1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiêm túc Thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế Quảng Bình trong 50 năm tiếp theo.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    50 năm ư? Chủ đề này thật sự quá "nghiêm túc" tui chưa đủ tầm nhưng thôi cho tôi tản mạn chút ... "từ Trực quan sinh động..đến nằm ngủ cho khoẻ "
    Trên chuyến tàu vào Huế ,,,chạy doc phần lớn vùng đất Quảng bình, về sản suất nông nghiệp tôi có một số cái nhìn chủ quan như sau :
    Nhìn chung dân mình hình như sản suất nông nghiệp theo phương pháp loang từng phần thì phải..nhà này trồng cây họ đậu thì nhà bên cạnh cũng trồng từng ấy loại...cách một quảng không có nhà thì nhà kế tiếp lại có cơ cấu cây trồng khác , cái chung nhất của bà con vẫn là "thảm họa ..cây Sắn". Vì sao trong đầu tôi lại có suy nghĩ rằng đó là thảm hoạ....Nhà nước ta trong các năm trở lại đây luôn coi cây Sắn là " cây chiến lược" và quả thật những lợi ích từ cây sắn đem lại là không thể nào phủ nhận được, nhất là đối với miền trung cằn cỗi như ở ta thì cây sân tỏ ra là một loại cây trồng thật sự thích hợp...vậy vấn đề ở đây tôi muốn nói đến đó là ...sự thụ động, mà sự thụ động thì luôn đi kèm bên nó là vấn đề kém về nhận thức của bà con mình. Trồng cây sắn sẽ là thích hợp nếu đối với những hộ nghèo đói nhưng trong suy nghĩ của người dân thì đã cái gì được nhà nước khuyến khích ( mà còn nói là chiến lược nữa chứ ) thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ ,sẽ có đầu ra và hiệu quả kinh tế...đã thế có mất mùa cũng nỏ lo...có nhà nước cơ mà...và kết quả là nhà nhà đều trồng sắn...đất đồi (nơi tốt tốt nhất để trồng sắn) nếu trồng thì xa nhà quá ...ôi thôi thì trồng ngay trong vườn nhà vậy(dến lúc nào mới biết cải tạo nuôi cá,trồng cam,ổi xuất khẩu,cau lấy tinh dầu...).Hệ quả là các nhà máy sản xuất một số nơi quá tải trong thu mua, một số nơi thì không chế biến nữa...mặt hàng sắn trôi nỗi trên thị trường...thức ăn gia súc...đến lúc đó hiệu quả kinh tế không thấy đâu...chỉ thấy một diện tích đất đồi ngày càng cằn cỗi và bị bỏ trống.....thế mới biết để thoát nghèo và làm giàu được thì điều đầu tiên cần phải có là nhận thức là sự chi phối đúng mức , tác động đúng mức của các cơ quan có liên quan ...Đến đây mình mới kể cho các bạn nghe một chuyện dỡ khóc dỡ cười....đó là sau một hai năm nhà nước ta khuyến khích dân ta trồng sắn nhất là các trang trại trên vùng đất cát Thừa thiên huế thì mình tới ngày đi thực tập coo giao cho mình cái đề tài là " nghiên cứu vai trò cây sắn ở hệ thống các trang trại...."....mình hăm hở ra đi mang theo là một sắp các phiếu điều tra (hầu như là về cây sắn) đến nơi hỏi ai ai cũng chỉ được câu trả lời "ôi trồng sắn cực lắm , dùng để chăn nuôi thôi '' giật mình hỏi ra mới biết hoá ra dạo gần đó Nhà máy đã han chế thu mua rồi.... gặp hạn hán mất mùa nữa chứ... dẫn đến mỗi hộ được giao đát nhất là trên 5 ha...mà sản xuất mãi vẫn hoàn nghèo và chờ rót vốn.
    Đất đai dân mình cằn cỗi thiệt...nghĩ đôi lúc thật thương...chẳng thế mà ngày xưa có lẽ ông cha ta khi mở rộng đất về phía nam...vượt qua Đèo Ngang chộ đất ri chán quá nên phải đi tiếp vượt cả đèo Ngoạn Mục(Hải Vân) để mà vào nam lập nghiệp...và dãi đất miền trung cuối cùng chỉ mang ý nghĩa quan trọng mang tầm...quân sự....Nhưng nói thế thôi dù thế nào cũng có cách chứ...nếu có vốn và nhận thức linh động hơn bà con ta cũng có thể làm giàu được chứ....
