1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _winter_, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _winter_

    _winter_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức!

    1. Em muốn hỏi một ngày bình quân các bác nhớ người yêu bao nhiêu phút và nhắn tin cho người yêu bao nhiêu lần trên 1 ngày.

    2.Những lúc như thế nào các bác nhớ người yêu nhất?

    3.Em và người yêu em 2 ngày rồi không nhắn tin cho nhau. Em bức quá các bác ạ. Em là con gái nên nhất quyết không nhắn trước các bác nhỉ
  2. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1. Chưa có người yêu nên , nhưng mà đang TĐP nên thấy nhớ người ấy lắm, tóm lại là nhớ người ấy đến giây cuối cùng trước khi đi ngủ và nhớ ngay giây đầu tiên khi mới thức dậy.
    2. Những lúc buồn thì nhớ vô cùng, và khi đi ngoài phố thấy thiên hạ tay trong tay thì lại chạnh lòng...
    3. Thế giận nhau vì nguyên nhân gì, ai là người có lỗi, không cứ con gái thì đc quyền giận lâu đâu, nếu là lỗi của mình thì ai cũng như nhau thôi.
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt gái trai làm quái gì khi đã yêu nhau?
    Lúc nào nhớ thì nhắn thôi.
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờh....đúng ồi mình cũng thich mai-cô owen lém áh
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chuẩn , em gái này chảnh thế thì ko đc rồi . Thay đổi ý nghĩ thôi
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hô......iu mà còn so đo tính toán là fải zai nhắn trc à?????bạn có cảm thấy nực cừoi k
    lúc nào rảnh thì tôi nhắn,còn nhớ thì lúc nào cuỹngb nhớ
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    lúc nào tớ cũng nhớ anh ấy, mà tớ thấy nhớ quá thì tớ nhắn tin, cũng chẳng nhớ được nhắn bao lần 1 ngày....
    nhớ nhung, yêu thương tớ chẳng giấu trong lòng dù tớ là con gái, nói nhớ anh, nhắn tin cho anh,động viên cho anh làm việc đôi khi làm anh thấy bớt mệt mỏi hơn trong công việc, như thế không phải tốt hơn là ngồi chờ anh làm việc xong, mệt mỏi, có những lúc chán nản.... mà vẫn phải nhắn tin cho mình trước à?
    trước tớ cũng câu nệ nên làm anh thấy gò bó vô cùng vì mỗi lần gọi điện bị mình trách móc là ko nhớ em... này nọ.... bây giờ biết sai rồi, sửa thôi, anh ấy thấy vui, thấy hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc....
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chắc giận rùi. Làm lành trước đi bác ơi! để lâu coi chừng to chuyện.
  9. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thik bạn này quá.vì bạn nghĩ giống hệt tớ.
    Hôm trc cũng đỏng đảnh trách là sao ko nhắn tin cho em mà toàn em nt cho anh trc anh mới reply...bị zai nhà mình sạc cho 1 trận là hok thương anh bận rộn,sáng đi học,chiều tối ra cửa hàng...hè hè,nhưng ngày hôm sau zai nhà tớ làm tớ bất ngờ vì những cái tn yêu yêu lun...lúc í lại thấy yêu hơn^^
    Có gì khó chịu thì cứ nói ra,có thể mình hiểu lầm hoặc trách nhầm, nhưng nói ra thẳng thắn thì 2 ng` thấy dễ chịu và nếu sửa chữa nhanh thì lúc í có nhiều điều bất ngờ thú vị lắm bạn ah. Thui,nàng đừng đỏng đảnh với chàng nữa nha nàng ^^ chúc vui
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    cho tui spam 1 cái nha

Chia sẻ trang này