1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nghiêm túc] Trong trường hợp này em nên làm thế nào :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlove07, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove07

    sweetlove07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em là mem mới, mới tinh luôn ấy ạ. Em cũng đắn đo nhiều vì tính em ko thích public chuyện riêng lên mạng, nhưng lần này em vật vã quá, và cũng vì tin tưởng các bác ở TTVNOL nên em mới post lên đây, mong nhận đc lời khuyên của mọi người trong trường hợp này. :">

    Em và em ấy có học cùng cấp 3, em ấy là bạn của ex em(tất nhiên là em và ex ko còn liên hệ gì). Hoàn cảnh hiện tại thì 2 đứa bọn em đều ở đang ở nước ngoài(cùng 1 nước, cách nhau 200 dặm ạ). Em cũng mới theo đuổi em ấy đc tầm trên dưới 2 tháng 1 chút, tính từ đầu năm nay, sau hơn 1 năm em ko gặp em ấy. Do hoàn cảnh là ở xa nhau, nên ko đến chơi hoặc tìm hiểu nhau đc thường xuyên, thường là 1 số dịp đặc biệt, như tết tây, tết ta, 14.2, 8.3, em lên chơi, thăm em ấy, tán tỉnh và tất nhiên là ngủ lại nhà em ấy, nói thật là nằm chung giường nhưng ko có chuyện gì xảy ra. Tình cảm em dành cho em ấy ngày càng nhiều, và tất nhiên là em ấy cũng biết. :-w

    Em nói qua về em ấy 1 chút, em ấy xinh đẹp, thông minh, nhà có điều kiện và tất nhiên là có nhiều vệ tinh. Tính em ấy thì thân thiện, hòa đồng, nói chuyện có duyên nên đương nhiên là cũng có rất nhiều mối quan hệ lằng nhằng, có lẽ cũng 1 phần là do tính cách của em ấy, (đặc trưng của người cung Song Tử chăng?) nên là em cũng xác định tư tưởng là ko trói buộc đc, (đã có gì đâu mà trói buộc) :-ss

    Hôm trước em ấy có nói với em là, em rất tốt với em ấy, và muốn đáp lại tình cảm của em, nhưng em ấy ngại và bối rối. Sau đó có gửi cho em cái mail thế này. ABC là tên em, vụ scar là việc em ấy có nhận lời đi chơi 3 ngày 2 đêm với em, ở 1 vùng biển.

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-GB X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
    "ABC à, xin lỗi m vì đã ko reply mấy tin nhắn của m
    vì thực sự t có nhiều điều khó nói, nó khó nói đến mức t chả biết nói ntn
    thực lòng, t cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh m, rất vui vẻ khi đi vs m, m cũng nhận thấy điều ấy phải ko? nhưng điều đó ko giúp t phân biệt đc, tao vẫn coi m như một ng bạn hợp tính, hay m có thể trở thành ng đặc biệt hơn vs t.
    t chỉ cảm thấy ko ổn, vì t biết mỗi lần t vs m gặp nhau, là thêm 1 lần vô tình t tạo đk cho m go ahead, mà nếu t ko thể đáp lại, thì m sẽ càng buồn. t ko muốn làm tổn thương m
    trc đây, khi ngồi nc vui vs m, t chả hứng lên kể cho m nghe hết mọi điều về quá khứ tc của t rồi, phải ko? nó ko hề happy ending cho lắm, dù t chả có điều gì phải xấu hổ. t đã quá mệt mỏi vs nhiều mối quan hệ ko đâu đến đâu, và kể cả bây giờ, m ko biết, nhưng t vẫn cảm thấy bản thân đang spinning vs nhiều mối quan hệ. t muốn dứt khoát. và suy nghĩ
    vụ scar, t vẫn đang băn khoăn ko biết việc t nhận lời đi rốt cục là nên hay ko một tối nổi hứng lên, muốn đi chơi vs m, đó là tất cả những gì t nghĩ lúc đó. có lẽ t quá vô tâm ko thèm suy nghĩ xem sau đó ntn. t xin lỗi. vs t, nói thực, ngoài việc có thể have good time togther, that means nothing, though i know with u that means more than that, a lot...
    nếu bây giờ, m suy nghĩ lại cũng đc ABC à
    đấy là những gì t đang thực sự bối rối, t ko muốn làm tổn thương những ng t yêu mến, nhưng t ko thể keep hanging out or doing romantic stuff đc. t có cảm tưởng t đang play vs tình cảm của cả t, cả m.
    so, that's my only problem. pls dont do anything more for me till i can get some points for myself. i should be, no, must be sure whether i can go on with u, take more chance on it, or we should stop it as soon as possible before one can get hurt seriously, being friend still be good though ...
    take care dear"