    ÔI trời 50 năm nữa chắc sẽ khác nhưng giờ thì thấy chán quá...cả một tỉnh quảng bình đi mãi chỉ chộ được cái đô thị đồng hới bé tẻo teo...(ai đốt lửa ở một góc đường cũng có thể làm nhiều du kháchi tưởng đó là Anh Quôc_sương mù bao phủ quá)...Còn lại chỉ toàn đồi trọc, cây bụi ...đâu đó là một rừng bạch đàn chỗ thưa chỗ dày (vấn đề bạch đàn trên vùng đồi tôi nghi ngờ về vấn đề hệ sinh thái quá-nếu chỉ độc canh thế này) , tàu chạy một đoạn nữa là đi qua hai cánh đồng canh tác lúa của quảng ninh và lệ thuỷ , rộng thật đấy (niềm tự hào của qbình mình xưa kia mà)..đâu đó xen kẽ những thuở ruộng lúa là những cái ao ai đó đào lên từ lúc nào...lác đát như những hố bom_hố bom nuôi cá...nỏ biết ai quản lý vấn đề này lạ thật....bỏ lúa để nuôi cá ư? ...v.v.v ôi biết bao chuyện linh tinh và lằng nhằng khác nữa....
    Hướng đi (đánh giá chủ quan) :cần hướng bà con sản xuất tập trung,mạnh dạn trong đầu tư sản xuất tăng cơ cấu cây trồng mang tính bền vững hơn,khuyến khích lập trang trại,hệ thống vac và mô hình nông lâm kết hợp, cơ chế hỗ trợ vốn đơn giản và thiết thực hơn ,cần linh động trong sản xuất tránh những trường hợp bất đắc kì tử như vụ cây cà phê ở tây nguyên , cây sắn ở các hệ thống trang trại thừa thiên huế ..., các cơ quan khuyến nông cần tăng tốc hơn nữa trong việc phổ biến kiến thức cho người dân....(anh kêu bón theo qui trình chung cho vùng là 60 kg npk/1ha.. nhưng nếu anh làm cho người dân tự hiểu rằng nếu là đất anh rồi thì bón 50 cũng được thế thì đỡ đến 10 kg...là khoảng gần 30.000...ko phải tiền hả kĩ sư .)
    Văn Hay chữ dỡ không bằng người mong các bác thông cảm ... say rồi tản mạn chút chơi
    Được halffreeze sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 07/09/2004
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sơ kết một phát:
    @ Demèn: bác đang ở ĐN phải không? Bác biết về thực trạng QB khá rõ vậy chắc là bác cũng nắm tình hình ĐN đúng không? Bác có thể làm một phép so sánh hay đưa ra các quan điểm của bác về sự phát triển ở ĐN không? Mô hình đó áp dụng vào QB thì những thuận lợi khó khăn gì không?
    @ Xola: Bác đang làm việc ở khu kinh tế tập nập nhộn nhịp nhất VN. Vậy bác có thể bàn luận về khả năng thu hút vốn về QB không? Nếu lợi nhuận khi đầu tư vào QB không cao bằng lợi nhuận khi đầu tư vào những nơi khác thì theo bác có những yếu tố gì khác có thể thu hút những người yêu mến QB đầu tư về được?
    @ arch: tớ có một bất đồng quan điểm nhỏ với cậu là không nên phân biệt chủ đầu tư, tất cả nhưng ai có nguyện vọng đầu tư vào QB chúng ta đều hoan nghênh. Đó là nguyên tắc cơ bản của cơ chế thị trường. Tớ hỏi cậu: Nếu cậu được phép xây dựng dự án phát triển dịch vụ du lịch ở Đông phong nha thì cậu sẽ có những sáng kién gì?
    @ halffreeze: Cỏ vẻ như tớ đang gặp một kỹ sư nông nghiệp đây rồi. Tớ và Goals đang tranh cãi về sự ổn định của phát triển nông nghiệp ở QB. Theo cậu thì nên trồng cây gì và nuôi con gì trên từng vùng đất của QB? Làm thế nào để ổn định sản phẩm? Và có thể phát triển các nhà máy chế biến nông sản, trong điều kiện QB hiện nay?
    @Rec: Mọi người đang đợi quan điểm của bác đây. Bác đã trình bày rất hay trong phần trồng cây gì, nuôi con gì. Chắc là bác thế nào cũng có những ý kiến hay trong phát triển nông- lâm ngư nghiệp nhỉ?
    @ goals: Cỏ vẻ như cậu muốn dịch chuyển kinh tế dần dần. Như vậy có phù hợp với định hướng đi tắt đón đầu ở VN hiện nay không? Hơn nữa, quá chú trọng vào sự phát triển bền vững với một tỉnh có xuất phát điểm thấp như QB hiện nay có phù hợp trong hoàn cảnh như bây giờ không?
    @ all: Điều gì có thể thu hút mọi người về đóng góp cho QB? Một công việc ổn định? Một môi trường làm việc tốt hay một cơ hội?
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sơ kết một phát:
    @ Demèn: bác đang ở ĐN phải không? Bác biết về thực trạng QB khá rõ vậy chắc là bác cũng nắm tình hình ĐN đúng không? Bác có thể làm một phép so sánh hay đưa ra các quan điểm của bác về sự phát triển ở ĐN không? Mô hình đó áp dụng vào QB thì những thuận lợi khó khăn gì không?
