1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH mọi vấn đề.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi giacmoxua, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH mọi vấn đề.

    Anh chị bạn quản trị ơi!!!!!!!
    Nếu anh chị không chấp nhận topic mới này thì xoá đi nha,nhưng đừng khóa nick em.Hu hu!!!!!!!!!!
    Mình mở đề tài mới cho mọi người thảo luận đi anh chị,cho nó sôm sôm đi mà.
    Trong lớp em,học môn marketing rất hay phân tích các vấn đề,nên em lên đây em cũng thích phân tích vấn đề gì đó.He he!!!!!!!!!!!!!
    Không biết có ai vào đây kêu tui là nữ du kích không há.
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    *Trên mạng:
    +Ưu điểm:
    -Đông người nên nhiều khi dể tìm người phù hợp với sở thích,hợp gu với mình hơn.
    -Có thể tham gia nhiều chủ đề.
    -Mọi người dể trò truyện,dể đề ra quan điểm,ý kiến của mình.
    -Mọi người có thể xả stress thoải mái.
    -Có thể tâm sự về cuộc sống:chia sẽ niềm vui nổi buồn.
    -Lại được đọc những bài báo,những trang thơ,những truyện ngắn,những truyện cười.
    -Có thể làm quen những người bạn mới,qua đó học cách giao tiếp.
    -Nếu ngoài đời không có bạn bè thì ta có thể tìm 1 người bạn trên mạng.
    -Có thể tập trung mọi người ở những nơi khác lại để làm bạn=>sẽ có nhiều bạn ở khắp mọi nơi.
    -Nếu bị bạn bè giận thì có thể viết thư để giải thích (chẳng lẻ không đọc thư sao?)
    +Nhược điểm:
    -Các thành viên mới vào thì tham gia vào Box dữ lắm,sau đó thì hơi de de=>từ từ lặn mất tăm hơi=>sau đó chỉ thấy lác đác vài người cũ và mới.(Thực tế là thế mà,hổm rày giacmoxua đi quan sát nhiều nick lắm nhá!)
    -Không phải ai trên mạng cũn[g có thể gặp nhau=> hạn chế khả năng hiểu cuộc sống thực tế.
    -Có thể những câu nói ở ngoài đời bằng giọng nói ta sẽ hiểu được đó là câu bông đùa,nhưng trên mạng ta lại nghĩ đó là câu mĩa mai.
    -Cũng có vài thành viên sống với cuộc sống ảo quá lâu cũng dần dần bỏ box và quay về với cuộc sống thực tại.(Sự thật có như thế!).
    -Trên mạng thì đủ mọi loại người nên ta cũng khó xác định được vì chỉ thông qua lời nói thì không biết được.
    -Nếu ta có thể tập hợp được các thành viên để đi giao lưu ở ngoài đời thì rất hạn chế,đa phần là những thành viên quen biết nhau hay sống với box lâu năm.
    -Có thể đấu đá với nhau trên mạng(như Mr.dungsamtien đã nói các thành viên trên mạng có thể đấu đá nhau nhưng đừng chửi thề là được!!())=> gây xích mích giữa các thành viên=>không đoàn kết=>sẽ có người rời box=> box từ từ ít thành viên tham gia.
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 19/12/2006
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    *Ngoài đời:
    +Nhược điểm:
    -Hạn chế chủ đề mình muốn nói.
    -Không quen được bạn bè ở khắp mọi nơi.
    -Nhiều lúc người này bận,người kia bận nên có chuyện cần nói thì không nói ngay được.
    -Lúc giận nhau thì không có cơ hội giải thích.[r39)
    -Có những suy nghĩ mà mình khó diễn đạt bằng lời nói nên nhiều khi cũng bị hiểu nhầm.
    -Không thể tỏ thái độ bực bội lung tung,không thể 1 mình la hét lên(vì người ta sẽ chửi là khùng!),mà xả bực vào người khác thì sẽ làm họ không vui theo(vậy không tốt)
    +Ưu điểm:
    -Lúc bạn buồn,nếu bạn bè bạn ở ngay bên cạnh thì họ sẽ lập tức an ủi bạn bằng lời nói hay ánh mắt thân thương.
    -Lúc bạn bệnh bạn bè sẽ đến thăm và động viên bạn.
    -Nhiều khi không cần lời nói,mình cũng nhận biết tâm trạng của người đó qua nét mặt.
    -Hiểu được mọi người thực tế hơn.
    -Chỉ cần nhìn thấy nụ cười,ánh mắt cũng thấy vui vui.
    -Thấy được cách cư xử của 1 người nào đó thực tế hơn.Nếu sai thì giúp sửa sai,nếu đúng thì đồng tình.
    -Dể dàng động viên,giúp đở nhau trong cuộc sống hơn.
    -Dể dàng giao lưu, tham gia các hoạt động phong trào.
    -Nếu bị giận ,mình muốn người đó hết giận thì có thể làm vui lòng người đó bằng hành động gì đó.
