1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiền nát,nghiền nát tất cả tại cối xay thịt Lạch Tray...!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Huy_boss, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    À há, XMHP hoà Đồng Tháp oanh liệt ngay tại Lạch Tray và kiên cường giữ vị trí thứ 14
    Nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát...
  2. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    XM.HP "hậu Riedl": Lợi thì có lợi, nhưng? ?opin? chẳng còn!


    XMHP dưới thời HLV Tiến Dũng luôn có thể lực tốt

    (VnMedia) - Đá V-League năm nay mới được 4 trận, thì cả 4 trận cứ đến phút 80 là cầu thủ XM.Hải Phòng lại xuống sức một cách đáng thất vọng?
    Năm ngoái, các cầu thủ áo đỏ chạy như những cỗ máy được mặc định chế độ. Tính kỷ luật không chỉ trong làm việc mà cả lối sống của cựu sỹ quan quân đội Vương Tiến Dũng đã giúp đội gìn giữ trạng thái thể lực tuyệt vời suốt mùa giải. Hình ảnh các cầu thủ dưới mắt người hâm mộ luôn là mấy chục con người mạnh khỏe và tràn đầy tinh thần trách nhiệm?
    Sao xuống sức nhanh thế?
    Để ý rồi, cứ giữa hiệp 2 là Leandro bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Thể trạng không thật sung mãn đã đành, thêm vào những pha ngã giả vờ, ăn vạ làm chiếc áo thi đấu của tiền vệ người Brazil lấm lem bùn đất, trông phát thảm. Nhưng đó chỉ là cái vỏ, còn cốt lõi bên trong: gân gião, cơ căng, chân mỏi là mẫu số chung được chia? đều cho các cầu thủ đất Cảng. Xem lại mấy trận gần đây, trừ chuyến làm khách trên sân Chi Lăng đá thủ là chính, cả 3 trận đấu trước Thể Công, Nam Định và HAGL, XM Hải Phòng đều dưới cơ hoàn toàn về mặt? thể trạng. Khỏe như Văn Thành, Trọng Nghĩa, Minh Đức, Ngọc Thanh, Bật Hiếu? còn mệt phờ hơi tai nữa là Ngọc Quang, Đức Thắng, Khánh Hùng hay Thế Phong. Thật lạ kỳ!
    Hỏi chuyện mới biết nhiều trụ cột dưới màu áo XM.Hải Phòng đang ngao ngán chính bản thân mình, chưa nói đến những người xung quanh. Thử tưởng tượng khi đối thủ dồn sức vào đá nốt 10 ?" 15?T cuối như nuốt trôi kẻ bên chia chiến tuyến, thì đội bóng của ông Riedl còn không đủ thể lực mà thủ, chứ chưa dám nói đôi công. Đó là lí do vì sao họ đành nằm im trước các đợt giàn xếp tấn công như vũ bão của SHB Đà Nẵng, HAGL, M.Nam Định ở quãng thời gian khoảng 15 phút (kể cả bù giờ) cuối trận. Thua 2 trận liên tiếp, XM.Hải Phòng nhanh chóng tụt xuống đáy bảng xếp hạng, một kết cục không ai ngờ tới, đặc biệt là Chủ tịch Lê Văn Thành
    Hóa ra mọi lỗi lầm đều do ông Riedl để lại!
    Ngày còn làm HLV ĐTQG, mọi buổi nhồi thể lực đều do tay BHL người Việt đảm nhiệm, cụ thể là ông Mai Đức Chung. Nhà cầm quân người Áo quan niệm, ông chỉ cầm những cầu thủ chuyên nghiệp, tức là đã thì tung vào sân là thi đấu tốt theo đúng chiến thuật BHL đề ra. Ông không quan tâm đến thể lực bởi mặc nhiên coi đó là điều ?otất, lẽ, dĩ, ngẫu? với một VĐV. Thói quen này hơi giống một số HLV khác như Scolari, Zico? tức là cực thành công với các đoạn ngắn của ĐTQG, còn bắt ông làm cả mùa giải kiểu CLB thì thật bó tay, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
    Về XM.Hải Phòng, các cầu thủ ngạc nhiên vì không thấy những buổi chạy bền, tập sức mạnh, không thấy những lời giục giã vào phòng tập tạ. Thời Dũng ?osay?, XM.Hải Phòng bị nện thể lực cực đều. Có quãng thời gian nghỉ giữa 2 giai đoạn còn bị HLV vốn quen thiết quân luật còn giảm phép, đồng thời tăng trở lại khối lượng rèn thể lực.