    @ Xola: Bác đang làm việc ở khu kinh tế tập nập nhộn nhịp nhất VN. Vậy bác có thể bàn luận về khả năng thu hút vốn về QB không? Nếu lợi nhuận khi đầu tư vào QB không cao bằng lợi nhuận khi đầu tư vào những nơi khác thì theo bác có những yếu tố gì khác có thể thu hút những người yêu mến QB đầu tư về được?
    @ arch: tớ có một bất đồng quan điểm nhỏ với cậu là không nên phân biệt chủ đầu tư, tất cả nhưng ai có nguyện vọng đầu tư vào QB chúng ta đều hoan nghênh. Đó là nguyên tắc cơ bản của cơ chế thị trường. Tớ hỏi cậu: Nếu cậu được phép xây dựng dự án phát triển dịch vụ du lịch ở Đông phong nha thì cậu sẽ có những sáng kién gì?
    @ halffreeze: Cỏ vẻ như tớ đang gặp một kỹ sư nông nghiệp đây rồi. Tớ và Goals đang tranh cãi về sự ổn định của phát triển nông nghiệp ở QB. Theo cậu thì nên trồng cây gì và nuôi con gì trên từng vùng đất của QB? Làm thế nào để ổn định sản phẩm? Và có thể phát triển các nhà máy chế biến nông sản, trong điều kiện QB hiện nay?
    @Rec: Mọi người đang đợi quan điểm của bác đây. Bác đã trình bày rất hay trong phần trồng cây gì, nuôi con gì. Chắc là bác thế nào cũng có những ý kiến hay trong phát triển nông- lâm ngư nghiệp nhỉ?
    @ goals: Cỏ vẻ như cậu muốn dịch chuyển kinh tế dần dần. Như vậy có phù hợp với định hướng đi tắt đón đầu ở VN hiện nay không? Hơn nữa, quá chú trọng vào sự phát triển bền vững với một tỉnh có xuất phát điểm thấp như QB hiện nay có phù hợp trong hoàn cảnh như bây giờ không?
    @ all: Điều gì có thể thu hút mọi người về đóng góp cho QB? Một công việc ổn định? Một môi trường làm việc tốt hay một cơ hội?
  4. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho kỹ sư "nữa vời" nói trước...mà thật sự là cũng chán lắm rồi....
    Trông cây chi , nuôi con chi giờ hè?...khó lắm...Ở trong nội thị đồng hới theo minh thì dần dần diện tích đất nông nghiệp sẽ biến mất và nhường chỗ cho những toà nhà mới xây dựng nhưng nên chăng cần khuyến khích xây dựng lại các khu trồng hoa đang dần biến mất, còn rau thì chuyển qua giai đoạn sản xuất sạch rất có hiệu quả kinh tế khi đô thị ngày càng phát triển , nhu cầu và mức sống của người dân tăng....
    Ở ngoại thị các vùng quảng Ninh,lệ Thuỷ cần giữ được các đồng lúa rộng lớn như trước đây tránh việc người dân chuyển qua sản xuất các mặt hàng nông sản khác , khuyến khích và hổ trợ vốn cho người dân phát triển các loại lúa phù hợp và có phẩm chất tốt hơn , giá trị hàng hoá cao hơn ... vừa có hiệu quả kinh tế vừa giữ được hệ sinh thái đã được tạo ra trong suốt lịch sử tác lúa của cha ông mình
    Đối với đất vườn trong mỗi hộ dân cần phát triển mô hình vac với cơ cấu cây trồng vật nuôi và hồ thả cá phù hợp(cái này có lẽ ai cũng biết rồi)(trồng cam,đu đủ, ổi , ớt ,cây màu,sắn cho chăn nuôi,nuôi lợn,gà ,vịt và nếu Ba Ba nuôi được nữa thì quá tốt).Điều quan trọng là cần cung cấp cho người dân những kiến thức về quản lý , làm sao cho mô hình phải có hiệu quả kinh tế...thân thiện với môi trường..
    Đất đồi mình thì cằn quá...tốt nhất là cần giao đất cho người dân nhằm phát triển mô hình nông lâm kết hợp , nghiên cứu và thử nghiệm các giống cây ăn quả thích hợp cho vùng đất đồi ... hoặc đối với những hộ dân có vốn và cần có bản lĩnh dám làm thì có thể phát triển mô hình trang trại trên đất đồi (những nơi gần nguồn nước) ...Nuôi Dê,bò lấy thịt ở đây thì tuyệt cú mèo...
    Đối với các các vùng làng mạc gần những có tiềm năng về du lich cần phát triển mô hình vườn cho nhu cầu du lịch sinh thái vườn như cộn gần trung tâm thị xã, tuyên hoá bên dòng sông danh thơ mộng ....
    Phát triển các mặt hàng có giá trị nông sản , xây dựng mặt bằng cho các khu chế biến nông sản , tạo thương hiệu riêng... là mấu chốt trong phát triển nông nghiệp..
