1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH mọi vấn đề.

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi giacmoxua, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống trên mạng theo anh nghĩ phần nào cũng giống như cuộc sống thực tế. Nhưng đối với thế giới ảo này, mọi người có thể tạo cho mình một cái vỏ ốc, rồi vẽ vời tô điểm cho nó được tốt đẹp hơn. Xét cho cùng, họ cố gắng hoàn thiện con người trong thế giới ảo ấy - điều mà có thể, trong cuộc sống hiện thực họ không làm được. Anh có một số người bạn thân quen qua mạng. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau lúc online, hỏi thăm tình hình của nhau. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó cũng làm cuộc sống thực của mình bớt căng thẳng, cũng là một phương pháp giảm "bọ xì - trét" hữu hiệu.
    Anh tin rằng phần lớn thành viên tham gia box Cần Thơ nói riêng, hay diễn đàn TTVN Online nói chung - ai cũng là người tốt - theo cách của họ . Vào thời điểm thích hợp, hoặc tình cờ em sẽ phát hiện ra điều đó. ngoisaotimban này luôn là một người lạc quan đối với cuộc sống hiện thực lẫn cuộc sống ảo. Vì mình sống hết mình và làm việc cũng hết mình.
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ngoisao có một câu chuyện không vui mấy về cuộc sống thực - của chính bản thân mình. Kể ra đây cho mọi người cùng nhận xét.
    Cách đây 4 năm, ngoisao theo chân học hỏi kinh nghiệm về IT với một anh sinh viên mới ra trường (còn mình thì mới tốt nghiệp cấp III). Anh được nhận vào làm việc tại một Internet Service (khi ấy chỉ phục vụ cho việc gởi - nhận mail, chat và tìm kiếm tài liệu) và vì thế cũng theo chân anh vào IS từ đó.
    Một thời gian sau khi làm quen với YIM (còn cổ lổ hơn bi giờ nhiều lắm), lúc đó hầu như ngày nào cũng vô room chat - chả hiểu sao nó lại thú vị đến thế - đâm ra ghiện net. Thời gian sau nữa thì không còn vào room chat nữa, chỉ đi lòng vòng và thỉnh thoảng chat với bạn bè. Một hôm đẹp trời, đang ngồi chat với bạn thì có một nick lạ nhảy vào. Thắc mắc không biết tại sao cô ta lại biết nick của mình (thuở đó chưa có Yahoo 360 độ), nhưng chuyện đó không quan trọng. Theo lời cô ấy thì cô là một bé gái 18t (vào thời điểm đó) được sinh ra và đang sống ở nước ngoài (nước nào thì quên mất). Lâu lâu lại có dịp về VN thăm ông bà và người thân tại Tp. HCM. Điều quan trọng là - theo lời cô ấy - lần về VN tiếp theo (cũng vào thời điểm đó) cô ấy sẽ chịu sự áp đặt của cha mẹ, để cưới một anh chàng tại Tp. HCM mà cô ấy chưa hề quen biết, cô ấy cũng chẳng đồng tính với việc này, nhưng lại không muốn trở thành đứa con bất hiếu khi làm cha mẹ cô ấy thất vọng.
    Sự việc bắt đầu chuyển biến xấu đi sau khi cô ấy quyết định........ tự vẫn khi không nghĩ ra cách nào tốt hơn (chẳng hiểu sao lúc đó mình tin sái cổ và bối rối cực kỳ khi nhận được thông tin ấy). Những ngày tiếp theo sau đó, tâm trạng mình lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng cho cô ấy - vì chưa bao giờ cô ấy thất hẹn cả. Bất ngờ, người thứ 3 xuất hiện trong câu chuyện - là chị bà con với cô ấy - đang sinh sống tại Tp. HCM, login vào nick cô bé ấy và cho mình biết một thông tin - cô ấy vừa xúc ruột ở bệnh việc vì dùng thuốc ngủ quá liều (vậy mà mình tin mới chết chứ). Sự việc xảy ra đột ngột và bất ngờ, ngày hôm đó mất ăn mất ngủ (hix), nhưng chỉ xem cô bé ấy như một đứa em gái bé bỏng cần được che chở, quan tâm và lo lắng.
    Nhưng rồi kết thúc cũng tốt đẹp, qua chuyện đó, gia đình cô ấy không ép con mình làm điều mà nó không muốn. "Tạ ơn Chúa! Trong cái rủi cũng có cái may". Thời gian cứ thế trôi và làm tăng thêm sự gắn bó của hai anh em. Hầu như những điều cô ấy nói - mình tưởng tượng ra nó thế nào và càng quan tâm nhiều hơn.
    "Cây kim dấu trong bọc cũng có ngày lòi ra". Khi ấy mình đang là Mod của box Cần Thơ. Một hôm, vào diễn đàn, đập vào mắt là một topic không thể ngờ được "Sự thật về cô gái có tên là ........" (cũng nhớ chính xác tên topic lắm, nó cũng đã bị del sau khi sự thật được phơi bày). Topic được lập do một thành viên cực kỳ mới, thời điểm cái nick đăng ký thành viên chính thức của TTVN Online so với thời điểm topic được gởi chỉ cách nhau vài phút, và sau bài viết đó - không còn gặp lại cái nick đó cho đến bây giờ. Đó là một dấu chấm hỏi lớn cho mình đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.