    Thực sự là đọc xong cái mail này, em cũng ko biết là em nên làm thế nào nữa ~X Em ấy rất tốt, và dường như ko muốn lợi dụng em, nên đã nói nghiêm túc với em vấn đề này. Nhưng thật sự là em yêu con cáo này mất rồi, từ sau khi chia tay ex đến giờ em mới rung động lại, nên em ko biết là em nên làm thế nào để cáo tích cực hơn với em nữa. Số của em thì thật ra từ trước đến nay toàn đc gái tán, em ko khoe gì cả mà thực sự là thế, nên em ko có kinh nghiệm tán gái gì cả. Mọi người gạch đá thế nào em xin nhận hết ạ.

    Em xin hỏi là với tình trạng thế này thì là em ấy có tình cảm gì với em ko? Và em nên cư xử như thế nào trong những ngày tới đây(trước, trong và sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm kia), để có thể tiến đến gần hơn với cái đích của em là có được cáo trong vòng tay mình ạ?

    Em xin chân thành cảm ơn ạ. >:D<
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ca của bạn giống nhiều ca của mình :D. Không biết nhiều nhưng mình cũng share một tí kinh nghiệm. Bạn gái này song tử, bạn xác định được thế là tốt rồi :)). Cáo của mình cũng song tử chạy lung ta lung tung. Nếu mà yêu Cáo này thì phải có bản lĩnh lắm đây thì mới giữ được, nói chung là lúc lạnh lùng, lúc nồng ấm, lúc thì bất ngờ, lúc thì lãng mạn... nói chung là phải tinh tế. Gái thì cũng có cảm tình với bạn, nhưng chỉ là đang phân vân thôi ( mà con gái ai cũng vậy thì phải ).

    Có bác nào đó nói là muốn cưa gái thì chỉ thích thôi chứ không được yêu gái. Vì yêu gái sẽ dẫn đến các tình huống sợ mất gái đâm ra xoắn quẩn --> ******* dạ bảo vâng. Xong là tạch. Theo ý em thì giờ đừng có quan tâm gái nói gì về tới hay không tới, bạn phải làm chủ tình hình. Cứ cưa đi, được thì không thì cũng không mất gì, gái cũng chưa phải của mình mà :)). Cứ tiến hành các bước hẹn hò đi chơi tiến hành đụng ôm hôn là xong thôi. Đừng có tỏ tình hay tặng quà lung tung. :D. Vài dòng chia sẽ.

    Mà gái song tử rất là thú vị, chỉ tội cái lăng nhăng. Mà cái tội đấy lại là tội lớn nhất =.=. Trời sinh Du sao còn sinh Lượng. Haiz
  3. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    À quên nữa là Cáo có hỏi bác có thích Cáo không hay đá xéo là thích tình cảm iu đương gì đấy thì bác đừng có trả lời có nhé, cứ dở dở ương ương... là được. Mục đích là bác không có khẳng định là bác thích gái, mà cũng không không thích gái... nhé. Cho nó mập mờ vậy cho vui :))
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Rời bỏ cô ấy khoảng một tuần, và trở lại bằng tình cảm nồng ấm: near friendly
    - Bởi vì cô ấy cần thời gian trống
    - Bởi vì bạn cần một khoảng lặng để thử và phán đoán t/c cô ấy
    - Bởi vì bạn cần suy nghĩ lại tình cảm của mình, cần kiềm chế nó lớn lên quá mức cần thiết, vì nhiều quá cũng không giúp cô ấy yêu bạn hơn, mà ngược lại.
    Các cụ bảo rồi có đi có lại mới toại lòng nhau. Cả 2 cùng yêu nhau thì mới vững bền. Nếu bạn muốn chinh phục cô ấy,mà không muốn t/y từ một phía thì phải học cách kiềm chế, học cách yêu để trở thành chú gà trống thực sự. Chúc thành công!
  5. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chỉ có lời khuyên là trong 3 ngày 2 đêm thì về đêm cố gắng rủ cáo nó ra đâu đó lang mạn với cả vắng vẻ mà " triển" , nếu trong 3 ngày 2 đêm đó mà không triển được ji thì coi như là đứt , vì cáo nó có biểu hiện muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhắc với bạn ấy là từ viết tắt "vs." (có dấu chấm phía sau vì là từ viết tắt) có nghĩa là "versus", chống lại, chứ không có nghĩa là "với" (and, with, together) như bạn ấy viết đâu.