    Ôi.....khả năng
  5. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho kỹ sư "nữa vời" nói trước...mà thật sự là cũng chán lắm rồi....
    Trông cây chi , nuôi con chi giờ hè?...khó lắm...Ở trong nội thị đồng hới theo minh thì dần dần diện tích đất nông nghiệp sẽ biến mất và nhường chỗ cho những toà nhà mới xây dựng nhưng nên chăng cần khuyến khích xây dựng lại các khu trồng hoa đang dần biến mất, còn rau thì chuyển qua giai đoạn sản xuất sạch rất có hiệu quả kinh tế khi đô thị ngày càng phát triển , nhu cầu và mức sống của người dân tăng....
    Ở ngoại thị các vùng quảng Ninh,lệ Thuỷ cần giữ được các đồng lúa rộng lớn như trước đây tránh việc người dân chuyển qua sản xuất các mặt hàng nông sản khác , khuyến khích và hổ trợ vốn cho người dân phát triển các loại lúa phù hợp và có phẩm chất tốt hơn , giá trị hàng hoá cao hơn ... vừa có hiệu quả kinh tế vừa giữ được hệ sinh thái đã được tạo ra trong suốt lịch sử tác lúa của cha ông mình
    Đối với đất vườn trong mỗi hộ dân cần phát triển mô hình vac với cơ cấu cây trồng vật nuôi và hồ thả cá phù hợp(cái này có lẽ ai cũng biết rồi)(trồng cam,đu đủ, ổi , ớt ,cây màu,sắn cho chăn nuôi,nuôi lợn,gà ,vịt và nếu Ba Ba nuôi được nữa thì quá tốt).Điều quan trọng là cần cung cấp cho người dân những kiến thức về quản lý , làm sao cho mô hình phải có hiệu quả kinh tế...thân thiện với môi trường..
    Đất đồi mình thì cằn quá...tốt nhất là cần giao đất cho người dân nhằm phát triển mô hình nông lâm kết hợp , nghiên cứu và thử nghiệm các giống cây ăn quả thích hợp cho vùng đất đồi ... hoặc đối với những hộ dân có vốn và cần có bản lĩnh dám làm thì có thể phát triển mô hình trang trại trên đất đồi (những nơi gần nguồn nước) ...Nuôi Dê,bò lấy thịt ở đây thì tuyệt cú mèo...
    Đối với các các vùng làng mạc gần những có tiềm năng về du lich cần phát triển mô hình vườn cho nhu cầu du lịch sinh thái vườn như cộn gần trung tâm thị xã, tuyên hoá bên dòng sông danh thơ mộng ....
    Phát triển các mặt hàng có giá trị nông sản , xây dựng mặt bằng cho các khu chế biến nông sản , tạo thương hiệu riêng... là mấu chốt trong phát triển nông nghiệp..
    Ôi.....khả năng
  6. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hị hị!
    Toàn Kĩ Sư Bác sĩ, cái thằng làm Nông dân cũng ko được nhảy vào loạn ngôn tí chơi.
    Chả là cách đây ko lâu, đùng nhát cô iem Thanh Hằng lôi đâu cái triết lí khoai gieo củ đậu về, ngồi đọc chơi chơi ngẫm thấy mà hay, mà thương, mà cũng cả cười.
    Lại nữa, chẳng biết có phải bức xúc bây lâu đòn nén ko, mà iem Dê nhảy uỳnh vào làm liền một mạch những cái không hay của Quảng ta, nào là đưa các bác từ cái hả hê sung sướng, rồi lại làm các bác tụt hứng chưng hửng khi iem ấy bốt, hết cái để mà lôi ra, mà cũng bởi một bài có phần hơi quá tay của bác Admin nói thật.
    Và để nối tiếp cái công đoạn đấy, sau những mạch bài rất chi là có chất lượng (ko dám để nó,cái từ chất lượng trong dấu kép)anh ku Mad0 bay vào làm một bài thật sự nghiêm túc về câu chuyện, tương lai QUảng Bọ hay là công việc hiện Đại hoá quê hương yêu dấu.
    Mỗi bài các bác bốt, đều đưa ra ý tưởng, mỗi bài các bác bốt đều thể hiện trí thông minh sáng tạo của mình, nói chung là thật tuyệt! Quay lại cái bài khoai lang vậy, từ khi nhảy ra khỏi bụng mẹ, các bác bắt đầu làm quen với công nghệ mưu sinh, để thoả mãn nhu cầu của mình, các bác đòi ngay cho mình một chỗ làm ổn định, lương cao, và tuyệt hơn là có cô vợ với cặp giù siêu mẫu (?)/
    Học hành, học hành, các bác người thì du học, người thì học ở ngoại tỉnh, trường cao trường thấp đủ cả, nói chung là chừng nớ cái đầu chụm lại đủ tạo ra một cái gì đấy ần tượng (mà hình như đang chụm lại trên đây).Vậy rồi, các bác phân vân : Đi ? Về ?