    Trở lại topic trên, nội dung topic là một sự thật không thể nào tin được (nhưng nó là sự thật) rằng cô gái ấy - không ai xa lạ - là một sinh viên năm thứ 2 Đại học Cần Thơ - và những gì cô ta nói với mình - đều là một câu chuyện - do chính cô ta sáng tác. Và tất cả sự thật được đem ra ánh sáng - trở thành một đề tài cực kỳ hot cho box lúc bấy giờ với những từ ngữ vô cùng xúc phạm. Nhận thấy sự nhạy cảm và tế nhị của topic, Mod Natalia đã del nó không còn một dấu vết (cho dù có bới tung cả thùng rác của TTVN Online cũng chẳng tìm được nó).
    Chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng kết thúc câu chuyện chẳng tốt đẹp gì cho mình. Nhưng nó lại là một chuyện khác.
    Một tuần sau khi topic được post đi và bị del không còn dấu vết. Cô ta xuất hiện cũng với cái nick ấy. Khẳng định với mình một lần nữa về topic đó - cô ta nói rằng đó chỉ là một trò đùa - trượt dài và không thể dừng lại đúng lúc như mong muốn của cô ta. Cô ta chân thành xin lỗi và không mong tha thứ. Lúc đó không hiểu tại sao mình lại không có một chút phản ứng gì gọi tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm, chỉ cảm thấy hụt hẫng vô cùng và không có gì để nói.
    Mất một ngày suy nghĩ mới quyết định xem như đó là một câu chuyện không vui và cho nó trôi vào quá khứ. Trò chuyện với cô ấy bình thường và vẫn xem cô ấy như một đứa em bé bỏng - mặc dù cô ấy lớn hơn mình vài tuổi - và cô ấy cũng chấp nhận điều ấy.
    Giờ đây, đứa em bé bỏng ngày nào đã có một công việc ổn định tại quê hương của cô ấy - tỉnh An Giang. Thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng, đủ thứ chuyện để nói, đủ thứ chuyện để chia sẻ với nhau. Nhưng khác biệt là - giờ đây những điều cô ấy chia sẻ với mình - là những sự thật về cuộc sống thường ngày của cô ấy.
    Câu chuyện rồi cũng có một kết thúc tốt đẹp. Hiện tại, ngoisao không còn là ngoisao của ngày xưa - tự nhận thấy mình chính chắn và nhiều kinh nghiệm sống hơn trước, tự tin vào bản thân mình hơn và vẫn sống hết mình và làm việc hết mình..........
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Em nói như thế này thì sợ là xúc phạm người khác,nhưng nói thiệt cô bạn của anh sao mà dư đầu óc để bịa chuyện thế nhỉ(nói nhỏ nhỏ là không biết có vấn đề về đầu óc không).Em chỉ có nhận xét vậy thôi.
    Con nhỏ bạn em đó ở trong ký túc xá trường ĐH Cần Thơ,nó nói phòng nó có con nhỏ kia rất là ngộ. Ở đâu tự đi lên CT thi đại học 1 mình,đậu vào ĐH.Phòng nhỏ bạn em lúc đó đăng ký hết chổ,vậy mà không hiểu sao nó xin vào được,còn người kia bị dời đi.Nó và người kia đâu biết mặt nhau đâu vậy mà nó cứ bảo người kia đến phòng hâm đánh nó,vậy mà trong phòng không ai thấy cả.
    Nó bảo có 1 thằng Đồng Tháp thích nó hay đứng ở cửa sổ nhìn nó,vậy mà trong phòng 10 người mà không ai thấy cả.
    Nó rất hay xỉu,ai đụng chạm gì tới nó là nó xỉu.Mà xỉu cũng khôn,biết leo lên giường lấy gối ra nằm rồi xỉu,mà kêu thằng Đồng Tháp nhìn kìa thì nó tỉnh dậy cười hì hì.
    Nó kể buổi sáng đi tập thể dục bị thằng kia đụng quăng người vô gốc cây,mà không ai thấy trầy xướt.
    Nó bảo phòng nó đang bị khủng bố bằng điện thoại,nhưng mà có người nghĩ là nó khủng bố
    Nói chung em nghe kể rất nhiều về con nhỏ đó,mà không biết ghi làm sao.Nói chung con nhỏ đó rất kì lạ(khác người).
    Anh không biết đâu,trên đời này nhiều chuyện ngộ lắm!!!!!!!!!!!
  4. shabu

    shabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô quản trị bảo phải post bài mới được tham gia bình chọn thành viên của năm nên Sha tôi gồng mình post something, và nhân thấy cái thread của cô Thanh Niên Xung Phong (không phải Nữ du kích) nghe "wen wen" nên xin được tham gia.
