1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHIỆN NET HƠN NGƯỜI YÊU........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bagiabanmaybay, 24/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    NGHIỆN NET HƠN NGƯỜI YÊU........

    TÔI THẬT SỰ THẤY BUỒN KHI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH THÍCH " NET" HƠN MÌNH. HẮN CÓ THỂ NGỒI CẢ NGÀY MÀ KHÔNG CẦN ĂN UỐNG GÌ CẢ CHỈ ĐỂ LÊN MẠNG LANG THANG VÀ CHAT CHIT VỚI BAN BÈ... CÒN TÔI HẮN BỎ MẶC VÀ VIỆN MỌI LÝ DO ĐỂ TÔI KHÔNG THỂ KÉO ĐƯỢC HẮN RA KHỎI NHÀ....TÔI THẬT SỰ THẤT VỌNG VÔ CÙNG.
    CÁC BẠN HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN NHÉ. TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH NÊN PHẢI LÀM GÌ NỮA ĐÂY..
    CÓ LẼ TÔI ĐÃ QÚA KÉM CHĂNG.
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Em trai mình cũng là một kẻ nghiện nặng net, nhưng mà đó là nghề của nó, hở ra là đã thấy mặt cắm vào cá màn hình. Vấn đề là nó còn ...nghiện người yêu nữa, nhưng nó biết chia thời gian, ban ngày dành time cho bạn gái còn ban đêm mới lướt mạng đến tận sáng, cứ sáng mình dậy đi làm nó mới lục tục leo lên giường đi ngủ. Net bây giờ là một phương tiện thật sự rất hữu ích, nhưng đó là khi nó được dùng đúng mục đích. Mình cũng đã từng chứng kiến cảnh cô vợ mang bầu to đùng đứng khóc lóc ở hàng internet vì không thể nào kéo được ông chồng yêu quý ra khỏi cái màn hình 21inc với trò VLTK.
    Mình nghĩ bạn nên thẳng thắn nói chuyện với cậu ấy, và cũng nên nghĩ ra một số điều mới mẻ, dần dần sẽ kéo được hắn ta ra khỏi net. Xét cho cùng thì vẫn còn may hơn là chàng ta nghiện một số thứ nguy hiểm khác
    Gluck!
  3. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản: BẠN KHÔNG HẤP DẪN BẰNG NET, vì...
    - Net không cãi lại "nó"
    - Chỉ mất có 3000 (nếu ra dịch vụ) và khoảng 100K/tháng (nếu ở nhà) "nó" có thể thấy nhiều thứ mà bạn có (nhưng lại không cho nó thấy) .... cái này bạn nên xem lại đi nhé.
    - Net không bao giờ bỏ "nó" để ra đi vào 1 ngày nào đó....
    - "nó" không bao giờ phải chiều Net, chỉ có Net là lúc nào cũng ở đó khi nó cần.
    - "nó" cũng chẳng phải bận tâm xem Net có giận hoặc dỗi "nó" hay không, trong khi Net đem đến cho nó rất nhiều thứ (cả thú vị lẫn không thú vị cho lắm)
    - Ngồi hàng giờ với bạn, "nó" phải trả tiền nước + các phụ phí khác, trong khi đó cái nó nhận được là lao tâm khổ tứ để chiều bạn, trong khi bạn chẳng "cho" "nó" cái gì cả, net thì ngược lại, mất ít tiền nhưng được nhiều thứ (hay ít ra đem đến cho "nó" cảm giác sẽ được trong tương lai)
    ..... còn nhiều lắm...
    Nhưng khuyên bạn 1 câu chân thành, là con gái mà không hấp dẫn quyến rũ được bạn trai, mà lại để nó đi tìm niềm vui nơi Nét, thì có phải là bạn quá vô vị hay chính bạn đang lãng phí nhan sắc của mình nhỉ? Mà cũng có lẽ bạn quá cứng nhắc trong tình yêu (kiểu thủ tiết chờ đêm tân hôn ý mà) thế cho nên là....(xem ở dưới)
    Bạn cứ thử rủ nó đi chơi, cho nó 1 số thứ mà cái PC cùng cái Net củ chuối kia không có (hoặc có nhưng chỉ là ảo) đi xem nào (có cần gợi ý là cái gì không ạ?)...Đảm bảo nó sẽ quên Net ngay thôi mà. Còn cho rồi mà vẫn như cũ thì chứng tỏ bạn đối với nó chẳng là gì hết, đi tìm người khác đi, vào chỗ hội độc thân bên box làm quen ý, có mà đềy, lo giề.
    Thân mến!
  4. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thật buồn khi phải nói như vậy.
    có lẽ mình thậtt vô vị.
    cảm ơn lời khuyên của bạn.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ới rời, vừa có người nói thế đã tự thấy mình vô vị rồi, phải xem cái gì đối với mình là đúng và ko đúng chứ lị. Thật khổ, người thì kêu ko có ai khi "trăng" sắp mờ về sáng, người có thì lại khổ tâm với mối lo, nó bỏ bễ mình, nó nghiện cái này cái kia hơn mình....Còn ko có cái gì để lo lắng ắt hẳn lại kêu đầu óc đang trống rỗng, rồi thì vô cảm và vô khối những câu hỏi đặt ra
    - Tôi phải làm gì bây giờ
    - Cho tôi lời khuyên tốt nhất trong lúc này
    ....
    Chậc
  6. tuananh11vn2000

    tuananh11vn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này