    Đây không phải là trường hợp lệch nghĩa mà là phản nghĩa, tai hại lắm. I vs. youTôi đấu lại với anh, tôi chống lại anh, chứ không phải là Tôi với anh, tôi cùng anh, tôi và anh đâu.
  7. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ................
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2

    Nhớ k nhầm thì trước ,bác này có 1 thớt vs 1 cô bé nào mà chơi piano cơ mà nhở . Tình hình e ý giờ thế nào rùi bác ? TH bác thì đầu xuôi là đuôi khắc lọt thôi , cứ nhảy tango đi , nhưng cái cần chốt ở đây là phải kiss được pé nó thì mới ra vấn đề . Bác xem bố trí 1 buổi đi chơi cực lãng mạn cho e , ít nhất là cũng phải thu về 1 kiss vào má mình trước đã , còn nếu thành công là hôn chạm môi . Chỉ có cái kiss mới nói lên ý nghĩa của mối quan hệ 2 người là bạn bè hay là tình yêu .Tất cả cầm tay hay đồ handmade gì cũng mặc hết . Bác nhớ nhé .... kiss và kiss

    Ps : pé này ngon nhở ;)) , k kiss nhanh là tớ tìm ra tớ hẫng tay trên đó nha =))
    ]
  9. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    =))[r2)] Mềnh cũng đang chảy nước miếng đây =))
  10. sweetlove07

    sweetlove07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là mấy cái dịp kia 14/2, 8/3 em đều làm rất lãng mạn rồi, thế thành ra là cáo cũng biết tỏng. Tất nhiên là em có ôm rồi nhưng xong nhận đc cái thư thế này nên ~X Em thì đúng là trót yêu thật mất rồi, giờ làm ngơ thì quả thật là khó quá... Nhưng mà em sẽ cố, ko vồ vập quá... Chắc từ bây giờ sẽ ko tặng quà gì nữa đâu. Em cũng đã đọc bài của bác Quarker rồi nhưng mấy dịp kia ko làm gì hết thì cũng khó ạ :(

    Em cám ơn bác. Dường như là tình cảm của em đang lớn dần lên thật. Và điều đó đúng là tai hại khi mà em ko tập trung làm đc việc gì khi trong đầu chỉ nghĩ đến cáo. ~X Bác có thể nói rõ hơn về việc học cách yêu để trở thành 1 chú gà trống thực sự đc ko ạ? TÍnh em đã trót yêu thật lòng là cứ bị cái bệnh nhiệt tình, nồng ấm quá... thành ra... =((

    Bác làm em hoang mang quá... Có bác thì bảo cáo có cảm tình với em, có bác thì bảo là cáo đang muốn dứt. Thành ra là em phân vân quá :-?? Có bác khuyên em là giờ cứ lạnh lạnh, lơ lơ đi tỏ ra là bạn bình thường, ở bênh cạnh cáo đôi khi thêm vào những quan tâm nhẹ nhàng, nồng ấm 1 chút nhưng xong lại lạnh ngay---->gây tò mò. Kết hợp lúc tiến lúc lùi để nhử cho cáo phải tiến đến với mình----> ko biết cách này có được ko ạ? Vì nói thật là em e là sau khi đã viết thư thế này, gái muốn có time suy nghĩ thì phải :-? mà giờ em lại vồ vập ôm ấp tình cảm thì sợ là tác dụng ngược ạ :((

    P/s: bác ở trên kia nhờ trong topic của em làm em hơi ngại. Bác có thể ra ngoài lập topic khác mà. Nhờ tư vấn ở trong topic của người khác thế này nhất là lại về chuyện tình cảm đúng là ko đc tiện lắm :-"

Chia sẻ trang này