1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện thuốc lá !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào ý chứ, em chả thấy xấu gì, mà lại còn tốt chán, em ví dụ vài cái các bác xem có dc ko nhé, he he
    cái xấu: hút thuốc có nicotine, hại cho cơ thể, viêm phổi, vân vân, giảm thiểu tỉ lệ "chung tình", cho nên khuyên là ko nên hút, nhất là trước khi cưới 5 năm
    cái tốt: giúp ta giải toả thần kinh, lúc căng thẳng, dc rít một hơi thuốc, tự nhiên thấy nó sảng khoái ra. lúc thất tình, làm hơi thuốc, cho nó thoải mái. hút thuốc, dễ nói chuyện với nhau, như kiểu uống bia ý mà. túm lại, trừ cái giảm tỉ lệ chung tình kia ra, thì mình nên đề phòng, truớc khi lấy vợ khoảng 3-4 năm gì đó thì ngừng, he he, còn so sánh các cái xấu với cái tốt thì rõ ràng cái tốt nhiều hơn cái xấu.
    bác nào bảo hút thuốc có hại sức khoẻ, chết sớm nào? em bảo ko phải. công nhận bác hút thì hại thật, nhưng mà bù lại, nó lại làm cho bác vui lên, hết căng thẳng, lại chả sống lâu thêm vài tuổi chớ lị. các cụ nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, bác hút 1 điếu, bác cười chục lần = 100 thang thuốc bổ, hút thuốc cứ cho kịch phanh tiêu hết 30 thang thuốc, thì mình vẫn còn 70 thang thuốc bổ để dành. ha ha
  2. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá không tốt nhưng lại có cảm giác thật thú vị với người nghiện
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Rượu, trà, thuốc lá với đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng, bỏ được rượu với trà.
    (phỏng thơ Tú Xương )
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá ko tốt chút nào, khói thuốc ko những độc hại mà ... chậc chậc, người nghiện thuốc lá còn có ... mùi hôi nữa . Hôi kinh dị, hôi lắm lắm. 1chị hàng xóm trong khu tớ nghiện thuốc nặng, hix, đi cách xa mấy mét mà còn ... hôi
    Ghét mùi thuốc lá, ghét người nghiện thuốc lá
  5. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    vàng 4 mà đỏ còn có 3
    theo tài liệu em đã từng đọc thì bỏ thuốc lá thật sự it nhất là 9 tháng, sau 9 tháng thì các bộ phận cơ thể mới phục hồi hoàn toàn được
  6. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghiện đấy. Nhưng hút thuốc lá chả thấy phê gì cả. Chẳng qua nó thành thói quen thôi. Cứ buồn buồn thì lại đốt thuốc. Hôm nào buồn quá thì 2 bao cũng hết. Mà chỉ thấy mỗi vina là thích thôi
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    3 này không nên hiểu theo nghĩa là số 3 , mà là dăm ba, cách dùng từ chỉ số nhiều của người mình.
    Bỏ thuốc lá cũng khó thật, mọi lý do cho việc hút thuốc lá chỉ là ngụy biện, ai cũng biết thế cả, nhưng vưỡn hút.
    Mình bỏ thuốc lá mùa hè năm 1999 vì hút thuốc vào mùa hè nóng quá, nhưng đến mùa đông lại hút lại từ đầu và đến bi giờ.
    Nếu cả nước không ai hút thuốc là thì một số bộ phận người sẽ khổ, người nông dân trồng cây thuốc là, người công nhân sản xuất thuốc lá, và cả gia đình các giám đốc nhà máy thuốc lá nữa
  8. anhbac_lucky

    anhbac_lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc , vâng đó là chuyện mà mình suốt ngày bị những người xung quanh có ý kiến va đôi khi có những hành động thật kỳ cục giả như: chị gái thì phẩy phẩy tay khi mình hút thuốc bên cạnh, em thi bịt mũi đi ra khỏi phòng.
    - Còn phòng của mình thi thôi rồi, có một thứ mùi thật quyến rũ với mình và mùi này thật thân quen, song người khác thì không hiểu tại sao họ lại khó chịu và cứ khịt mũi suốt.
