NGHỊCH LÝ! Cái mâu thuẩn nhất của con người là luôn đòi hỏi những con người xung quanh ta phải hoàn thiện nhưng chính bản thân mình chưa chắc đã hoàn thiện. Và người ta có nói con người là hữu hạn còn thiên nhiên là vô hạn,nhưng khi con người khám phá ra bí mật của nó và thó thể sử dụng nó theo ý mình thì liệu có phải chăn con người là vô hạn.Các bạn ghỉ như thế nào? luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhưng không bao giờ thông cảm!!!
Nghịch lý à, cũng nhiều lắm, ví dụ như thế này: 1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng. 2. Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em. 3. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to. 4. Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá. 5. Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu. 6. Ði chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên có thể ăn phở). 7. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải làm thùng rác cho mình. 8. Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh em có những hai thằng bồ. 9. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý. 10. Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em. 11. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay. 12. Anh mua tặng em cái áo 400 000 VND, nói dối chỉ có 100 000 VND. Em mua cái đồng hồ 50 000 VND tặng anh, lại nói dối anh là 500 000 VND. 14. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh, một lời xin lỗi cũng không. 15. Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh). 16. Anh không chê em thấp, thế mà em chê anh cao. 17. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha. 18. Mẹ anh đối với em tốt như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không. 19. Lần đó đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. 20. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó. 21. Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt hai đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc. 22. EM bắt anh nói iu em mỏi cả mồm, đến khi hỏi em có ... anh không -> em chả mở miệng nói lời nào cả!!! 23. Khi anh sai em giận anh bắt anh năn nỉ ỉ ôi, khi em sai anh nói em lại giận và anh tiếp tục nỉ nôi năn nỉ!! -> Anh nào có được giận em bao giờ??? 24. Hôm nao đi chơi em bận việc anh đành phải đợi cơ hội khác!! Khi anh bận em có cho anh được bận đâu? 25. Chơi oản tù tì thua thắng gì anh đếu bị tát (đau chết được) Còn em bị tát thì phải tát iu cơ!! 26. 1+1=2 em bảo =3, dù anh có là nhà toán học cũng phải ừ =3 là đúng!!! 27. Ghẹo em đôi ba câu em không chịu "béo" anh bầm cả hông (ứa nước mắt cũng phải dấu riêng cho mình) anh "béo" em -> phải béo iu cơ béo đau em khóc nhè -> thế rồi người đau lại là anh!! 28...... NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!) NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!) Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Con người giỏi thiệt, biết thế là nghịch lí mà vẫn cứ tiếp tục làm cho nó tiếp tục là nghịch lí, vậy mà mọi người đều công nhận chứ chẳng ai phản đối ngay cả bản thân khổ chủ tenquadep ơi! anh có muốn nghịch lí trở thành có lí không? Ăn cắp bản quyền của Maybe tí xíu "nói 64200 một điều vô lí nó sẽ trở thành chân lí", anh tiếp tục làm thêm 64199 lần nữa đi anh ..... Nói giỡn á !
Baby xinh xắn của tôi, toàn những điều nghịch lý! Em bảo anh không được "lạng quạng" với saobuoisang@ hay với những cô gái khác, thế mà em lại nhận voanh@ làm chồng, rồi thì em cũng hay "tò te" với maybe@ Em tự nhận mình là tendepqua@, khi anh dùng nick tenquade@ để chat với em thì em không thích, đòi phải lấy nick nho_em_iu_nhieu_lam thì mới chịu kia! Em nói chuyện với anh giang hồ bà cố luôn, đòi chém giết um sùm, vậy mà khi nah lỡ tay dùng nick nemgach@ thì em than khóc thảm thiết, bảo rằng anh ác iếc này nọ! Suốt ngày phải gọi em là baby xinh xắn, nhưng em có cái tên nào hay ho để đặt cho anh đâu kia chứ! Quà của anh gửi cho em nhờ thatwhy đem về; Không ngờ hắn dấu làm của riêng, em không tìn hắn để đòi nợ thì thôi, đằng này lại cứ hành hạ anh đến nhức cả đầu! ... NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!) NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!) Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Ôi bây giờ mới thấy tqd làm người. Mấy lần trước cứ nghe cái miệng lão í xoen xoét là làm thánh thiện lắm. Lúc ấy tội ngiệp cho lão ko bình thường. Túm lại là Chuối
Thế anh có biết vì sao voanh@ làm chồng của baby của anh không? vì đến lúc 30 tuổi mà chưa ai chịu cưới em thì voanh đứng ra chịu trận đấy.. Còn Maybe@ ...chính anh là người đưa tin maybe@ và binhminh@ là....... mà sao còn bảo em.......... Em tự nhận là tendepqua@ nhưng mà anh bảo chỉ 1/2 của anh mới được dùng nên em đâu dám hó hé nữa...... chưa bao giờ em đòi chém giết anh mưh, vậy là rõ ràng lộn baby với cô nào rùi đó nha, hình như thongxanh@ thì phải á, em từng chứng kiến rồi....đúng là vậy........chắc chắn là vậy.... tự anh gọi em là baby xinh xắn chứ em đâu bắt anh phải gọi thế, anh còn định gọi em = bà cụ...... nữa mà, trong khi đó gọi anh = "anh iu" từ lâu rùi, vậy là đã quên??????? quà anh gửi cho em tw@ bảo anh chưa chịu cho đưa thì em phải hỏi anh chứ sao nữa???????? Nói giỡn á !
ủa tự nhiên voanh@ bị đưa vào tròng là sao vậy cà!còm vợ em tại hôm bữa em năng nỉ quá,thấy em tội nghiệp nên anh mới bảo em làm vợ anh đấy chứ(cho đỡ tủi thân)! luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhưng không bao giờ thông cảm!!!
Vậy thì thôi à, tháo tròng cho voanh@ đó, ai mà thèm năn nỉ chứ ................................................................ Nói giỡn á !
Em lại nói điều nghịch lý rồi, có hôm anh bị kẻ hăm doạ đòi chém giết anh ấy, chính là em chứ đâu! Nick trumdonal@ chình ình ngay đằng trước, gửi mess thì chữa to tổ chảng, toàm những miệng lưỡi giang hồ! - Quý vị nghịch lý vừa thôi nhá, ở đây chỉ nói đến những điều nghịc lý mà thôi! Một điều rất nghịch lý là thiên hạ có kẻ nhận vợ nhận chồng rồi thì suốt ngày cắn xé nhau, hê hê, xem cái cặo vợ chồng đang chí choé trong topic này cũng đủ người ta nhức mắt rồi! - Quá nghịch lý khi mà lúc người ta ở giai đoạn tiền hôn nhân, một giai đoạn lý tưởng như sống trong thiên đường! Thế mà họ không chịu như thế, cứ thích lấy nhau để rồi than vãn vì sao mình chui vào địa ngục. - Chồng thì bảo vợ mình năn nỉ, hơ, vợ lại nói rằng không, nghịch lý thế không biết nữa! - Làm baby xinh xắn không sướng hơn ư? tự dưng lấy chồng để rồi trở thành bà già lọm khọm! - Thật là nghịch lý bởi vì cuộc đời này có quá nhiều điều rất nghịch lý! NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!) NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!) Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?