1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiêm túc : Có nên XKLD sang Nhật?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kangin90, 12/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    .
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình có mấy ý thế này:

    - Một là về tài chính. XKLĐ đi Nhật tương đối ít vấn đề so với đi 1 số quốc gia khác, tuy nhiên không phải là không có doanh nghiệp lật lọng, bớt xén, thậm chí là lừa đảo. Bạn phải xem xét kỹ các điều khoản của hợp đồng. Chắc bạn không thể tự đánh giá, vậy nên mang hồ sơ tới cho những anh chị đã đi XKLĐ sang Nhật và trở về Việt nam để nhờ họ tư vấn.
    Lưu ý là không bao giờ được tin vào những lời hứa suông. Tất cả giao kèo phải được văn bản hóa, được doanh nghiệp và bạn ký vào - chỉ những văn bản đó mới có giá trị pháp lý, mới đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
    Xung quanh vấn đề XKLĐ này còn rất nhiều lằng nhằng giữa các doanh nghiệp xuất khẩu của VN với các doanh nghiệp Nhật, với chế độ của chính phủ Nhật Bản đối với tu nghiệp sinh ( ví dụ như vấn đề lương tối thiểu,v.v....). Nhưng mà thôi, ta là người có địa vị thấp nhất thì bị bớt xén cũng là thường. Miễn sao đừng để rơi vào tình trạng sau mấy năm về mà chả còn đồng nào.

    - Ngoài vấn đề trên, mọi mặt khác mình thấy đi XKLĐ ở Nhật đều rất hay. Bạn nên đi. Sang đó ngoài giờ học, giờ làm, nhớ cố gắng học thêm tiếng Nhật, sinh họat hòa đồng và tăng cường giao lưu với dân địa phương, với các bạn đồng nghiệp và sempai người Nhật. Điều đó đôi khi sẽ mang lại cho bạn những cơ hội lớn tới mức đổi đời mà bạn không ngờ.
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Xem xét ý kiến của các bạn và theo kinh nghiệm bản thân thì mình thấy nếu ở VN có khả năng kiếm được 10t/ tháng thì không cần phải đi đâu làm gì. Lương nước ngoài cao hơn nhưng chi phí tốn kém, rơi rớt, bị bớt xén rồi thì 30t cũng chỉ bằng 10t ở VN mà thôi. Các công ty buôn người nó tính kỹ lắm rồi. Chả làm giàu được đâu. Ở nhà hú hí với vợ con gia đình cho nó ấm cúng, đời được mấy tí mà hành hạ cái thân. Ngoại trừ có máu phiêu lưu thì đi cho sướng. Nhưng mà đi làm chứ có phải đi chơi đâu, nên rút cục là cũng không nên đi kiểu cho biết như thế.

    Trường hợp ở nhà bị thất nghiệp thì nên đi thôi, nhưng nếu có học tập thì học những mánh làm kinh doanh, buôn bán, thị trường, nắm bắt cơ hội... và sống ép xác để dành chút vốn sau này làm ăn.

    Còn những cái như ích lợi kiểu như: học tập được tác phong, kỷ luật lao động... thì chẳng qua cũng chỉ giúp cho kiếp làm thuê mãi mãi, chẳng đổi đời được nhờ những cái đó đâu, mà những cái đó cũng đâu cần phải sang tận Nhật để mà học.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    [:D][:D][:D]

    Có lẽ sẽ là quá khập khiễng nếu so sánh chuyến đi XKLĐ của chủ Topic với chuyến đi làm phụ bếp vòng quanh thế giới của anh Ba - Bác.Hồ. Nhưng giả dụ nếu tôi là người thiển cận, thì tôi sẽ ở lại Việt Nam làm 1 thầy giáo, đương nhiên sẽ hay ho hơn đi làm 1 anh phụ bếp.

    Mà thôi, cũng còn tùy tư chất của mỗi người. Mỗi người chúng ta đều có cách nhìn nhận riêng, lựa chọn và quyết định riêng, để rồi có 1 số phận khác nhau....... Mọi ý kiến chỉ là để tham khảo thôi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mỗi người tính toán khác nhau.

    Có người cứ nghĩ mình ở VN không có nổi 10-20tr cho nên đi mà có đc 20tr ròng thì cũng đáng. Học đc cái gì cũng chỉ là phụ.

    Có ng biết chắc mình sẽ có độ 10-20tr (và sẽ k có tới 30tr) nhưng ở nhà vẫn đáng. Đi cho xa để học làm gì những thứ ở nhà cũng đã học được.

    Có ng tự biết mình kém, chỉ có đi xa, sống khổ mới thành người, thì bỏ tiền ra để được đi cũng có sao.

