1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiêm túc : Có nên XKLD sang Nhật?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kangin90, 12/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bác kể nghe hay như sách.
    Bác rất là lãng mạn đấy.
    Em thích kiểu Mỹ. Rõ ràng và sòng phẳng. Nhất thế giới cơ.:))
    Còn chuyện may rủi để qua 1 bên. Không bao giờ chơi trò cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Không. Mình không phải là người lãng mạn. Mình rất thực dụng. Ông già mà mình kể cũng rất thực tế.

    Bây giờ bạn chưa thấy mình thiếu lãng mạn ở chỗ nào, chưa thấy ông già kia thực tế ở chỗ nào. Nhưng có thể sau này, khi bạn đã trở nên từng trải hơn, bạn sẽ nhận thấy điều đó. Nhưng tất nhiên, cũng có thể là cả đời bạn cũng vẫn thấy mình là người lãng mạn chứ không thực dụng.

    Đó là SỐ PHẬN!
    Đó là sự khác biệt!

    P/S: Mình luôn tôn trọng sự khác biệt.
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bác kể không có gì đặc biệt, em bảo lãng mạn là ở chỗ màu đỏ thôi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đọc bài này xong, qua 1 ví dụ, thì chỉ thấy là bạn này ca tụng một người Nhật cụ thể vì người đó đã cho bạn ấy tận 300usd trong khi bạn ấy không trông mong gì + chuyển tiền cho bạn ấy tiền đầu tư trong khi bạn ấy không trông mong gì. Thế thôi.

    Tôi chưa thấy là người Nhật nói chung "tinh đời" hay "chỉ thoáng qua 1 chi tiết nhỏ mà hiểu bản chất vấn đề" cả.

    Trừ phi ý bạn này nói rằng việc cho bạn ấy 300usd là "tinh đời" và chuyển nhiều tiền cho bạn ấy đầu tư là "chỉ thoáng qua 1 chi tiết nhỏ mà hiểu bản chất vấn đề." @-)
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Về điều này là mình thông cảm với Min Anxiety. Vì min theo Tây học mà, nên không hiểu Phương Đông. Ai cũng vậy, chỉ thông hiểu 1 vài lĩnh vực nhất định. Ví dụ như nếu tranh luận về văn học Anh - Đức - Nga - Pháp thì tớ thua Min Anxiety là cái chắc.
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Tây học thì mới "thông hiểu" được bác ạh, còn phương đông thì chỉ có thể "giác ngộ" mà thôi.
    Đã đụng đến đông, tây thì không phân thắng bại được rồi.
    Không ai phải thông cảm cho ai cả đâu. Thế là hiểu nhau rồi.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @Onamiowada Chia sẻ câu chuyện với bác!
    Trước tôi làm bảo vệ khách sạn bị gọi biệt danh là N. "đơ", bị liệt vào dạng lập dị và ngớ ngẩn.
    Sau 3 năm tôi chào anh em và buột miệng: Em sinh ra không phải để đứng ở đây! Mặc dù lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu.
    Hơn 2 năm sống không có xe máy, điện thoại, ăn bám bố mẹ và ngồi nợ quán điện tử, tôi cũng nghĩ có lẽ mình đã quá liều mạng.
    Nhưng những gì tôi học được khi làm việc cùng người Nhật thì tôi không bao giờ quên, vì cái giá phải trả là rất lớn. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội gần giống như bác.
    Sau đó 1 năm thì tôi rất thích bố trí hẹn đối tác ở khách sạn cũ. Cảm giác thỏa mãn một cái gì nhỏ mọn hóa ra vui vẻ ghê gớm.
    Giờ thì tôi chỉ mong mình có thể tạo công ăn việc làm ổn định cho 100 người. Dù gì thì vẫn chỉ đang học level 2 mà thôi.
    Vấn đề duy nhất là những kỳ vọng, và cả những trải nghiệm của mình không dễ gì mà chia sẻ với người khác được, nhất là những người đang ở bên dưới mình. Kể thì chắc họ coi mình hoặc dạy đời, hoặc đang huyênh hoang kệch cỡm. Nhiều khi cách tính toán và ứng xử của họ làm mình thấy kỳ lạ. Có lẽ về phía họ, họ cũng xét đoán mình tương tự như vậy.
    Có nhiều người chọn cách sống kiểu đầu tư, và thành công. Cũng có nhiều người ăn chắc mặc bền, và cũng vẫn thành công. Vì vậy điều quan trọng có khi lại là mình có tập hợp được nhiều người hiểu phong cách của mình hay không. Nếu trong tập thể quá nhiều người khác nhau thì công ty sẽ trôi tự do, hoặc chỉ mình người quản lý là kiếm lợi trong khi người khác phải sống vất vả.
    Bạn chủ top muốn đi XKLĐ sang Nhật hay không, như vậy, tùy bạn thôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ đôi lời với bác Onamiowada vì hơi khó hiểu khi sự nhiệt tình, chân thành và không vụ lợi lại bị coi là "lãng mạn" trong khi lẽ ra đó mới là cách sống thực dụng nhất theo quan điểm của mình.

Chia sẻ trang này