    Về thì chẳng làm được gì, thể là các bác bắt đầu cho công việc ở lại của mình, đơn giản các bác nguỵ biện cho nó bằng một câu dấm dẳng :" Tao ở lại, kiếm cho kha khá, tao về xây dựng cho quê mình cái nhà máy, tao xây cho quê hương ..."
    Hoặc :" Tao ở lại để giúp cho pà kon mình mới ra gọi là đầu tư tư tưởng cho chúng nó kẻo chúng nó hư". Và thế là, các bác cố kiếm một câu gì đại loại thế để khoá cái miệng lại(!).
    Làm giàu ở quê, tất nhiên ko chê gì cái quê nghèo khó của ta, nói thẳng là khoảng độ 10 năm nữa đây thôi, sau khi lên thành phố thì cái thị xã Đồng Hới nó fát triển vùn vụt các bác ạh. Thông thường, nói đến một tỉnh fát triển, người ta thường nói đến cái thị xã trung tâm trước tiên, ấy là thế, kéo theo : Thằng Đồng Hới fát triển thì ắt cái thằng Quảng Bình cũng fát triển.
    Nói chuyện, các bác cho ra ý tưởng gọi là Quảng Bình giàu mạnh bằng chúnh bằng bạn, vậy là vừa ra ý tưởng, lại có bác cho ngay vài sự fát triển. Và rồi khi bắt tay vào đầu tư chính kiến bản thân, các bắc thắc mắc :
    " Mẹ nó chứ kình phí thì thằng nào nó rót cho tao đây ?"
    Và rồi, tiếp theo Bang - cô sơ cô, lại đến Xi măng Cô sơ cô, tương lai chưa biết chừng lại có thêm phong nha - cô sơ cô (nghe đâu thằng này đang cố chen chân các bác ạh) thì bỏ mịa cả cái chuyện làm giàu luôn. Ấy, ấy là chưa kể cái chuyện công việc hành quyết nó thế nào.
    Đơn cử chuyện nâng cấp sao cho cái "thành phô" Đồng hới đem đẹp một xíu. Vậy là một vài ý tưởng ra đời :
    -Xây quảng trường, làm lại rạp chiếu phom, mở thêm trường ĐH. Chặc, hướng giải quyết ?
    Như sau :
    -Đập cái rạp, làm lại cho nó hoành tráng hơn (có vẻ kha thi!!) Ờ được, quyết luôn.
    -Làm trường ĐH, ờ thì đất rộng chơi ngay ở đoạn gần trường Chuyên (Năng Khiếu đó!), ờ được, quyết luôn, và phải cố bon chen mần rằng cho cái Cao Đẳng nó vói lên luôn, ko thì quê lắm. Vậy là các bác quyết.
    -Sân Vận Động thì tính sao ? Đập bỏ mịa nó đi chứ còn tính sao, để thế thì bố thằng nào dám vào xem. A! Vậy là một ý tưởng ra đời, đập SVD làm cái quảng trường đó thì hay tuyệt, chu choa, nào là một công 4-5 việc, này nhé, vừa giải toả bức xúc nhân dân chung nó đỡ dòm nè. Giải toả được một chướng ngại vất mà các bố bấy lâu cứ nơm nớp lo rằng đút vào thì sợ quá liều mà rút ra thì lại quá muộn. Okie luôn. Hey! Vậy là lại thêm công trình, và nhà cửa lại mọc lên san sát, lại có thêm một lần tăng cái vèo giá đất, ấy, nói thế tức là thêm một lần được lợi nữa rồi nhẻy ? Và để cho nó sát hơn thì làm luôn cái Quảng Trường ở đó cho nó bệ vệ(!) (). Chu choa, thế rồi thì Quyết luôn cho nó khí thế. Nhẻy ?
    Hey ah! Rồi lại tiếp theo cái chuyện chưa hay thứ e nờ fẩi nữa chứ.
    Bao nhiêu là sĩ khí chí khí và ... khí nữa. một mạch bốt trên đây, ấy là rồi các bác lại quyết hết một lượt, rồi lại : " Mẹ cha cái thằng nào đấy, ý tưởng hay thế mà nó ko cho mình làm, để rồi các bác làm một chuyện ko hay với iem Dế và cả nhà cùng hả hê, cùng sướng sung gọi là đóng góp Diễn Đàn một bài viết, tựa như câu chuyện đi xin việc của bạn iem Dế vậy thôi.
    Vậy là, bao nhiêu bác sĩ kĩ sư cùng bốt :" Khoai gieo nhà miêng ngon đáo để (?)"/
    Ấy là chưa kể chuyện ngày xưa ý tưởng làm máy bay từ khoai gieo của iem cho các bác nghẻ hè ?
    Hey! Chưa biết chừng với công nghệ sản xuất có quy trình khoai gieo của các bác cộng với cái quy trình làm việc có tính chất siêu công nghệ làm máy bay từ khoai gieo của iêm lại đưa các cái thành fố Đồng hới sánh ngang những Tô ki ô, niu doóc cũng nên. Ơ hơ! Sao lại ko hè ?