    Tôi có anh bạn ở Nhật cũng lâu. Cái mà một số ng gọi là kỷ luật thì tôi lại thấy là sự từ bỏ ý chí cá nhân trước ý chí...sếp. Còn chuyện chi li, tỉ mỉ, thì...ở VN cũng đầy người như thế, cần gì ra tới tận nước Nhật?
  6. kangin90

    kangin90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh rất rất nhiều. Em năm nay 23 tuổi, sắp ra trường, với tấm bằng ĐH thì cũng lẹt đẹt vài ba triệu bao giờ mới khá đựơc ạ.
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  8. placencarespa.vn

    placencarespa.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em gái bác đã lấy chồng chưa ;))
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Hiểu ý bác. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ (vợ) biết ngày nào khôn:))
    Hầu như ai có cơ hội cũng đều có cái chí như thế cả, trừ những người quá ù lì. Việc mở rộng tầm mắt sẽ đem đến rất nhiều cơ hội tiềm năng.

    Nhưng ý em là thời gian có hạn và mục đích mỗi người cũng khác nhau. Nên biết rõ mình muốn gì và xác định mục tiêu thật cụ thể. không nên chung chung.

    Ví dụ về vấn đề tài chính em nhấn mạnh là phải tính toán lời lỗ thật kỹ, chắc ăn là lời, tích lũy được vốn khá khá thì mới đi, nếu hòa thì chỉ coi như đi chơi, còn nếu lỗ thì thất bại. Không nên đi vì những cái mục tiêu chung chung như là mở rộng tầm mắt, tác phong, kỷ luật... gì đó. Bây giờ ở VN cũng có phải là ngu dốt lạc hậu gì đâu. học cũng chưa hết mà

    về vấn đề học hỏi, như em đã nói, muốn đổi đời thì phải học được những cái cách kinh doanh, hiểu thị trường, biết nhìn cơ hội và kết hợp với cái mục tiêu ở trên, còn chỉ muốn làm thuê thì học những cái như kỷ luật lao động, tác phong siết buloong...ấy :)) sau này về VN lại có cơ hội được thuê tiếp, Cty của nước ngoài hẳn hoi, cho nó oai.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình kể 1 câu chuyện riêng của mình nhé!

    Có 1 lần có 1 người nhờ mình đi phiên dịch (tiếng Nhật) cho 1 ông già về hưu, sang Việt Nam. Chả tiền nong gì đâu, và ông ấy theo giới thiệu là chỉ đi chơi thôi. Vậy là nhìn qua chả có cái cơ hội gì đúng không, và cũng chẳng được trả 1 xu nào nữa. Mà theo thời giá lúc đó, 1 ngày phiên dịch bèo bọt cũng phải 50 USD.

    Nhưng mình vẫn nhận lời, coi như là 1 cơ hội rèn rũa tiếng Nhật. Đi liền ba ngày, tới ngày cuối cùng ông ấy đưa cho tớ 1 cái phong bì, và nói: "Xin cám ơn vì lòng nhiệt tình"....... Về nhà tớ dở phong bì ra thấy 300 USD.

    Tại sao ông ấy đưa nhiều tiền thế?! Nếu đã định sẽ đưa nhiều tiền thế thì tại sao ngay từ đầu ông ấy không nói trước là sẽ trả lương cao cho tớ vì công phiên dịch, để kích thích lòng tham tiền của tớ, để tớ có động lực mà làm việc chăm chỉ hơn?!
    Vì ông ấy muốn thử thách lòng nhiệt tình của mình, vì muốn xem mình có chịu khó làm những việc không ra tiền nhưng có cơ hội giao tiếp để giỏi tiếng Nhật hơn không. Và khi mình làm việc rất nhiệt tình, thì sự đền đáp lại sẽ là vô cùng tận, chứ không phải là 50 đô hay là 49,9 đô.
    Hầu hết người Nhật mà mình gặp đều là những người có con mắt rất tinh đời. Chỉ thoáng qua 1 vài chi tiết nhỏ mà họ hiểu bản chất vấn đề.

    Vài tháng sau, ông ấy trở lại Việt Nam. Hóa ra trước khi về hưu, ông ấy là chuyên viên chuyên xúc tiến ngoại thương cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản....... Một doanh nghiệp được mở ra từ đó, nhữg cơ hội làm ăn cũng từ đó mở ra..... Ông ấy chuyển cho mình rất nhiều tiền để đầu tư....... chỉ vì ông ấy tin mình mà thôi.

    Vậy đó. Nếu mình so đo đòi hỏi lương ngày mấy chục đô nhưu mặt bằng thị trường, kém 1 đô cũng không đi, thì câu chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
    Với đa phần người Nhật mà mình gặp là vậy. Khi đã tin thì họ sẵn lòng làm việc với mình theo cách mà ngay cả người thân của mình cũng chẳng dám làm với mình như thế.

    Nếu bạn là nhiệt tình, chân thành, không vụ lợi, chăm chỉ, thông minh, tôi tin bạn cũng sẽ gặp những cơ hội rất lớn trong cuộc đời, từ 1 chuyến đi Nhật. Tất nhiên, bạn cũng có thể gặp những cơ hội như thế, dù chẳng đi đâu ra khỏi nước Việt Nam cả. Nhưng dù sao tiếp xúc với 1 nền văn hóa lớn, với 1 nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, cũng có nhiều cơ hội hơn.

Chia sẻ trang này