1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghịch tử đâm chết cha và cái giá phải trả

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tonlee, 11/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonlee

    tonlee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghịch tử đâm chết cha và cái giá phải trả

    “Công cha như núi Thái Sơn…” câu ca dao tục ngữ lâu đời này nhằm nói lên ý nghĩa của những bậc làm cha làm mẹ. Vậy mà có những kẻ lại không hiểu điều đó, sẳn sàng vì đồng tiền để giết những người nuôi nấng mình. Vừa qua thám tử tư Việt Nam và lực lượng công an đã bắt tên nghịch tử giết cha của mình chỉ vì không xin được tiền.


    [​IMG]
    Linh giết cha ruột của mình vì không "vòi" được tiền (ảnh minh họa) thamtututamlong.com

    Đặng Văn Linh 21 tuổi sống tại Nam Trực, Nam Định. Ham mê cờ bạc, game online, Linh bỏ bê việc học và thường xuyên phải mắc nợ và cầm cố những đồ trong gia đình.
    Đầu năm 2013, Linh đánh đề nhiều lần và mắc nợ nên về nhà đòi tiền ông Đặng Văn Xu 49 tuổi là bố của Linh, hắn bắt ông phải bán cặp bò để trả nợ cho mình. Được biết ông Xu là một nông dân, vì gia cảnh khó khăn nên ông nhất quyết không đồng ý nên hai bố con xảy ra cãi vã. Bực tức vì không xin được tiền, tên nghịch tử này chạy vào buồng lấy con dao đâm vào dùi ông Xu rồi thản nhiên bỏ đi chơi.
    Cho đến khi vợ ông phát hiện thì ông đã nằm bất động trên vũng máu do bị đứt động mạch chủ và đã tử vong. Đến ngày hôm sau Linh về nhà thị bị lực lượng cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.
    Ngày 9/8, đứng trước vành móng ngựa, Linh bị TAND tỉnh Nam Định tuyên án 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích sát hại cha ruột.

Chia sẻ trang này