1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghịch lý của tình yêu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý của tình yêu

    Tinh yêu luôn luôn tồn tại nghịch lý đó là:
    {}Người mình yêu thì lại không yêu mình mặc cho mình có làm bất cứ điều gì để chứng tỏ điều đó .
    {}Nhưng người mình không yêu thì luôn luôn chờ đợi và mong chờ tình cảm của mình .
    ==>Tại sao lại như vậy nhỉ ?


    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
  2. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rơi vào hoàn cảnh này đây , ai có ý kiến gì hãy cho tôi một lời khuyên nhé ?
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
  3. hayquen1020

    hayquen1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    You đã biết định nghĩa của tình yêu rồi chứ:tình yêu xảy ra khi có sự hoà hợp nhịp đập 2 trái tim..Khi một trái tim lạc mất nhịp đập( tức là họ không muốn hoà hợp với nhịp đập trái tim ta nữa)thì nghĩa là ta đã mất họ mà thôi. Ha ha...Đơn giản vậy mà không biết à.....
    cuong
  4. Co-nuong-hay-khoc

    Co-nuong-hay-khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Minh cung da mac vao truong hop nay nhung theo minh nen giai quyet mot cach ro rang do la:Noi ro cho nguoi minh khgong Yeu va toi thai do dut khoat.Con voi nguoi minh yeu thi cu noi thanmg duoc thi Yeu ma khong duoc thi thoi.
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Sai bét rùi anh Khoa ơi! Em không như vậy à! Nên em không giúp được gì hết!!!!
    # YOU ARE THE ONE WHO REALLY KNEW ME AT ALL #
  6. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái đó nó tuỳ thuộc vào duyên số của mỗi người. Hai người chỉ đến được với nhau khi thực sự có duyên với nhau mà thôi.
  7. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!!!!! Nếu mà dễ giải quyết như vậy thì còn nói làm gi nữa chứ .
    Người yêu tôi là bạn rất thân của tôi , rất hiểu tôi và là người tôi luôn tâm sự mọi chuyện ,nếu tôi chuyện đó cho người đó thì không hiểu tình cảm còn được như xưa không ?Cho nên tôi rất sợ ,bởi vì tìm được như vậy đối với tôi rất khó .Cũng vì chuyện này mà suốt 2 năm cấp III chúng tôi không nói chuyện với nhau đấy .
    Biết làm sao bây giờ ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
    Được kings_athur sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 30/07/2002
  8. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Này Rica<<<<< !!!>>>>>>
    Em có chắc là mình không rơi vào hoàn cảnh giống anh không ?Thử nghĩ lại đi em ơi !(hahhaahhhahhahha)
    Anh biết hết chuyện của em rồi .
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
    Được kings_athur sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 30/07/2002
  9. love_only_you

    love_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Còn nghịch lý nào nữa nói nốt ra để cùng bàn luận 1 thể cho tiện nhỉ !!!
    Mà sao mọi ng` nói đến 2 từ " tình yêu " dễ dàng thế ?Em nghĩ đó ko fải "tình yêu" đâu ! Chỉ là cảm giác thinh thích thoảng qua thôi , chẳng nên quan tâm nhìu làm gì ! Đau đầu !

    Chớ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng
    Chớ nghe nói yêu vội cho là thật


    Becarefull
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ông kings này sao lại nói đúng tâm trạng đau khổ của tôi thế hả. Đã bớt đau buồn tự dưng lại đau hơn
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng

Chia sẻ trang này