1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện thuốc lá !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nghiện thuốc lá !!!

    Theo tôi nghĩ thuốc là nó cũng gần giống như ma tuý, không hút không chịu được!
    Cho nên ai biết hút thì không nên thử !
  2. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải nghiện không? Cứ nhìn thấy ai hút thuốc là thèm. Đôi khi vật vã quá, ra mua lấy bao thuốc về đốt. Đốt xong người như lên thiên đàng, nhưng ngực thì như bị kéo xuống địa ngục, quả tim như đang bị cả tấn đè xuống vậy. Nhưng vẫn thèm, dạo này không dám hút nữa rồi, mặc dù vẫn thèm được vào chỗ nào đó để hút thuốc. Ôi thuốc lá, cái cảm giác hít và được nhả khói sao mà phê.
  3. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phê lắm à? Tí mình phải thử ngay mới được
  4. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đừng thử, kẻo nghiện như mình đấy bạn ạ. Nhưng được nhìn cuộc sống qua làn khói thuốc thì tuyệt, mọi thứ mờ ảo, không rõ nét, nhạt nhoà. Đôi khi nó làm mình không phân biệt được cái gì thật, cái gì ảo, cái gì là mình đang mơ, cái gì đang thực. Để rồi khi tỉnh (phê thuốc lá thời gian ngắn lắm: khoảng 10'' là hết à), thấy đời cay đắng hơn, mình cay đắng hơn, sự thật vẫn cứ thật, trong khi mình thì trì trệ, ngớ ngẩn.
    Cậu là con gái hả, mình cũng vậy. Khi hút thuốc thì có vài thứ phải trả giá đó, mà nhìn thấy ngay được. Môi thì thâm hơn, răng vàng, hơi thở thì tởm (mặc dù đã súc miệng bằng listerin, đánh răng closeup, ăn kẹo cao su bạc hà, hic...), mặt thì thêm mấy cái mụn trông kinh. Thế nên vẫn thèm mà đâu có dám hút nữa.
    Nhưng cảm giác phê thì không có gì tuyệt vời hơn....
  5. sayno

