1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nghiêm túc] Trong trường hợp này em nên làm thế nào :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlove07, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Khẩu quyết là: "Gái nói gì, mặc m nó" Miễn là mình rủ đi chơi vẫn đi, đòi ôm vẫn cho ôm là được. Việc ta, ta cứ tiến hành :))
    Mà gái nó quen ôm rồi thì sẽ cho hôn thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều chú nhập cốc đã lâu, đọc bao nhiêu là kinh sách của các cao thủ để lại rồi mà vấn đề nhỏ bằng cái móng tay dư lày cũng ko giải quyết được phải mang lên đây nhờ tư vấn :((
    Anh chán...
  2. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến nỗi tệ , mình nghĩ là ca này phải từ từ đừng đẩy nhanh quá . Bây giờ cứ cầm tay cầm chân ôm ấp đã nhé ! Để khoảng tầm nửa tháng cho cáo nó quen đã rồi hẵng tiến tiếp . Nhanh quá là dễ tạch lắm , thứ 2 là trong thời gian đấy cứ hỏi han tâm sự bình thường thôi . Cáo nó có cảm tình với bạn nhưng có lẽ nó sợ nhanh quá
  3. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hix. bỏ qua cơ hội rồi bác ạ [r23)], đáng nhẽ hôm đó phải đúng như lời bác nói , kiểu gì cũng phải tặng em một nụ hôn nồng thắm thì mới oke được , chuẩn 99% đấy! , đúng là thời cơ đến thì phải chốt luôn, vừa tỏ ra bản lĩnh , vừa đạt đuợc mục tiêu . Chẳng là hôm qua , nói phải tội , em có một em gái em cưa cùng thời gian với em này , giãy dụa còn kinh hơn , nhưng mình cố đặt một nụ hôn vào môi nàng thì.....mềm như bún , yêu luôn mới sợ .... . Mấy hôm không gặp cáo kia, hôm qua nói chuyện với cáo vui vẻ lắm , nhưng rủ đi chơi thì cáo kia lại từ chối khéo , đêm khuya nghĩ thế nào lại nhắn tin đong đưa với em : "em chúc anh ngủ thật ngon nhé , vừa rồi em định ngủ nhưng lại vẫn nhớ nhắn tin chúc ngủ ngon với một người..." em nghịch nhắn lại : " anh dạo này mất ngủ triền miên , b giờ có tay của em mà gối đầu đi ngủ thì ngủ ngon " " thấy cáo không nt lại :P . Chắc cứ thư thư chờ hôm nào trời nó đẹp đẹp mà nắng nó nhè nhẹ thì kiếm cơ hội khác thôi các bác ạ . Cám ơn các bác đã tư vẫn cho em.
    P/s : cáo nè còn trẻ con , sinh năm 93+ , thích đi chơi với bạn bè lắm , nên rủ đi chơi hơi khó , tại đời sống tinh thần của cáo phong phú, biết làm bánh(làm 2 cái cho em măm rồi), thích nhuộm tóc , làm móng tay , tự cắt may quần áo.. , lại đuợc cái xinh xắn , cute (avatar em đoá), đi về kẻ đưa người đón, ... nhưng nói chuyện với em chắc hợp nên rất thích nt buôn chuyện với em, cười rất thoải mái , hẹn đi chơi thì khó thật đấy , chắc biết mình tà lưa, một tháng chắc đuợc 3-4 lần ... mà hinh như đuợc các anh khác đong nhiều hay sao , mà nhắn tin rất đong đưa , cứ như là yêu rồi , không biết thật đuợc bao nhiêu % , tay thì cho nắm thoải mái , ôm thì đuợc một lúc thôi , còn hun thì em chưa thử :-O
  4. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bác dủ đi chơi, kiss cho 1 cái vào môi đi là ok, chắc cáo này kết bác rồi nhưng không muốn tiến triển quá nhanh thôi

Chia sẻ trang này