1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa vụ Quân Sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi jamespuong, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nước lạnh.
  2. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Nếu ở rừng thì ra suối mà tắm với nước khoảng vài độ gì đó về mùa đông
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Toàn thanh niên lý tưởng hoài bão
    Tôi chưa hề nói mình ở đơn vị nào cơ mà 1 số đc sao lại đánh giá thấp nơi tôi từng công tác vậy
    Đấy là thực tế mà hầu hết những ai đi lính nghĩa vụ về đều cảm thấy thế tuy bản thân họ không dám nói hoặc không muốn nói ra nhưng phải thừa nhận là không có cái gì tự nhiên đến hay tự nhiên mất không cả
  4. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chắc chưa đi bộ đội rồi, mùa đông tắm nước lạnh hay nóng đều do mình cả. Rét ư, trước khi tắm làm 1 hồi vận động đi ( đánh nhau, chơi trò chơi vận động khoảng 5..10 phút) thì chẳng có nước nào là nóng hay lạnh cả. Quen thân với anh nuôi thì xin 1 xô nước nóng, còn không thì tắm nước giếng đi nước giếng khoảng 15>>20o C trong khi nhiệt độ ngoài trời có lúc 4>5 o C thế là đủ ấm rồi. Còn nói thật nhé hồi ở lính thì trời rét 1tuần mới tắm 1 lần thôi vì rét bỏ mị .( Nước suối luôn luôn chảy nên khi tắm ta có cảm giác nhúng vào nước đá da thịt lúc đó gần như là mất cảm giác mặc dù đã làm nóng người nhưng tắm được 1 lúc quen rồi thì thấy cũng trụ được, và cũng may chỉ mất tộng cộng có 3 tháng nằm rừng thôi)
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Há há,
    Còn mấy cá tứ khoái hỏi nốt đi!
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với bác, theo bản thân em tự cảm nhận thì môi trường quân đội làm gì cũng theo mệnh lệnh tạo cho người ta thói thụ động ko quen suy nghĩ tư duy độc lập, công việc được bố trí kín mít từ 5h30 -> 21h30 nên suốt ngày ko có thời gian dành cho giải trí và học tập cái gì khác. Thông tin ngoài xã hội thì hạn chế vì suốt ngày trong trại với thao trường, chỉ được xem thời sự trên VTV và nghe mấy cha cán bộ khung chưa đọc thông viết thạo đọc báo Những lúc rỗi rãi được ra ngoài thì cũng chẳng có gì giải trí vì ít tiền => chỉ có uống rượu nút lá chuối qua ngày. Nói chung nếu đi học được một nghề gì đó thì có ích hơn là đi bộ đội nhiều nhưng ko có người đi nghĩa vụ thì sớm mất nước với thằng béo thôi
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 04/12/2007
  7. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Đơn vị mình ở trên một quả đồi , từ trên đỉnh xuống đến suối khoảng 200m , về mùa đông ( nhất là trước tết âm lịch ) trước khi tắm anh em mặc quần áo dài chạy từ trên đỉnh xuống và nhảy ào xuống suối, khi nổi lên là chạy thẳng lên đồi về đơn vị thay quần áo. Xong.....đã tắm xong.
    Mùa này đơn vị mình có những thằng cả tháng không tắm chỉ rửa người thôi vì sợ lạnh. Cái chậu nhôm nước rửa mặt để quên ngoài hiên sáng dậy thấy một lớp băng mỏng trên bề mặt....thế thì ái dám tắm suối.
    Tuy nhiên khó nào cũng có thể vượt qua do chính mình.
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hồi đấy có cả chương trình nghiên cứu cấp nhà nước (cấp bộ Quốc Phòng nâng lên) về chế cái túi nilon, trong có cục mút-xốp tẩm chất tẩy rửa để cho lính chốt tắm trong khi căng thẳng hoặc mùa đông giá rét. Không biết đã có bác nào được dùng chưa?
  9. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Em chả biết, có thằng bạn cùng quê làm trên bếp tiểu đoàn chúng nó hay đun nước nóng trộm để tắm , khi nào anh em muốn tắm nước nóng, rình lúc nó đun gần xong liền cử một chú đến rủ anh bạn ra căng tin nói chuyện ( chè thuốc thôi ) số còn lại cận lực múc nước nóng trong vạc sách xuống suối để tắm, một vài thằng lại sách nước lạnh đổ vào. Khi nào xong thì té....làm mãi rồi bọn nhà bếp chúng nó cũng biết đành phải nghĩ mưu khác.......
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hình như đi học lái tank được tắm bình nóng lạnh khá lịch sự,1 người 1 chuồng!Nhưng sau khi ra trường chắc lại về tắm suối như thường

Chia sẻ trang này