    Vậy mà đến mùa 2009, 2 tháng chuẩn bị mà ông Riedl chỉ cho tập? chiến thuật. Tất nhiên, từng tuần trôi qua, mọi việc cũng dần ổn định. Thậm chí thầy trò không gặp khúc mắc nào cho vài giải giao hữu, bởi đơn giản chính những CLB còn lại cũng không dám tung sức để đá? tập với XM.Hải Phòng. Hậu quả thế nào chắc mọi người đều thấy rõ. Thật khó xử lí cho ?othợ hàn? Đinh Thế Nam khi guồng quay mùa giải đã vận hành đến tuần thứ tư. Phẩm chất của một đội bóng lớn (lớn thật sự) không có chỗ cho sự bạc nhược, đó là điều đương nhiên. Nhìn lên rồi phải nhìn xuống, kể cả những đội bóng nhỏ như CT.Thanh Hoá, CS.Đồng Tháp, phần nào là K.Khánh Hòa, QK4? lâu nay đều coi thể lực là lợi thế số 1 của mình trong cuộc đua đường trường. Nói nôm na đã ?omáu? sân chơi chuyên nghiệp thì không thể không khỏe?
    Kết quả là gần 2 tuần nghỉ (XM.Hải Phòng được nghỉ vì trận đấu với B.Bình Dương hoãn lại để đội bạn đá AFC Cup), Nam ?ochợ? cho anh em tập lại sức bền 3 ngày liên tiếp. Đến tận thứ Ba vừa rồi các cầu thủ mới nhả khối lượng, về thăm nhà một ngày trước khi sang đội để tập trung cho trận tiếp Đồng Tháp chiều Chủ nhật tới. Có thể mọi việc chưa ổn, nhưng tạm thời tinh thần đang lên được hy vọng sẽ là lực đẩy đủ mạnh giúp XM.Hải Phòng tạm vượt qua cơn khốn khó.

    ----------------------------------
    Như tôi đã phân tích trong nhiều bài trước.
    Đá giải VĐQG không phải là đội tuyển chơi vài trận rồi nghỉ.
    Đần không có chuyên môn cũng như hiểu biết cơ bản của một HLV cấp CLB thì thất bại là chuyện khỏi phải bàn.
    Với tình hình này thì HP còn lao đao nhiều dù ai nắm đội đi nữa cũng thế thôi. Nhưng sang đến giai đọan 2 chắc chắn mọi chuyện sẽ khác nếu như vấn đề thể lực được quan tâm thích đáng.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa Đần thì chán dán vào đám lảnh đạo bóng đá Hải Phòng ...toàn dở hơi . Chỉ 1 câu nói lên tất cả với dân coi bóng đá cần gì phân tích nguyên nhân cho nhiều . Tui đã chẳng nói tương lai HP ngay từ đầu khi mua Đần về à .
    Anh có tiền mà anh dốt bóng đá anh làm bóng đá thì anh bị bóng nó đá anh thôi . ** chuyện thể lực sao các anh không thấy từ khi chưa vô giải ....giờ giửa giải anh mới à ....thì anh có dở hơi không ? Là lãnh đạo 1 clb chuyên nghiệp mà như thế thì .....
  4. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chú này ngu như còn bò ấy.
    Chưa đá giải éo ai biết đá thế nào mà bảo thể lực khỏe hay yếu.
    Hay là cứ phải như chú đi đọc hết mấy cái bài báo bệnh họan là phán như thánh được.
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Ơ, thế thì ăn xong một bát, mới biết đó là *** hay cơm à
    Vào giải mới biết sức quân mình thì... như XMHP hiện nay là phải rồi Đừng bảo, Vlít năm nay là năm đầu tiên tổ chức nhé
  7. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhỏằng thỏng cỏâu nhặ chú mày thơ cặĂm hay cỏằât 'ỏằu fn 'ặỏằÊc tỏƠt, chỏằ? cỏĐn 'Ănh hặĂi thôi chỏằâ cỏĐn gơ phỏÊi fn xong mỏằ>i phÂn biỏằ?t 'ặỏằÊc 'úng không.
