1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghịch lý của tình yêu

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của King gặp đúng là một nghịch lý thật nhưng dù sao nó còn dễ giải quyết. Tôi cũng đang trong trường hợp như thế nhưng nó còn dã man hơn, xin hỏi mọi người giải quyết như thế nào trong trường hợp người mình không yêu khóc ngay trong sinh nhật của mình khi mình còn đang đưa một người khác về. Và bác nào đã gặp trường hợp như thế chưa.
    he he he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  2. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thế đáng ra ông phải mừng mới phải chứ ?(hì hì hì)
    Cô bé ấy khóc chằng qua là vì ông sắp tiêu rồi !!
    Ai biểu ông lại trêu tức cô ta như thế , không sợ bị tạt axít à !Con gái khi mà tức lên đánh ghên thì sợ phải biết đấy .
    Anh có thể hối hận vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng dẫu đến lúc nhắm mắt xuôi tay ,anh cũng không thể nói hối hận vì đã yêu em.
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chị nhà nào mà yên nghỉ?? Lấy đâu ra, anh nghe nói lớp em nhiều em xinh lắm, share cho anh vài em đi, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  4. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tham thì thâm
    Lắm mối tối nằm không đấy nghe chưa ???
    Girl ở đâu ra mà giới thiệu cho anh Hải : = Thóc đâu mà đại gà rừng
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em hỏi khí k0 phải:thế tối anh kings k0 nằm k0, thì nằm với ai?
    với em nào hay sợ ma còn ngủ với mẹ vậy?
    anh HẢI ơi danh sách dự bị của anh còn dài mà sao cần bổ sung sớm vậy?
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    trời anh king còn nằm với má sao?nghe thấy choáng quá hic hic
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  7. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    To :hoangfnhung
    Ê nhóc con biết gì mà nói hả , em không hiểu ý của câu nói đó hả ? Đấy là nói sau này chứ bộ .
    Còn anh ấy à tất nhiên là bây giờ thì phải nằm một mình rồi , chỉ có em mới ở tuổi này rồi mà vẵn còn ngủ với mami thôi .
    Suy từ bụng ta ra bụng người hả ?
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  8. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    To hoangfnhung: Danh sách của anh bây giờ hình như là có mỗi em thôi thì phải.
    To Kings: Mày trả đĩa cho tao không thì đêm nằm ngủ không ngon đâu, ngủ một mình còn đỡ cho mày đấy, khè khè. Tao đang muốn ăn gà rừng chứ không muốn ăn thóc, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  9. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    To: Hoangfnhung
    Đúng là danh sách không chính thức của anh Hải chỉ có mình em thôi .
    HE HE HE
    Nhưng còn danh sách chính thức thì đã chật quá rồi không còn chõ đẻ ghi tên Hoang Nhung nữa đâu .
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  10. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi KHoa ơi, tao làm gì có danh sách nào mà chính thức với chẳng không chính thức, khè khè, tao chỉ có mỗi con gà rừng thôi, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này

Chia sẻ trang này