    sayno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mắm tôm còn bị cái mùi thuốc đánh bại huống chi mấy thứ cỏn còn con này
    hut thuốc = tật xấu nhưng muốn bỏ ko được
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phét, hút thuốc chẳng qua là thành thói quen, chứ làm gì có chuyện phê phê, lâng lâng. Chỉ khoảng 3 tháng đầu khi bắt đầu hút thuốc là có cảm giác đó thôi.
    Sau khi hút thuốc được khoảng 1 năm, bạn sẽ có thêm một cái thú nữa là...ho. Nếu hút một điếu thuốc mà không ho được mấy cái thì khó chịu lắm. Về sau, ho nó cũng thành thói quen, cũng thành nghiện như hút thuốc vậy. Khi đó có thêm trò vui nữa là vừa hút thuốc vừa uống bổ phế. Hồi trước tớ với mấy thằng bạn ngồi với nhau, truyền tay chai bổ phế và mấy điếu thuốc, vừa phì phèo vừa ho lụ khụ với nhau, vui phết
    Chắc chắn không ai dám nói hút thuốc là thói quen tốt cả. Đúng ra tớ cũng phải bỏ thói quen này rồi, nhưng vì mọi người xung quanh nói nhiều quá nên không thèm bỏ. Xét cho cùng, mình cũng xứng đáng tự cho mình quyết định có một điều xấu đó chứ ( những cái xấu khác không do mình quyết định, hì hì ).
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Topic này "ra đời" đúng vào cái thời điểm quan trọng với tôi nên phải nhảy vào ngay. Góp thêm ý kiến ý kò chút cho thêm phầm rôm rả.
    Nói là một thói quen thì là đúng nhất. Là một thói quen xấu. Bản thân tôi bây giờ đang dần dần từ bỏ thói quen đó nên cũng đã thấy được cái mặt xấu của thuốc lá.
    Phải nói về quá trình hút thuốc của tôi cái nhỉ ?! Tôi bắt đầu hút thuốc năm 1996, năm cuối của đời HS. Thấy người nhớn bảo là làm việc căng thẳng thì hút điếu thuốc sẽ minh mẫn sảng khoái hơn. Thế là ôn thi ĐH là hút thuốc. Tôi bắt đầu hút từ đó đến khi vào ĐH, học ĐH và đi làm. Các môi trường làm việc trước đây là làm kinh doanh; công việc gắn liền với các bữa nhậu nhẹt, cà fê cà fáo tiếp khách nên cũng không xa rời điếu thuốc. Loại ưa chuộng nhất, hợp GU nhất là Vinataba.
    Chuyển vào cơquan nhà nước làm; lại là môi trường kỹ thuật với các sư huynh, đại ca đốt liên tục. Vì làm kỹ thuật và lại làm ca kíp nên >90% anh em trong cơquan tôi thường trực có thuốc trong người. Cq nằm trên tầng 5 của 1 tòa nhà không có thang máy nên có những ông mua cả tút nhét trong tủ để hút dần. Vào cq năm 2003 với thâm niên hút thuốc từ 1996, tôi cũng không thể xa rời dàn ống khói đó .
    Mới vào thì làm quen với các anh = điếu thuốc cũng dễ hơn, quá trình làm việc trao đổi cv cũng hút thuốc với nhau...Thử hỏi 1 ca trực đêm ở Cq, ngồi có vài ông đàn ông với nhau thì không có điếu thuốc thì làm gì? Chơi games thì không phải ai cũng ham và cùng thích chơi cùng. Đánh bài thì không bao giờ có vì phòng nào camera cũng quét và Bảo Vệ CQ thì lại tuần tra liên tục. Muốn thức khuya để...."trông coi hệ thống" thì ngoài ấm chè , ly cà fê và điếu thuốc thì chẳng còn gì cả. Hút thuốc với anh em bọn tôi cũng như một hình thức đốt thời gian.
    Phòng điều hòa chạy 22 - 23độ C mà lại hút thuốc nên....khỏi phải nói thì ai cũng biết ntn. Có chuyện vui ở Cq tôi là tại 1 phòng mà chỉ có mỗi 1 em nữ duy nhất không hút thuốc. Quần áo em về nhà ám khói đến mức chồng em cứ bảo là em hút thuốc từ khi nào đấy? Chú trưởng phòng thì in ra từ máy cái biểu tượng không hút thuốc với điếu thuốc lá gạch chéo và in = giấy A4 dày (chất lượng giấy tốt và giấy trắng phau) nhưng sau 1 thời gian dán trong phòng thì tờ giấy đã ngả màu vàng vì ám khói thuốc.
    Lệnh cấm hút thuốc trong phòng làm việc đc ban ra với những tiếng vỗ tay rào rào của chị em. Thế là anh em tập trung ở ngoài hút thuốc. Từ sếp đến NV hút khoảng 4-5 người là góc đó như quạt lò than tổ ong.
    Đến bây giờ, tôi đang nằm trong danh sách bỏ thuốc của hội chè chát cq tôi. Quyết tâm bỏ hẳn thuốc lá của tôi bắt nguồn từ đợt ho kéo dài vừa rồi. Viêm họng và ho kéo dài hơn hai tháng luôn. Mệt mỏi, đau cổ và...cũng đau lòng khi thấy có người phải buồn vì tôi ho kéo dài. Tôi đã đặt quyết tâm với bản thân mình là bỏ thuốc.
    Đang ở tốc độ nửa bao / ngày ( tôi hút cũng không pahỉ nhiều) tôi giảm ngay xuống còn có 2 điếu / ngày (sau hai bữa sáng và trưa)sau khi ra quyết tâm. Hút 2 điếu / ngày đc 2ngày thì đến ngày thứ 3 tôi còn hút có đúng 1 điếu sau bữa sáng. Đến hnay thì đã đc coi là...ôn ổn rồi.Đã là ngày thứ 4 tôi không hút 1 điếu thuốc nào cả. Cũng không thấy ho nữa.
    Ông bạn thì cho rằng tôi sắp lấy vợ nên bỏ thuốc. Ừ thì cũng có điều đúng; nhưng cái qun trọng nhất là tôi thấy cần bỏ thuốc để giữ gìn cho cái SK của mình.
    Ông bạn làm bên Báo Bóng Đá, hôm vừa rồi gặp nói chuyện là sau 1tháng bỏ thuốc lên luôn 5KG. Kiểu này tôi chắc là cũng sẽ lên cân thôi. Kệ, béo thì tốt , không béo thì dốt. Người ta thường khen là DẠO NÀY TRÔNG BÁC BÉO TỐT NHỈ . Chứ có ai nói là béo xấu đâu
    Quá trình những ngày bỏ thuốc vừa qua của tôi thì...đơn giản. Không loanh quanh gần những chỗ các ống khói tụ tập. Có vấn đề gì về CV thì xộc thẳng vào chỗ ngồi và trao đổi (Cq tôi vẫn không cho hút thuốc trong phòng làm việc mà!) Ca trực đêm thì thủ 1 loạt kẹo cao su trong túi và nhai khi...muốn đốt thời gian. Có lúc nhai cái bã cao su đến nhạt hoét ra mới nhổ.
    Tôi nghĩ : Bỏ thuốc không khó, cái quan trọng là bạn có quyết tâm không thôi.
    Chúc những ai đang hút thuốc sẽ bỏ đc thuốc.
    Mong những ai chưa hút thuốc thì đừng hút thuốc.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 16/11/2006
  8. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không phải nghiện. Tôi thích hút thì tôi hút thôi, thèm thì hút nhưng vẫn control được. Nhưng chú ommi00844 nói không phê là chú không biết thưởng thức. Chú chỉ ăn cho no chứ chưa biết ngon là gì. Cảm giác quan trọng lắm đấy.
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chị này đến là hay, không phê thì nói là không phê, chứ chẳng lẽ tưởng tượng ra là nó phê như thế nào để được mang tiếng là "biết thưởng thức" à ? Mười người hút thuốc thì đến chín người rưỡi chỉ cắm điếu thuốc vào miệng mà rít thôi, làm gì có cái cảm giác phê phê lâng lâng đó. Chắc tại chị này mới hút, hoặc là con gái nên nhạy cảm hơn chăng ?
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xem đây :
    3 tuổi, nghiện thuốc lá nặng
    [​IMG]
    "Ống khói" trẻ tuổi nhất thế giới.
    (Dân trí) - Một cậu nhóc ở Thiên Tân, Trung Quốc mới 3 tuổi ?oranh? nhưng đã nổi tiếng là tay hút thuốc như... ống khói.
    Gia đình cho biết, cậu nhóc mới nhiễm tật xấu này cách đây vài tháng. Người lớn ở nhà bên cạnh hút thuốc rồi cho nhóc thử, ai dè cậu chàng tập tành các thao tác rít, bập, nhả khói.... cũng điệu nghệ chẳng kém ai, thế là nghiện luôn từ đó.

    Các bác sĩ bệnh viện tỉnh Thiên Tân lo ngại nếu bố mẹ không sớm có biện pháp cai nghiện mạnh tay, rồi đây cậu bé sẽ trở thành ?onô lệ? của thuốc lá cả về thể xác và tinh thần.
    http://www19.dantri.com.vn/chuyenla/2006/10/146602.vip

Chia sẻ trang này