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng là thể lực của mấy anh XM nhà mình kém thật, trận đá với ĐT hôm qua còn thấy bền được tí chút, chứ như mấy trận trước thì nói thật là bị CĐV nhà chửi cho vẫn còn may.
    Công nhận trận hôm qua thiếu anh 18 (mặc áo phông trắng quần jean trong hơi béo.. he he) mà cũng áp đặt được thế trận, có nhiều cơ hội ăn bàn như thế chứng tỏ các anh nhà mình cũng đá máu lửa lên rồi.... Chẳng qua là đen thôi.
    Trận sau vẫn đi xem tiếp...
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    léo mẹ cái thằng nhà báo ăn tục nói phét. Nó có biết Scolari thâm niên bao nhiêu năm huấn luyện CLB ở Brazil rồi không ? Dành bao nhiêu chức VĐQG rồi mới làm HLV trưởng không ?
  10. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    XMHP quá thiếu may mắn!
    Một chiếc ?oxe buýt? được đặt trước khung thành thủ môn Tấn Trường. Hàng loạt cơ hội bị đội chủ nhà bỏ lỡ. De Jesus đá hỏng phạt đền ngay đầu hiệp 1. Và XM.HP thiếu một chút may mắn để có thể giành chiến thắng.
    Leandro, Thế Phong, Hải Anh bị treo giò. Martins Trindade chấn thương. Ngọc Thanh không có tên trong đội hình xuất phát vì lý do tương tự. XM.HP đã vào trận với rất nhiều khó khăn về nhân sự. Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân khiến Đội bóng đất Cảng không thể có chiến thắng. Trận hòa 0-0 còn được hội tụ bởi 2 yếu tố chính khác nữa.
    CS.ĐT chơi tử thủ
    Không có lựa chọn nào hợp lý hơn với đội khách là tử thủ khi phải hành quân tới Lạch Tray. CS.ĐT đã tuân thủ triệt để ý đồ phòng ngự lấy 1 điểm rời sân. Chỉ có Samson và Timothy chơi tuyến đầu có mặt bên phần sân bên kia. 8 cầu thủ còn lại chỉ tập trung vào phòng ngự và rất hiếm khi dâng lên. Thậm chí, cả 2 tiền vệ biên là Anh Tuấn và Văn Mộc chơi như 2 hậu vệ biên thực thụ. Hai cầu thủ chơi ở trung tâm hàng tiền vệ là Quý Sửu và Aniekan cũng thường xuyên lùi về trong vai trò hậu vệ thứ 5 và thứ 6 của đội khách. Trận đồ phòng ngự mà HLV Phạm Công Lộc giăng ra khiến nhiều người phải ái ngại.
    De Jesus vô duyên
    Nhưng không phải XM.HP bất lực hoàn toàn trước hàng thủ dày đặc ấy của đội khách. Chỉ tiếc, tất cả những cơ hội ngon ăn đều lần lượt trôi qua trước mũi giày của tiền đạo De Jesus. Trong hiệp 1, cầu thủ số 10 này đã có ít nhất 2 tình huống ăn bàn nhưng đều không chiến thắng được thủ thành Tấn Trường. Cũng phải nói, hiệp 1 là hiệp đấu xuất thần của thủ thành người Đồng Tháp với hàng loạt pha cản phá không tưởng. Đầu hiệp 2, cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu được dành cho XM.HP khi Minh Triết kéo áo Văn Thành trong vòng cấm. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m. Thế nhưng, ngay cả tình huống ghi bàn mười mươi ấy cũng trôi đi trong tiếc nuối. De Jesus đã đánh lừa được thủ thành Tấn Trường nhưng bóng lại đi trúng cột dọc bật ra ngoài.
    Phút 64, tiền đạo người Nam Mỹ còn có một cơ hội ăn bàn khác trong tình huống đối mặt với thủ môn Tấn Trường sau đường chuyền bổng vượt tuyến của đồng đội. Nhưng lại thêm một lần, De Jesus dứt điểm ra ngoài.
    Với khuôn mặt thất thần sau trận đấu, De Jesus hiểu rằng, phong độ tệ hại của anh là nguyên nhân chính khiến XM.HP không thể có được bàn thắng trước CS.ĐT. Nhưng dẫu sao, 1 điểm cũng không phải là quá tệ trong hoàn cảnh hiện tại của Đội bóng đất Cảng.

Chia sẻ trang này