1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghĩa vụ Quân Sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi jamespuong, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    mới đi lính thì có nhiều anh bị đói , nhưng nhiều anh lại quá lo . vì chưa quen biết nhau và chưa tìm được hội ăn cùng 1 chậu , nên có nhiều chú mõm to ăn nhanh quá thì lo . còn những thằng nào mõm nhỏ hay ăn chậm thường là bị đói . có thằng còn bị đồng đội ụp cả cái chậu cơm lên đầu .
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vôi đấy!
  3. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    he he, iem đi được gần 2 năm, lên 12 kg ( niềm mơ ước của đời sinh viên)
    Ăn ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ, còn thể dục nữa chứ, người thì đen trùi trũi, bóng ban đủ cả . Nhưng cái dạ dày bi giờ có vấn đề roài.
    Đi bộ đội là lúc vô tư nhất: ăn có người nấu (cám ơn các pác anh nuôi), ngủ có người canh (he he), chả lo cái gì cả, toàn gác là gác. Thích nhất là đánh thuốc nổ (nhưng sợ nhất cũng là lúc ngồi cưa thuốc nổ dùi lỗ tra kíp) và ném lụu đạn.
    Nhưng lúc xuất quân cũng mừng muốn chết.
  4. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chú là sinh viên rồi mà còn đi lính nữa à? Chịu khó bỏ ra 5 cò là thoát mà.
  5. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    hé hé, tốt nghiệp đại học xong rồi đi đó bác, cũng có ý là ở lại luôn trong quân đội để học sỹ quan, nhưng thấy chúng bạn làm Cty nước ngoài ngon quá, thế là ứ chịu.
    Chẳng qua là cụ nhà iem cũng hơi bị Bôn-sê-vích, nên phường gọi cái là ok luôn, không năn nỉ ỉ ôi.
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    1.506
    Đ/c này ở đơn vị nào vậy? Suất ăn của từng người bây giờ được để riêng trong từng cái đĩa rồi, làm gì có chuyện ăn tranh nhau.
  7. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi thì không được vinh hạnh thử nghiệm nhưng trước khi lên chốt đảo quân cho 312 sư đoàn ra chỉ thị cho mỗi thằng trong 24H được đúng 1 lít nước (vừa vệ sinh, uống nước và tắm để thực tập chiến đấu, 1 tuần mới được tắm 1 lần). Hôi kinh người!.
    Ra quần xong được khoảng 7_8 năm gì đó có vào 1 đơn vị ở cạnh nông trường Tây sông Hiếu cũng lại gặp đúng cảnh như vậy: mình là khách nên được ưu tiên 3 thằng được 1 chậu men nước trong 1 ngày còn lính được đúng 1 bình tông nước. ( 1 ngày có 1 chuyến xe tec chr nước từ sông hiếu vào còn lính thì 1 tuần lại được ngồi xe tải ra sông Hiếu để tắm)
  8. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nghĩa vụ của quân sự đối với đất nưóc là bảo vệ của caỉ và tài sản của công dân khi có các yếu tố bên ngoài tác động , bao gồm các thảm hoạ thiên nhiên , xung đột vũ trang khu vực , và đôi khi , là để bảo vệ an ninh quốc tế . thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các quá trình giải giáp quân bị tại các khu vực mang tính thuơng mại và du lịch .
    QDND VN , truớc hết cần giúp nhân dân tránh khoỉ các thảm hoạ thiên nhiên . điều này đã đuợc Cố thủ tuớng Phạm Văn Đồng nói rõ khi cụ đã về già , nhưng hậu quả , đã là nhãn tiền .
    Hàng năm , thiệt hại về kinh tế do lũ lụt là rất lớn , nhưng sự phí phạm lớn nhất , đó là các công trình đê-đuờng tại các khu vực thuờng xuyên bị lũ lại quá yếu về chất luợng . cần phải nâng cấp theo tiêu chuẩn mới , và tập trung xây dựng bao kín , để hàng năm Thành phố không bị lụt , và nông dân không mất mùa . lúc đó mới xây đuợc tàu điện ngầm , và mở rộng canh tác nuôi trồng .
    có lẽ chúng ta cần cân nhắc chuyển công tác đê điều -đuờng xá tại các công trình có mật độ thiên tai cao cho Bộ Quốc phòng, hoặc là bộ Xây dựng qui hoạch và cấp vốn , bộ quốc phòng thi hành .
    trách nhiệm về an toàn sử dụng giao cho Bộ quốc Phòng . và sai sót là hỏng 1 , đền x>1. yêu cầu về an toàn sản xuất là không bàn cãi , nhưng yêu cầu về an toàn sử dụng , cần phải đuợc chú trọng nhiều hơn nữa . tiêu chuẩn quốc phòng về an toàn sử dụng là chủ đạo cho các công trình khác tại các thành phố lớn .
  9. meo_hen_coi

    meo_hen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------
    Cậu giống tôi rồi, học xong thì lên đường, mà đi những 3 năm kia. Cũng do ông cụ hơi bôn- sê -vích, muốn con mình được công tác trong quân ngũ. Phường thì chả gọi nhưng vẫn xin đi, xin 1 tờ quyết định tiép nhận của đơn vị, làm 1 cái đơn và 1 tờ giấy khám sức khoẻ- Thế là lên đường. Gớm 3 năm sao mà nó dài đằng đẵng, hết đơn vị này đến đơn vị khác- mà toàn đơn vị trực ban SSCĐ. Hôm nhận quyết định ra quân mà cứ như trên mây (sướng quá), tưởng vệ binh xuống bắt phạt giam (do hôm trước trốn về khi đang bị cấm trại)
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đồng chí giống tôi ở 2 điểm
    + Đi lính sau quãng thời gian là SV
    + Gặp vấn đề về dạ dày khi trở về chắc là bị rối loạn tiêu hoá ăn hay bị cảm giác buồn nôn cứ như đàn bà thời kì thai nghén ý hix
    Ngoài ra thì còn bị rụng tóc hix
    À cái vấn đề mùa đông bộ đội tắm nước gì thì tôi không trả lời nữa nhưng theo tôi đc bít thì trên e165 họ đc tắm nước nóng vào mùa lạnh đấy còn bằng cách nào thì tôi không biết Có lẽ BQP ưu tiên họ vì họ gần bãi rác của TPHN. Nhưng những ai đi lính rồi thì chuyện tắm nước lạnh trong mùa đông chỉ là chuyện nhỏ không khổ bằng cái cảm giác tê cóng khi đi gác đêm vừa bùn ngủ vừa lạnh vì gió rét.
    Nghĩ lại cũng thấy thời bộ đội là sướng thật suớng ở chỗ ăn, ở, quần áo có nhà nước lo hết, lại còn đc tiền tuy không nhiều nhưng chán vì hầu như ngày nào cũng như ngày nào sáng 5h30(đông) dậy tối 9h30 lên giường.
    Mạn bàn tí về sscđ thì hix toàn là chuẩn bị trước là chính chứ tôi nói thực nếu có chiến tranh vệ quốc thật thì chết hết, chết sạch

Chia sẻ trang này