    Ậy da! Ngu kiến này mong các bác đừng quá khắt khe mà ném cái xoạch vào thùng rác nhé. Cám ơn nhiều đấy ạh!
    Được lwt sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 09/09/2004
  7. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hị hị!
    Toàn Kĩ Sư Bác sĩ, cái thằng làm Nông dân cũng ko được nhảy vào loạn ngôn tí chơi.
    Chả là cách đây ko lâu, đùng nhát cô iem Thanh Hằng lôi đâu cái triết lí khoai gieo củ đậu về, ngồi đọc chơi chơi ngẫm thấy mà hay, mà thương, mà cũng cả cười.
    Lại nữa, chẳng biết có phải bức xúc bây lâu đòn nén ko, mà iem Dê nhảy uỳnh vào làm liền một mạch những cái không hay của Quảng ta, nào là đưa các bác từ cái hả hê sung sướng, rồi lại làm các bác tụt hứng chưng hửng khi iem ấy bốt, hết cái để mà lôi ra, mà cũng bởi một bài có phần hơi quá tay của bác Admin nói thật.
    Và để nối tiếp cái công đoạn đấy, sau những mạch bài rất chi là có chất lượng (ko dám để nó,cái từ chất lượng trong dấu kép)anh ku Mad0 bay vào làm một bài thật sự nghiêm túc về câu chuyện, tương lai QUảng Bọ hay là công việc hiện Đại hoá quê hương yêu dấu.
    Mỗi bài các bác bốt, đều đưa ra ý tưởng, mỗi bài các bác bốt đều thể hiện trí thông minh sáng tạo của mình, nói chung là thật tuyệt! Quay lại cái bài khoai lang vậy, từ khi nhảy ra khỏi bụng mẹ, các bác bắt đầu làm quen với công nghệ mưu sinh, để thoả mãn nhu cầu của mình, các bác đòi ngay cho mình một chỗ làm ổn định, lương cao, và tuyệt hơn là có cô vợ với cặp giù siêu mẫu (?)/
    Học hành, học hành, các bác người thì du học, người thì học ở ngoại tỉnh, trường cao trường thấp đủ cả, nói chung là chừng nớ cái đầu chụm lại đủ tạo ra một cái gì đấy ần tượng (mà hình như đang chụm lại trên đây).Vậy rồi, các bác phân vân : Đi ? Về ?
    Về thì chẳng làm được gì, thể là các bác bắt đầu cho công việc ở lại của mình, đơn giản các bác nguỵ biện cho nó bằng một câu dấm dẳng :" Tao ở lại, kiếm cho kha khá, tao về xây dựng cho quê mình cái nhà máy, tao xây cho quê hương ..."
    Hoặc :" Tao ở lại để giúp cho pà kon mình mới ra gọi là đầu tư tư tưởng cho chúng nó kẻo chúng nó hư". Và thế là, các bác cố kiếm một câu gì đại loại thế để khoá cái miệng lại(!).
    Làm giàu ở quê, tất nhiên ko chê gì cái quê nghèo khó của ta, nói thẳng là khoảng độ 10 năm nữa đây thôi, sau khi lên thành phố thì cái thị xã Đồng Hới nó fát triển vùn vụt các bác ạh. Thông thường, nói đến một tỉnh fát triển, người ta thường nói đến cái thị xã trung tâm trước tiên, ấy là thế, kéo theo : Thằng Đồng Hới fát triển thì ắt cái thằng Quảng Bình cũng fát triển.
    Nói chuyện, các bác cho ra ý tưởng gọi là Quảng Bình giàu mạnh bằng chúnh bằng bạn, vậy là vừa ra ý tưởng, lại có bác cho ngay vài sự fát triển. Và rồi khi bắt tay vào đầu tư chính kiến bản thân, các bắc thắc mắc :
    " Mẹ nó chứ kình phí thì thằng nào nó rót cho tao đây ?"
    Và rồi, tiếp theo Bang - cô sơ cô, lại đến Xi măng Cô sơ cô, tương lai chưa biết chừng lại có thêm phong nha - cô sơ cô (nghe đâu thằng này đang cố chen chân các bác ạh) thì bỏ mịa cả cái chuyện làm giàu luôn. Ấy, ấy là chưa kể cái chuyện công việc hành quyết nó thế nào.
    Đơn cử chuyện nâng cấp sao cho cái "thành phô" Đồng hới đem đẹp một xíu. Vậy là một vài ý tưởng ra đời :
    -Xây quảng trường, làm lại rạp chiếu phom, mở thêm trường ĐH. Chặc, hướng giải quyết ?
    Như sau :
    -Đập cái rạp, làm lại cho nó hoành tráng hơn (có vẻ kha thi!!) Ờ được, quyết luôn.
