1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghịch cảnh ở sân bay

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 11/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nghịch cảnh ở sân bay

    Hôm qua ra sân bay mới được chứng kiến nhiều điều thú vị. Nếu bạn đến sân bay sẽ biết những điều sau đây là đúng. Nếu người việt nam đi thì họ sẽ mặc quần áo đẹp còn những vị khách đến từ châu âu thì học sẽ ăn mặc rất bụi (Họ ăn mặc thoải mái như đi leo núi về vậy). Đó là nét đặc trưng của những người châu á. Nhưng người ấn độ cũng theo phong cách của châu âu. Họ thoải mái mặc quần soóc chứ không phải ngại ngùng như ta. Hành lý của mỗi người việt thì cũng đến 4,5 vali. Ngươi châu âu thì ai cũng khoái trên người chỉ 1 balô to (người nào nhiều lắm chỉ là 2 ba lô). Người hàn quốc và nhật bản chỉ cầm mỗi chiếc túi gọn nhẹ. Nhưng đó không phải những gì mình muốn nói. Chỉ khi mình nhìn một người phụ nữ châu âu nặng nhọc đá cái ba lô để đi đến kiểm tra passport. Lúc đó với hai cái ba lô ở trên vai và một cái ở dưới đất. Thật sự người khách nước ngoài không được tiếp đón một cách nồng nhiệt. Xe đẩy thì người việt giữ khư mặc dù có 2,3 xe đẩy mà mỗi xe chỉ để một cái vali. Vào đó em xem mà tức toàn thấy người việt dùng xe đẩy là chính còn hiếm khi thấy một người nước ngoài có được chiếc xe để cho bớt mệt nhọc


    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí, cách đây vài năm, người ta còn có thể dễ dàng phân biệt được Việt Kiều Tây Đức và Việt Kiều Đông Đức...
    Nhân đây, nhắn một tiếng, bác nào đi du học mà mang hành lý quá kg, thủ sẵn cái phong bì khoảng 300-500k.Đến chỗ quầy cân, thì ca bài ca con cóc "Em là sinh viên......" và cuối cùng là "Anh cầm chút đỉnh uống nước bồi dưỡng"..Thế là chục kg cũng qua hehe...Nhớ đưa tế nhị một tí, chứ như thằng bạn của tớ,cầm tiền gí vào mặt nó, bố nó cũng không dám nhận.Sau đó, hắn bị bắt đóng phạt quá kg, mỗi kg hình như hơn chục USD nhỉ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khuyên kiểu gì lạ vậy bạn
    Nếu ai mà cũng như thế (tức là như anh chàng "sinh viên" và nhân viên đứng ở quầy cân) thì chắc hẳn không ai còn dám đi máy bay nữa !?!?!
    Người bảo vệ công lý
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    người Việt đi máy bay là toàn đi công việc ,cho nên cần ăn mặc đẹp .. mình đã xấu thì phải biết trang điểm chứ.. còn Tây thì nó đi chơi , đi du lịch..thì nó ăn mặc thế mới thoải mái chứ...
    Sinh viên mang thừa hành lý thì xin xỏ vậy... không cho thì phải đút lót chứ sao nữa..... không mang đồ đi thì sang nước khác lấy đâu ra tiền mà mua... thà làm một việc thực tế còn hơn là sống " trong sạch" để sang đây mà chết đói...
    Có n+1 cái chuyện tiêu cực để mà kể ra đây... có n+2 cái thói xấu của người Việt mà phải bàn...
  5. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Truyện tiêu cực nào thì tôi không biết, nhưng đây là chuyện liên quan đến an toàn của cả chuyến bay (chứ không dưng người ta đặt ra quy tắc này ...chỉ để thu tiền đâu bạn ạ). Điều này về một khía cạnh nào đó cũng giống như khi vượt đèn đỏ: ai cũng nghĩ mình vội, bận, rằng chỉ có mình bỏ qua đèn đỏ thì cũng chẳng chết ai. Chục người nghĩ như thế thì thành tắc đường, tai nạn...
    Người bảo vệ công lý
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hè hè .. em ơi , an toàn với chả không an toàn gì mấy kg hành lý... nếu người ta cảm thấy nó không an toàn thì cho tiền tỷ nó cũng chả dám nhận , ...chứ mấy trăm bọ thì ăn thua gì !
    chúc em cứ sống bolsevich như thế cả đời nhé... ! Hãy đi một lần rồi biết thôi !
    trong tất cả những đứa con gái tôi biết thì mỗi lần nó đi máy bay nó phải mang gấp 2 lần trọng lương qui định...vậy mà máy bay chưa có rơi vì hành lý đâu :-)
    Tôi thỉ chỉ cảm thấy xấu hổ mỗi một điều là ý thức của nhiều người Việt còn quá kém , đê bạn bè quốc tế đánh giá thấp.. còn chuyện mang thừa hành lý thì không sao cả... bọn Tây nó còn vi phạm hơn VN nhiều . Lúc trước ở VN các ông doạ là hand baggage không đưọc to quá , và không quá 5 kg... nhưng mà bọn tây nó cho cả cái Vali to tướng làm hành lý sách tay , lại cái balô to uỵch nữa.... túm lại là cái đó thì không phản ánh gì về chuyện ý thức cả... mà là cái khác cơ !
  7. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    em chưa đi nước ngoài bao h nhưng nghe các bác nói thế cũng thấy đúng . VÌ người vn ta còn nhiều cái chưa đáng được các bạn quốc tế ca ngợi vì dân trí còn chưa cao lắm .
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...Bônsêvích thì cũng Ok thôi ! Dù gì mình cũng xuất thân từ gia đình có Lý lịch đỏ.Có điều thế này nhá, mang thêm được chục kg, mất thêm vài trăm nghìn, sang bên đấy có thêm đồ mà dùng.Lại tiết kiệm được ngoại tệ cho nhà nước ta...Nhiều lắm đấy bác ạ, 1Eu=17k rồi...Hơn nữa, nếu mà máy bay quá tải vì hành lý thì nó fải xếp cho mình cái khác để đi, tệ lắm là đuổi mấy thằng béo xuống cho nhẹ bớt(Chẳng hãng nào dám làm thế này hê hê).Bọn nó cũng phải biết tính chứ..Vả lại, cả đời có mấy khi được đi tàu bay, nói dại miệng, có chết khi đang bay trên trời thì vẫn thú vị hơn nhỉ !
    Túm lại, lợi cũng có mà hại cũng có, nhưng mà theo thiển ý của em thì lợi nhiều hơn hại.

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  9. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ai cũng quá một chút rồi lại xin xỏ, đút lót thì tệ nạn tham nhũng đâu phải của riêng những quan chức mà nó sẽ thành một thông lệ của một quốc gia. Nếu như cuộc sống bị chi phối bởi những đồng tiền. Thì biết đến bao giờ người nghèo mới có thể làm giàu được từ công sức của chính mình. Thành ra người giàu sẽ giàu mãi và người ngheo sẽ nghèo mãi. khi đó xã hội sẽ biến thành độc tài tư bản chứ không có từ xã hội trong đó
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  10. dactanhan

    dactanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy đúng gì cả. Trolley ở sân bay có rất nhiều, dùng cả đời ko hết, ko biết đường đi kiếm trolley thì phải chịu xách tay thôi.
    Bàn tán vớ va vớ vẩn.
    dactanhan

Chia sẻ trang này