    -Tình cảm con người bền bỉ hơn(vì họ đã rất hiểu nhau về những đức tính tốt và có thể chấp nhận những khuyết điểm của nhau=>dể thông cảm cho nhau)
    -Lúc bạn ....die sẽ có người đi đám ma bạn.He he!!!
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 19/12/2006
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Phân tích hay lắm, giacmoxua !
    Bây giờ hãy phân tích vấn đề học hành xem nào.
    Trước tiên là học ngoại ngữ đi nhé ( thu nhỏ đề tài, kẻo đi lạc mông lung ghê).
    HỌC NGOẠI NGỮ
    Ưu Điểm:
    - Cơ hội việc làm . Thằng có ngoại ngữ sẽ được ưu tiên nhận vào làm nếu như 2 thằng có cùng trình độ chuyên môn, và nếu cả 2 thằng cùng đc nhận vào làm thì thằng nào giỏi ngoại ngữ sẽ có nhiều cơ hội đi nước ngòai, nhiều cơ hội thăng tiến .... ( lợi hại khủng khiếp)
    -Cơ hội giao tiếp (Chẳng hạn như học tiếng Anh thì sử dụng internet kết bạn và research tha hồ, học tiếng Nhật thì tốt cho chuyên môn ... etc .... )
    - Dễ nâng cao trình độ (Có nhiều resource mới chỉ có bản tiếng nước ngòai , chưa có ai dịch sang tiếng Việt, vào mấy forum chuyên ngành thấy ai cũng rên tại sao không có bản tiếng Việt cho họ học hòai )
    - Rất thuận tiện khi đi du lịch.
    - Rất dễ dàng để tìm hiểu thêm về một nền văn hóa mới.
    - Rất ... thỏai mái khi chửi ( nếu thằng kia không biết thứ ngoại ngữ mà mình đang chửi, he he )
    ....
    Khuyết Điểm :
    - Mất thời gian.
    -Tốn tiền (học phí hơi bị mắc mỏ đó nhe).
    -Phải ôn luyện hằng ngày.
    - Phải tranh thủ mọi cơ hội giao tiếp để luyện thói quen và phản xạ.
    - Đôi khi "ham" nói ngoại ngữ nhiều quá thì ... bị lậm ===> nói tiếng bồi ===> gây khó chịu cho mọi người.
    Nhìn chung thì lợi nhìu hơn hại, quan trọng là biết control bản thân thôi ( he he, bắt đầu nói tiếng bồi kìa ... ) Vả lại, mèo ham tiền nên có tiền thì khoái chí gòi, chả còn biết hại ai nữa đâu ... kekeke ...)
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chị Cara77 ơi!!
    Em thích chị lắm,chị nói chuyện rất có phong cách,rất tự tin.
    Trong trường em đó,đăng ký học ngoại ngữ rất khó khăn,nên bây giờ em mới chỉ lẹt đẹt được 1 cái bằng A Anh Văn thôi (em đăng ký học hoài không được,nên bực mình vào trường thi đại luôn ).
    Chị có biết ở Cần Thơ này có chổ nào khác học đăng ký lấy bằng AV được chị chỉ em chị nhé,em rất muốn được đi học AV,mà chỉ học được ban đêm thôi.Quan trọng là môn nói và nghe AV.
  6. cumga_H5N1

    cumga_H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu lầm ý lão Đại rùi...không phải đấu đá nhau đâu...chẳng qua là mỗi người đều có quan điểm mỗi khác nhau...nên đôi khi không hợp nên xung khắc vậy thôi ...
    Tất nhiên là không vì chuyện đó mà mất đi tình cảm anh em, bạn bè.Dù sao cũng chỉ là thế giới ảo thôi mà...làm sao bằng ngoài thực tế được
    Được cumga_H5N1 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 19/12/2006
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Thế giới ảo thôi hả chị?
    Vậy mai mốt em phải suy nghĩ lại khi lên đây quá,thế giới ảo là tình cảm con người không thiệt hả chị?
    Nếu chị bảo thế giới ảo vậy thì ai tin mà đi góp tiền từ thiện hả chị?
    Em thì nghỉ đây là nơi giao lưu gặp gở bạn bè khắp mọi nơi,chứ em không cho nơi đây là nơi tranh cải đấu đá nhau.
    Em cho là nơi đây sẽ tập hợp tình cảm của bạn bè khắp mọi nơi,giao lưu,chia sẽ những kinh nghiệm,và trả lời những thắc mắc khi mọi người cần.
    Em nghỉ theo hướng tích cực chứ không phải chỉ đơn thuần là 1 thế giới ảo.
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 20/12/2006
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này đang tìm kiếm kinh nghiệm sống đây!!!