    -Làm trường ĐH, ờ thì đất rộng chơi ngay ở đoạn gần trường Chuyên (Năng Khiếu đó!), ờ được, quyết luôn, và phải cố bon chen mần rằng cho cái Cao Đẳng nó vói lên luôn, ko thì quê lắm. Vậy là các bác quyết.
    -Sân Vận Động thì tính sao ? Đập bỏ mịa nó đi chứ còn tính sao, để thế thì bố thằng nào dám vào xem. A! Vậy là một ý tưởng ra đời, đập SVD làm cái quảng trường đó thì hay tuyệt, chu choa, nào là một công 4-5 việc, này nhé, vừa giải toả bức xúc nhân dân chung nó đỡ dòm nè. Giải toả được một chướng ngại vất mà các bố bấy lâu cứ nơm nớp lo rằng đút vào thì sợ quá liều mà rút ra thì lại quá muộn. Okie luôn. Hey! Vậy là lại thêm công trình, và nhà cửa lại mọc lên san sát, lại có thêm một lần tăng cái vèo giá đất, ấy, nói thế tức là thêm một lần được lợi nữa rồi nhẻy ? Và để cho nó sát hơn thì làm luôn cái Quảng Trường ở đó cho nó bệ vệ(!) (). Chu choa, thế rồi thì Quyết luôn cho nó khí thế. Nhẻy ?
    Hey ah! Rồi lại tiếp theo cái chuyện chưa hay thứ e nờ fẩi nữa chứ.
    Bao nhiêu là sĩ khí chí khí và ... khí nữa. một mạch bốt trên đây, ấy là rồi các bác lại quyết hết một lượt, rồi lại : " Mẹ cha cái thằng nào đấy, ý tưởng hay thế mà nó ko cho mình làm, để rồi các bác làm một chuyện ko hay với iem Dế và cả nhà cùng hả hê, cùng sướng sung gọi là đóng góp Diễn Đàn một bài viết, tựa như câu chuyện đi xin việc của bạn iem Dế vậy thôi.
    Vậy là, bao nhiêu bác sĩ kĩ sư cùng bốt :" Khoai gieo nhà miêng ngon đáo để (?)"/
    Ấy là chưa kể chuyện ngày xưa ý tưởng làm máy bay từ khoai gieo của iem cho các bác nghẻ hè ?
    Hey! Chưa biết chừng với công nghệ sản xuất có quy trình khoai gieo của các bác cộng với cái quy trình làm việc có tính chất siêu công nghệ làm máy bay từ khoai gieo của iêm lại đưa các cái thành fố Đồng hới sánh ngang những Tô ki ô, niu doóc cũng nên. Ơ hơ! Sao lại ko hè ?
    Ậy da! Ngu kiến này mong các bác đừng quá khắt khe mà ném cái xoạch vào thùng rác nhé. Cám ơn nhiều đấy ạh!
    Được lwt sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 09/09/2004
  8. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người đã tham gia trong topic này !
    tớ đã đọc rất nhiều lần các bài viết của các bạn trong topic này và cảm thấy tất cả mọi người đều hay và đều đúng .
    Cái bài viết của lwt cuối cùng cũng rất triết lý ( vì bài này nên tặng lwt 5* ).
    Bây giờ chúng ta thử đặt chính chúng ta vào vị trí ( cứ tạm gọi là những người quan tâm đầu tư và giúp QB phát triển xem sao nhé )
    - Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn muốn đầu tư vào Quảng Bình thì điều trước tiên bạn cần biết là cái gì ? tất nhiên là một bản báo cáo đầy đủ về tài nguyên, nhân lực, trình độ dân trí ..... về Quảng Bình đúng không ạ ? bởi vì phải có các dữ kiện ấy bạn mới tính toán được việc đầu tư vào Quảng Bình có khả thi hay không chứ.
    - Nếu bạn là một nhà nghiên cứu về chiến lược phát triển nông nghiệp thì điều bạn quan tâm là gì ? Bản đồ thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng, các đặc trưng của khí hậu và chế độ mưa, độ ẩm v.v rồi các giống cây trồng phổ biến của địa phương, các nhà máy sơ chế, tinh chế các sản phẩm nông nghiệp có trên địa bàn....
    - ................................ V.V và V.V !
    Vậy giải pháp đầu tiên có thể thực thi được để có thể kêu gọi đầu tư chắc là phải có một địa chỉ nào đấy trên internet giới thiệu cụ thể các đặc trưng trên, từ đó các bạn mới có thể giới thiệu, mời chào hoặc tự nghiên cứu để đầu tư vào Quảng Bình.
    Tớ nghỉ thế này, quê tớ là vùng đất Minh Hoá, diện tích đất trồng lúa thì ít, nguồn lương thực chủ yếu là hoa màu trong đó nổi tiếng là bắp, đậu xanh và đậu lạc.
