở đó
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hình như phải viết là đa phần chứ hả.
    Nhân tiện nói thêm, di NVQS thì cũng tốt thôi, bổn phận của dân đen mà! Có điều đi NVQS về thì phải mất thời gian và cố gắng nhiều hơn người khác thì mới sống được, tôi thấy nhiều người đi NVQS về sống khá vất vả, làm những nghề rất khiêm tốn.
    Còn những ai đã chọn con đường quân nhân chuyên nghiệp thì nói làm gì nữa! Mỗi người mỗi hướng đi thôi
    Tôi còn nhớ hồi đánh K, mổi lần đưa quân qua K đâu có thông báo cho bộ đội, cứ một ngày đẹp trời là alê bốc lên xe chở đi, dọc đường mới được biết là qua K, thế là các chú tân binh trên xe đua nhau nhảy xuống đường trốn vào nhà dân như mưa rào thấy thương luôn!
    Tóm lại đi NVQS nếu đã bị bắt ép đi thì thôi, còn nếu đã tự nguyện thì đừng kêu ca gì ráo! sướng hay khổ ráng chịu

Chia sẻ trang này