1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghịch lý của tình yêu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ờ. đúng la nghịch lí thật. thành thật chia bùn cùng kings_athur. hì hì. nhưng dzù siêu thi cũng ko nên chít hay là bùn wá lâu vì một đứa con gái như thía. chả đáng mặt nam nhi tý nào. hà hà. một la tiến tới, hai la rút lui cho xong chuyện. nhưng mờ hình như chưa nói đúng ko? thía thì còn chờ jì nữa. tìm thời cơ mờ nói đê chứ. hè hè. dù jì cũng fải nói một lần cho người ta hỉu mìn chứ. chúc kíng thành công nha
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    vậy danh sách của marco dài quá rồi (k0 rõ là ai nữa)
    nhường cho anh KHOA 1 ít đi
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sao lại có nhường nhịn. Mà ai bảo em là anh có nhiều?? Hiểu sai ý anh rùi
    Marco_Sư huynhTBCO
    Tình yêu đâu phải kẻ trộm......
  4. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em là Khoa "Khải" , em xin anh Thắng .
    Anh cứ mang triết lí ra giảng cho em thôi , em không cần đâu ?
    HAHHHAHHAHHÂHHHAHHAHHÂH
    To:hoangfnhung
    "Tình yêu làm sao phải nhường nhìn "
    Câu này nghe hay đấy nhưng mà còn nhớ bài hát " Tình yêu thầm kín" của Nguyên Vũ không???
    ?????? ?????????? ???????
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
    Được marco_vanbasten sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 14/10/2002
  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hoá ra là anh Khoa "Khải" à, giờ mới biết, khè khè. Khoa ơi, tao thấy tội cho mày quá, bao nhiêu con xinh nó tán mày thì mày không đổ, tự dưng đâm đầu vào tán con xấu gái để giờ đây phải mang nỗi tương tư, khè khè, ngu lắm cơ, ha ha ha
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì em dến hôm nay
    Mà anh cứ dợi,tàn ngày,trắng dêm
    Hết di ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống,dứng lên thẩn thờ
    Chắc gì em dến bây giờ
    Trà pha dể nguội,nhạt mờ vị hương
    Chắc gì ?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng ...
    Dã yêu,yêu dến vô cùng
    Dã thương,thương dến nát lòng vì nhau
    Chắc gì ?
    Dã chắc gì dâu ?
    Hôm nay,cả những ngày sau
    Anh chờ ...
    maitrung
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không tính tới chuyện nhuờng nhịn đâu nha.Những bài hát chỉ là vớ vẩn thôi.Thực tế là thực tế chứ
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoa ơi!!! Thế này mà anh để Devil sống yên được sao ạ???
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là sống yên rồi, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thế à??? Yên nghỉ với chị nhà luôn đi, đỡ loằng ngoằng việc người khác!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#

Chia sẻ trang này