    Tớ sẽ cố gắng sưu tầm bản đồ thổ nhưỡng và các đặc trưng của khí hậu khu vực Minh Hoá rồi sẽ nhờ các kỹ sư Nông nghiệp ở trong topic này hướng dẫn xem nên trồng loại cây gì ? chăm sóc như thế nào để có được hiệu quả cao nhất trên 1 ha đất canh tác. Sau khi thử nghiệm nếu thành công tớ sẻ rủ bà con cùng làm để nâng cao thu nhập ==> Dân giàu nước mạnh.
    Vì vậy mong các bạn tận tình chỉ giáo nhé ! thanks all
  9. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người đã tham gia trong topic này !
    tớ đã đọc rất nhiều lần các bài viết của các bạn trong topic này và cảm thấy tất cả mọi người đều hay và đều đúng .
    Cái bài viết của lwt cuối cùng cũng rất triết lý ( vì bài này nên tặng lwt 5* ).
    Bây giờ chúng ta thử đặt chính chúng ta vào vị trí ( cứ tạm gọi là những người quan tâm đầu tư và giúp QB phát triển xem sao nhé )
    - Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn muốn đầu tư vào Quảng Bình thì điều trước tiên bạn cần biết là cái gì ? tất nhiên là một bản báo cáo đầy đủ về tài nguyên, nhân lực, trình độ dân trí ..... về Quảng Bình đúng không ạ ? bởi vì phải có các dữ kiện ấy bạn mới tính toán được việc đầu tư vào Quảng Bình có khả thi hay không chứ.
    - Nếu bạn là một nhà nghiên cứu về chiến lược phát triển nông nghiệp thì điều bạn quan tâm là gì ? Bản đồ thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng, các đặc trưng của khí hậu và chế độ mưa, độ ẩm v.v rồi các giống cây trồng phổ biến của địa phương, các nhà máy sơ chế, tinh chế các sản phẩm nông nghiệp có trên địa bàn....
    - ................................ V.V và V.V !
    Vậy giải pháp đầu tiên có thể thực thi được để có thể kêu gọi đầu tư chắc là phải có một địa chỉ nào đấy trên internet giới thiệu cụ thể các đặc trưng trên, từ đó các bạn mới có thể giới thiệu, mời chào hoặc tự nghiên cứu để đầu tư vào Quảng Bình.
    Tớ nghỉ thế này, quê tớ là vùng đất Minh Hoá, diện tích đất trồng lúa thì ít, nguồn lương thực chủ yếu là hoa màu trong đó nổi tiếng là bắp, đậu xanh và đậu lạc.
    Tớ sẽ cố gắng sưu tầm bản đồ thổ nhưỡng và các đặc trưng của khí hậu khu vực Minh Hoá rồi sẽ nhờ các kỹ sư Nông nghiệp ở trong topic này hướng dẫn xem nên trồng loại cây gì ? chăm sóc như thế nào để có được hiệu quả cao nhất trên 1 ha đất canh tác. Sau khi thử nghiệm nếu thành công tớ sẻ rủ bà con cùng làm để nâng cao thu nhập ==> Dân giàu nước mạnh.
    Vì vậy mong các bạn tận tình chỉ giáo nhé ! thanks all
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của lwt tớ có cảm tưởng như cậu đang nghĩ rằng cái topic này toàn bàn những chuyện không tưởng. Cách đây 200 năm không ai nghĩ rằng có thể bay trên bầu trời được. 100 năm trước, không ai có thể nghỉa rằng có thể chat như bây giờ. Trước khi bác Hồ tìm ra con đường cứu nước không ai nghỉ rằng một Annam nhỏ bé có thể tự dành lại độc lập cho mình. Ngay cả Phan Chu Trinh, hay Phan Bội Châu cũng nghĩ rằng nên mượn quân đội Nhật hay các nước khác để giải phóng đất nước. (Hì mà tớ hồi nhỏ thích đọc nhất là quyển "Búp sen xanh" và "Bông sen vàng" do nhà văn Tùng Sơn viết về Bác). Nói vậy để thấy rằng mọi ý tưởng cho dù viễn tưởng đều không phải là vô dụng mà chính là tiền đề cho sự phát triển.

    Cậu và hon-tu- sy có cùng một quan điểm là nên phát triển Nông nghiệp. Tớ cũng đồng ý là phát triển Nông nghiệp và công nghiệp chế biến lâm sản là rất tốt. Nhưng như cậu nói là hiện nay QB ta không có vốn. Hơn nữa, với điều kiện khí hậu như ở QB, sản lượng các vụ mùa không ổn định thì làm sao người ta có thể yên tâm đầu tư lớn được? Hay cậu có ý tưởng nào hay hơn?
    Mọi người có thể tham khảo về QB ở website tỉnh nhà:
    http://www.quangbinh.gov.vn/tintuc.asp
    Còn nếu muốn biết thêm mô hình KT các nước thì pm cho Goals. Rất mong có sự đóng góp các địa chỉ, các mô hình KT các tỉnh của các bạn.

Chia sẻ trang này