1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện chat, căn bệnh phải sớm loại trừ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Doan_Chi_Thuy_new, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Nghiện chat, căn bệnh phải sớm loại trừ

    Nghiện chat (tán gẫu qua mạng) đang là một bệnh phổ biến, dễ gây nhiễm và ngày càng bộc lộ nhiều mặt xấu. Hiện, ở TP.HCM, xuất hiện ngày càng nhiều các điểm dịch vụ Internet công cộng, và hiện tượng chat cũng rộ lên. Chat hiện nay không chỉ là ''gõ'' và ''đọc'' qua mạng, mà còn có thể ''nghe'', ''thấy'' và ''nói'' trực tuyến. Nhiều điểm dịch vụ Internet đã trang bị thêm webcam (web camera), microphone và headphone và không ngừng hạ giá. Nếu text chat (chat bằng chữ) hoặc e-mail thì giá khoảng 3.000-4.000 đồng/giờ, còn chat bằng tiếng nói và hình ảnh thì 6.000 đồng/giờ. Lên các chatroom làm quen, nói chuyện, gửi e-mail, trao đổi hình, rồi hẹn hò gặp mặt là nhu cầu giải trí mới của khá nhiều bạn trẻ hiện nay. Có thể qua chat, người ta sẽ tìm được niềm vui và thuận lợi trong giao tiếp, tạo lập thêm các mối quan hệ lành mạnh, kiếm được những đối tác làm ăn? nhưng khi lạm dụng chat, trở thành những con nghiện rồi thì những hậu quả khôn lường cũng rập rình. Nghiện chat đã được xem là căn bệnh thời đại Internet. Nó đã gây ra nhiều tác hại cho xã hội, đã làm tiêu tốn nhiều thời gian, sức khỏe, tiền bạc và gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và đời sống của rất nhiều người. Căn bệnh này phải sớm được loại trừ.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng)
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Hì hì hình như chị cũng có nữa.Vụ webcam chắc không có tiền mua rùi.Nhưng tiền net thì chắc có để chat.
    Roma@
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chat không thể nào mà gọi là nghiện,bây giờ đâu có fải chỉ lên mạng chat đơn thuần làm quen đâu.Có những tình bạn đẹp cũng đi từ net ra đấy chứ...thời hiện đại thật đấy nhưng nó cũng là thông tin như điện thoại thôi mà.
    Giả dụ như một người con ở nước ngoài muốn nói chuyện với bố mẹ của mình lâu chút thì không thể nào mà nhấc máy điện thoại nói được ,vì vậy nhờ có net mới có thể nói được mà...
    Chat cũng có cái mặt hại của nó nhưng cũng có mặt lợi.Cái gì cũng thế thôi không thể nào chỉ có lợi mà lại không có hại.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Được roma sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 25/07/2002
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    quên nữa, sao hùi túi em gọi chị Thủy ko trả lời zậy?!
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bài báo nói vậy mà, mọi người thấy sao?
    Tớ cũng hơi thích chat, nhờ chat mà mình biết được nhiều thứ hay, có nhiều bạn mới...
    Hôm qua nhờ chat với Roma mà tớ đã sử dụng được cái card VNN cà chớn ( nó đòi hỏi pass 12 ký tự trong khi trong phần hướng dẫn lại yêu cầu trên 6, rắc rối cuộc đời..)... Nhưng tớ không có ??~ghiền??T chat à nhe (tớ khoái lang thang xem tin tức và đọc truyện trên mạng hơn)...
    Nhờ chat mình nắm thông tin nhanh hơn...
    Nhờ chat mà bưu điện độc quyền VN hết cơ hội lượm tiền điện thoại gọi đi nước ngoài, hì... Có gì muốn liên hệ với thân nhân ở nước ngoài, lên YIM không gặp người này cũng gặp người khác, nhờ họ nhắn 1 cái là xong... tiện lợi, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi...
    Mà chat ở Saigon lúc này giống như kẻ bất lịch sự, tối hôm qua dùng thử cái thẻ VNN bị disc liên tục luôn, nên OneO gọi mà tớ đâu có biết, xin lỗi bạn nhé!!!
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu mà xin lỗi chị Thủy. Dạo này YM hay bị lỗi, em cũng thỉnh thoảng lại bị... bất lịch sự đấy thôi.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+

Chia sẻ trang này