    - Mới hôm rồi mới hay các bạn ạ: mình bị cúm mà - vậy mà có ai hiểu cho đâu- ốm thi phải thuốc đúng không các bạn, vậy mà khi vừa châm thuốc thì bà chi đáng yêu - bỏ qua phép lịch sự giật ngay điếu thuốc trên môi tôi và vứt vèo ra cửa- đã ai trải qua cảnh này chưa, còn tôi thi lúc đó tức đoên lên được và muốn quat thẳng vào mặt bà ấy , con chi tôi thi làm ngay một câu: " hút cho lắm vào mà chết sớm đi" chẳng thương ai chút nào cả chị lo cho em nhiều " dạo này gầy quá nhỉ"
    - Còn đối với tôi thi chuyện bổ thuốc dễ không ấy mà, các ban biết không ; tôi đã bỏ thuốc cả trăm lần rồi mới oai chứ. Cứ lần nào bỏ là người lại lên cân vùn vụt ý : ăn ngon , ngủ ngon và người cứ nhẹ tênh mỗi khi dậy vào buổi sáng.
    Và mỗi khi ăn sáng xong ngồi uống nước chè thì có một cảm giác thiếu tiếu thế nào khó tả lắm, nhất là bị khói lùa vào mũi thì có cảm giác nước miếng cứ trào ra. Thôi chết rồi tôi lại phải làm 1 điếu rồi -tự bảo chỉ 1 điếu buổi sáng thôi, cầm điếu thuốc tay tôi tự nhiên có cảm giác thân quen khó tả ( nó cứ như thế nào ấy) làm một khói vào thì chúa ơi người tôi cứ ngây ra, cầm chén nước không nổi mới chết chứ. Vậy thi làm sao để bỏ thuốc đây các bạn ơi " chè không thuốc như guốc không quai" mà guốc không quai thi đi thế nào được chị em ơi......
    - Và cứ mỗi tối tôi lại tâm niệm " mai mình phải bỏ thuốc thôi"
    - Có một câu chuyên kể ra đây các ban đừng cười nhé. Chuệy là như thế này các ban ơi:
    Dạo trước tôi có cưa cẩm một cô bé , cô này trông cũng đáng yêu phết. Tôi quen em khoảng hơn hai tháng gì đó thì em bảo em thấy người ta hút thuốc hay bị ung thư phổi lắm mà dạo này Ti vi nói suốt ngày đấy. Quen nhau rồi cũng đến lúc yêu các bạn nhỉ, rồi em cũng yêu tôi và vào một hôm em lấy ra hai chiếc kẹo Cao su boc ra cho mỗi người 1 chiếc, tôi hơi ngac nhiên song vẫn vui vẻ ăn kẹo. Khi mà tới độ kẹo đã hết ngọt - nàng ngả vào lòng tôi ...chuyễn gì phải đến rồi cũng không tránh được.... tôi đã hôn em. Vài hôm sau đó em nói với tôi rằng _ khiếp miệng anh hút thuốc ghê chết đi được ai mà dam hôn và nàng đặt điều kiện nếu không bỏ thuốc thì không cho hôn mới chết chứ.
    Cuối tuần đi chơi với nhau nàng vui lắm ( lục hét các túi của tôi mà không thấy thuốc lá đâu cả) còn miệng thf thơm lừng mừi kẹo Cao su - thế hôn mới phê chứ.
    - Còn tôi thì các bạn biết không tôi làm sao dám bỏ người tình " thuốc lá của tôi được" thế thì phải tội và thật hèn, cho nên tôi chuyển sang để bật lửa vào trong bao thuốc... bao thuốc để vào trong bít tất thì có chúa mới biết được.
    - Tôi kháng chiến được hơn 2 tháng thì bị lộ vì nhậu ( nhậu vào them thuốc lắm).
    .......................................Và dến bây giờ sau 1 năm thì tôi đã bỏ người yêu cũ còn thuốc lá vẫn còn hút - ngày 1 bao. Vãn đang mong bỏ được thuwóc lá
  9. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc buổi sáng lúc mới thức dậy khó mà bỏ lắm
    Nhưng tôi bỏ người yêu thì bỏ luôn thuốc lá
    không biết bỏ được tới bao giờ đây, gần 1 năm rồi mà ko thấy thèm.....cả người yêu lẫn thuốc lá
    Chúc mọi người bỏ được thói quen xấu
    Được hanoinians sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 18/11/2006
  10. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nghiện thuốc lá cũng đúng là khó bỏ, nhưng tất nhiên là không bỏ được, Tuỳ vào khả năng của mỗi người

Chia sẻ trang này