1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _winter_, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cũng chẳng biết hai đứa nhắn qua nhắn lại bao nhiêu lần, riết rồi nghe tiếng chuông báo tin nhắn (nhạc chuông riêng) là biết tỏng trong đó nhắn gì, nhiều lúc cũng muốn thay đổi,nhưng mà 3 năm rồi nên cái gì cũng giống như thói quen, nhiều lúc cũng thấy chán, vậy chứ ngày nào ko thấy mấy cái tin nhắn cũ rích đó lại có chuyện liền á, tui cũng đỏng đảnh với chàng lắm, gần đây có vài chuyện làm bực mình, nhưng mà rồi cũng giải quyết xong.
    Những lúc ko có chuyện gì làm như bây giờ chẳng hạn thì em nhớ anh ấy lắm ạ, ko gặp được lại càng nhớ...
    Đã yêu nhau thì ai nhắn trước chẳng thế, đồng ý con gái phải kiêu, nhưng cũng vừa phải, cứ sống thật với cảm giác của mình là ổn. Nếu thấy nhớ bạn cứ nhắn và nói "Mấy hôm nay anh làm gì, bận rộn lắm hả, chẳng thấy một tin nhắn nào đi lạc tới đây hết, tự nhiên thấy nhớ anh". Đảm bảo hắn sẽ nhắn lại ngay thôi, lần sau khi hẹn hò thì thủ thỉ, em thích được anh quan tâm, hằng ngày anh nhắn tin hỏi em thế nào, đôi khi chỉ là những tin nhắn vẩn vơ như em ăn cơm chưa, em ngủ ngon nhé, anh biết chừng đó thôi cũng làm cho em vui rồi. Người yêu tôi cũng từng nói với tôi câu đó, tự dưng thấy người ta yêu mình nhiều biết bao nhiêu.
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    anh nhà tớ thì không mắng tớ như anh nhà ấy đâu, lúc nào cũng nhường nhịn tớ cơ, tớ lại được đà, cứ chèn ép, trách móc anh ý nhiều quá, suýt chút nữa thì tớ mất anh ấy.... bây giờ nghĩ lại, thấy ân hận quá... anh ơi! cám ơn anh đã tin tưởng và bỏ qua những điều này để chúng mình lại tìm được nhau.
    chuyện của mình là 1 bài học đấy, chủ topic thấy nhớ NY thì nhắn tin hoặc gọi điện đi, đừng câu nệ nữa... chúc bạn luôn vui vẻ...
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đang làm việc với khách hàng!chú yên tâm cháu thiết kế cho chú thế này này! phong cách hậu hiện đại ạ!Vâng chú đừng thích kiểu chiết trung !bây h ai làm thế!... tít tít !" e nhớ anh! nt cho e nhe''!
    rách việc ! ta bàn tiếp nhé chú .... 10 phút sau ... sao a ko nhắn cho e ....
    10 phút sau... a quá đáng lắm .!.... 10 phút sau ... chào anh nhớ e ko? a'' con gà mới nhắn ngay nhắn ngay.....anh có bạn chưa? chưa nên mới nhắn với e chứ !....thật á!thật ! anh rỗi ko? rỗi !ta gặp nhau nhé! gặp ở đâu !ở cổng cty anh!
    sao e biết công ty anh!anh ra cổng đi ! e ngồi trên xa dylan ấy !hihihii trúng mánh tiểu thư con nhà giàu rồi!
    tí tởn chạy ra cổng !suýt ngất !bạn gái em đang treo cái điện thoại lúc lắc!
    ----------> a xin chừa !
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    1. lâu lắm rồi bọn tớ chả nt, cũng it gọi điện, ít gặp, chả hiểu xao
    2.nhớ nhất lúc mình ốm đau, lúc mệt mỏi, hoặc gặp khó khăn trục trặc j, nhưng mà nhớ thôi chứ chả làm j đc vì có gọi điện thì bảo tự giải quyết đi, đừng làm fiền ''_''
    3.nhắn trc cũng đc, iêu lâu rồi ai trc sau j quan trọng đâu
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    iu đương mà còn tỉnh táo để tính toán vậy sao em
    Được qua_dang sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 11/09/2007
  6. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  7. Vong14686

    Vong14686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1.Lúc nào cũng nhớ. Còn nhắn tin ư? Buổi nào cũng nhắn: sáng, trưa, chiều, tối, đêm...
    2. Những lúc làm "chuyện ấy" xong, xa người yêu là nhớ nhất.
    3. Thời buổi này nam nữ bình đẳng rồi em ơi.

Chia sẻ trang này