1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện thuốc lá !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chưa hỉu câu này của pác. Biết hút rùi thì còn thử gì nữa
  2. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mk. đến khổ..có ai như tớ không. trước khi bắt tay làm gì..làm điếu thuốc..sau khi kết thúc việc gì...làm điếu thuốc..trong khi làm việc gì..làm vài điếu thuốc..aaaaaaaaaaaaaaa...tốn tiền, ăn lắm cũng chả béo được..
  3. dammesuhoanhao

    dammesuhoanhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cắn điếu thuốc đã
    theo mình nên bỏ thuốc lá, thỉnh thoảng bắn 1 bi thuốc lào... cảm giác phê hơn nhiều
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 19/11/2006
  5. alinh

    alinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  6. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
    công nhận khó bỏ thuốc lá thật
    ko biết có ai bỏ thành công ko? lên chia sẻ cho anh em với
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Không dễ tẹo nào đâu bác, nhớ ngày xưa bồ mình quyết tâm bỏ thuốc, ko hỉu sao bị ho mãi không khỏi được, cuối cùng hút lại thì hết ho, pó tay !
    Cơ mà ko bỏ được thì các bác cũng cố hút ít ít thôi, cho đỡ hại sức khoẻ.
  8. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghiện thuốc.
    Quyết tâm bỏ mấy lần rồi thế mà vẫn hút lại, càng nghiện nặng hơn
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tôi hút thuốc từ năm 94 , bình thường ngày một bao Vina,hôm nào buồn hoặc nằm nhà thì hai bao . Còn ngồi chơi tá lả thì chẳng tính được một đêm bao nhiêu nữa , thông thường cứ hai ván làm một điếu ,đốt tới vàng tay luôn . Nghiện thuốc lá cũng nhiều cái khổ,nhưng cũng lắm kỷ niệm vui vui .Nhiều đêm đông mưa rét , hết thuốc mà không còn hàng quán nào mở , đành lọ mọ chui gầm giường tìm tóp nào dài dài chút làm tí cho đỡ thèm . Mà khổ , đã nghiện rồi thì mấy khi hút nửa điếu đâu , toàn kéo gần kịch tóp , lúc kéo xái vừa nóng vừa khét . Có hôm trời ẩm , tóp thuốc ướt sạch,phải bó ra gom lại,sấy vào bóng điện , cuộn lịch làm một điếu sâu kèn , thế là sung sướng đi ngủ ( Không làm được một hơi cứ gọi là rấm rứt tới sáng ) .
    Tôi cũng bỏ lên bỏ xuống cả vài chục lần rồi mà không được . Từ cách hút ít dần , hút loại nhẹ hơn,hút thuốc bạc hà,hay đá sang thuốc lào ...cũng chẳng được . Mãi tới năm ngoái,chẳng hiểu tại sao hứng lên thề với vợ một câu rõ độc , vậy là bỏ luôn thẳng cẳng ( He he,bỏ thuốc chứ không phải bỏ vợ đâu nhé ! )
    Tới giờ là gần tròn 1 năm ( tôi bỏ ngày 28-11-2005) tịnh không tơ hào một điếu nào .Cũng chẳng có kinh nghiệm gì , chỉ là vượt qua những lúc cơn thèm chợt đến : Lúc ngủ dậy ,lúc ăn cơm xong , lúc uống cafe,lúc giận vợ , lúc ngồi tính nợ nần .Có khi chỉ là một phút dừng chân bên quán nước cũ ven đường vào một chiều cuối đông ... Nói chung là biết bỏ qua điếu thuốc đầu tiên kể từ lúc quyết định giã từ , vậy thôi . Bây giờ tôi vẫn có nhiều lúc thèm thuốc chứ , nhưng bỏ rồi thì đành thôi vậy .
  10. redmarine

    redmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy thèm thuốc quá, chiều nay phải làm vài điếu mới được. Không nhịn được nữa rồi.

Chia sẻ trang này