    Nhớ lại cách đây 4 năm, khi ấy Cần Thơ có mỗi tiệm net ở đường Lý Tự Trọng, chỉ biết chat bằng mIRC, tạo mail box bằng inbox.com. Lúc đó chat với một bà chị đang học sư phạm ở Long Xuyên, sau này làm cô giáo tại Chi Lăng, An Giang. Hai người vẫn thường xuyên gởi mail cho nhau, xem nhau như 2 chị em. Rồi một nguyên nhân khách quan và đặc biệt, không lên mạng một thời gian, nhưng chị ấy vẫn không quên "thằng bé" này, gởi thư đến địa chỉ. Cùng nhau tâm sự, chia sẻ vui buồn, nhiều kỷ niệm để lại không thể nào quên.
    Tết 2 năm rồi, lúc nào cũng ghé thăm chị. Mỗi lần như thế càng ******** cảm chị em gắn kết nhiều hơn. Đến bây giờ, mặc dù mỗi người đều có công việc riêng, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến nhau - như chị em ruột.
    giacmoxua có nghe nói câu "điều gì xuất phát từ trái tim, sẽ đi đến trái tim" không? Đơn giản là nếu bạn cho ai đó điều gì, bạn sẽ nhận được điều gì từ ai đó hoặc một người khác. Chỉ cần bạn sống chân thành với mọi người, mọi người sẽ sống chân thành đối với bạn. Chúc bạn tìm được những tình bạn, tình yêu chân thật.
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Chuyện đấu đá này là có thật đó.
    Cái gì cũng có cái giá của nó. Có thể sau khi tranh luận, mọi người sẽ hiểu nhau hơn và thắt chặt tình đòan kết. Cũng có thể sau một trận giao tranh nảy lửa thì chẳng ai ở lại nữa. Điều này tùy thuộc vào con người thôi, tùy thuộc vào sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của từng người.
    Không có 1 đáp án chính xác, cũng không có 1 mẫu số chung để quy kết đâu em à.
    Dùng câu mà ngoisaotim bạn nói để khẳng định ý của Cara : "Cái gì xuất phát từ con tim sẽ đi đến con tim".
    Thế giới ảo và thế giới thực đều có nhiều mặt trái mặt phải. Không thể nói cái này tốt hơn cái kia, cũng không thể kết luận người sống trong thế giới ảo thì giả dối. Ngòai cuộc sống thật đâu thiếu những trường hợp đâm chém, lừa gạt nhau đầy dẫy đó !
    Nhưng Cara cũng công nhận 1 điều : Trên thế giới ảo khó phán đoán, lời nói đa nghĩa hơn thế giới thực !
    Em đừng nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng mãi thế, rồi em sẽ té vài lần, sau đó mới cảm nhận được cuộc đời nó đa diện như thế nào.
    Em cứ làm theo cảm nhận của chính mình, rồi em sẽ sàng lọc được đối tựơng, được những forum thích hợp với em . Nhưng đừng nói với người khác bằng cái cách "phải thế này, phải thế kia" - vì mỗi con người là một thực thể có suy nghĩ riêng, không ai suy luận giống ai hòan tòan. Vả lại, suy nghĩ của con người rất biến động, có thể chỉ 1 giây thôi đã trải qua những thái cực cảm xúc đảo nghịch, dẫn đến những quyết định quay ngoắc.
    Em nghĩ theo hướng tích cực thì tốt rồi. Có điều , đừng đặt quá nhiều hi vọng vào một thứ gì, luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận thành công lẫn thất bại, em mới không bị rơi vào nỗi chán nản, bi quan.
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Những điều các anh chị nói em rất hiểu.Em sống xa nhà đã rất lâu rồi(khoảng 5 năm) và cũng biết rất nhiều mặt trái của cuộc sống,em cũng đã từng đi chat trên mạng từ rất lâu,nhưng chỉ chat khoảng 2 người được khoảng 3 năm thì 2 người đó delete em.Nên từ đó em đã hiểu trên mạng không thực như ta vẫn nghĩ.Nhưng mà cho dù nếu vẫn bị vài lần như thế thì em vẫn cố gắng vươn đến mục đích sống tươi đẹp,vẫn sẽ tin tưởng(nhưng phải có sự đánh giá lâu dài).Bây giờ ở ngoài cuộc sống, em cũng đã có được rất nhiều bạn bè tốt,lúc nào cũng chửi nhau chí choé nhưng rất thân nhau và hiểu nhau.
    Nhưng mà cái topic này để đưa ra những topic nghiên cứu và phân tích và trao đổi về đề tài mà,hình như chúng ta hơi bị tám chuyện riêng thì phải. He he!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em nghĩ internet không phải là thế giới ảo mà là phương tiện liên kết mọi người lại với nhau thôi.
    Thế giới thật cũng phức tạp thì thế giới ảo cũng phức tạp là chuyện thường thôi mà.Miển mình đừng kiếm chuyện gây sự với người ta thôi.
    Em biết rất rõ 1 người nằm trong ban quản trị nên em không nghỉ các anh chị là người xấu đâu,nên em mới tham gia vào đây. Nhưng mà em không muốn nhiều người biết về thông tin của em,vì có 1 điều trên mạng cũng hơi nguy hiểm hơn ở ngoài.

    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 20/12/2006

Chia sẻ trang này