    Bàn về mạng theo chủ này thì mạng được xem là 1 phương tiện liên lạc, giống như điện thoại hay thư từ (viết tay). Còn tình cảm con người đâu phải là thứ bất biến, bất di bất dịch - emotion: cái chữ motion là biết ngay có sự chuyển động rồi. Nó biến đổi theo môi trường (thí dụ, có con dị động mới), sức khoẻ (bị nhức đầu, bụng đói, thiếu ngủ), cho nên tình cảm của ta biểu lộ trên mạng và ngoài đời ngay lúc đó chỉ là 1. Cái khác nhau (bắt đầu từ) chỗ ta (và bạn) giỏi văn viết hơn văn nói. Bảo mạng là thế giới ảo thì phần lớn từ những người đã mất niềm tin vì từng bị những kẻ xấu trên mạng lợi dụng, phần nhỏ còn lại là những người mới tập làm quen với mạng được may mắn (hay không biết là bị xui xẻo) nghe những người trên khuyên bảo như thế.
    Mở màn như thế cái đã.
    -Sha
    Được shabu sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 21/12/2006
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bạn Shabu mình công nhận lời bạn nói là đúng.
    Nhưng mà trên báo đó vẫn thường nói về những vụ đâm chém nhau, dụ dỗ bán qua biên giới nên phải phòng hờ là an toàn nhất. Vậy đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    tình cảm của em trên mạng & trong thực tế:
    *có những đứa ở ngoài không ưa lắm nhưng lên net thì vì không thấy mặt ngay đó & còn bận "lả lướt" web nên nói chiện fình fường và đỡ cộc 1 tí. ở ngoài đương nhiên là chuồn rồi.
    *có những người ở ngoài tiếp cận không được nhưng nhờ net có thể nói chiện dễ dàng. có thể vì vậy mà nhìu người không tin lắm vào tình cảm chat và mất đi 1 vài người bạn thật lòng với mình. mà những người thật lòng thì phải mất nhìu tgian để được người khác tin mình. cứ thế, cứ thế....
    *ngay cả những người rất thân khi gặp nhau trên mạng cũng nói nhìu hơn và tình cảm (trong lời nói) hơn ở ngoài. người thân ở ngoài lại không thích chat nhưng tình cảm của họ thì rất cụ thể và thật mà ta có thể không cảm nhận ngay được hết .
  7. shabu

    shabu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải vào mạng mới bị dụ dỗ, bị gạt gẫm, ở ngoài đời thật cũng xảy ra hàng ngày đó thôi. Chung quy cũng do tình cảm mà ra. Những người giàu tình cảm (hay là nhẹ dạ nhỉ ?) hay dùng tình cảm để xét xử mọi việc. Nói vào mạng đọc email, chat với người ta, cảm thấy tin tưởng người ta hơn ở ngoài đời, đó là vì mình tự tưởng tượng ra thôi. Khi đối diện với người trên màn hình (tưởng tượng 1 chút nhé ), mình áp đặt chính tình cảm của mình cho người trên màn hình nên chuyện tin tưởng và có thiện cảm với ngươi ấy là chuyện rất dễ dàng và mau chóng (vì thật ra mình đang tin chính mình cơ mà!!!) Còn ở ngoài đời, thấy cái mẹc khó ưa, giọng nói chan chát hay lí nhí của người ấy làm trí tưởng tượng của mình... pó tay (trí tưởng tượng cũng có tay, phải tưởng tượng nhiều vào! )
    -Sha
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong đây không được tám chuyện xàm xàm.
    Thôi giacmoxua bỏ đề tài kia hen.
    Chậc chậc!!!!!!!!!!!!!
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 25/12/2006
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    THẺ TÍN DỤNG ATM
    *Ưu điểm:
    -Giữ thẻ không mắc công bằng giữ số tiền lớn trong tay.Nếu giữ số tiền lớn trong tay coi chừng bị trộm cướp viếng thăm.
    -Rút tiền nhanh.
    -Gọn nhẹ,an toàn.
    -Được hưởng lãi suất.
    -Có thể rút tiền ở bất cứ nơi đâu.
    *Nhược điểm:
    -Nếu bị chôm thẻ,rồi đem vào những nơi có tính tiền bằng thẻ ATM là tiêu.
    -Ở Việt Nam lúc 10g đêm là đóng cửa không cho rút tiền.
    -Ở Việt Nam hơi bị ít máy.
    -Nếu máy bị trục trặc không thể rút được thì sẽ không rút được tiền,không chuyển tiền cho người thân(nếu cần gấp thì rắc rối hen).
    Hôm nay giacmoxua phải ăn bánh mì thay cơm. Hu hu!!!!!!!!!!!!!
    Tội nghiệp tui quá!!!!!!!!!!!!!!
    Máy ở quê tui hôm nay bị hư,mẹ tui không chuyển tiền cho tui được,tui phải ráng đợi tới 4g chiều. Hồi đó giờ đợi hết tiền sát bên đít mới xin không hà.
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 27/12/2006
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ^ : Hình như sai đề tài rồi bé, ATM cũng có tình cảm nữa hả? Cần Mod change title topic hem?
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 26/12/2006

Chia sẻ trang này