1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện và tội ác...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nghiện và tội ác...

    Anh Lê Đình H., một vợ hai con, vốn là một công nhân thợ bậc 7/7. Vợ là giáo viên, một con trai, một con gái - hai đứa trẻ đều ngoan và xinh đẹp như mộng (tôi đã gặp trực tiếp). Chỉ một lần trót dại, anh đã mắc nghiện. Ngay sau đó, anh đã hối hận, cương quyết từ bỏ căn bệnh quái ác... Nhưng quá khó khăn và vất vả, cho đến nay anh vẫn không cai được. Anh tự nói: " Tôi đã phạm tội..."

    Chị Nguyễn thị Kim C., chồng công tác xa, một nách nuôi 3 con nhỏ đợi chồng. Rồi ham mê cờ bạc, thua nhiều lần đâm ra chán đời, mắc vào nghiện. Cho đến nay, khi người chồng chịu thương chịu khó, dành dụm được chút vốn liếng đem về thì không đủ để trả nợ, 3 con bỏ học từ nhỏ, nhà cửa không còn một thứ gì (mà nhà làm gì còn cửa nữa). Chị tự nhận: " Tôi đã phạm tội..."

    Tôi sẽ kể tiếp, các bạn đừng viết bài trả lời, chỉ cần đọc thôi là đủ... Cám ơn.





    Innocent
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chết do sốc ma tuý​
    15h ngày 19-09-2002, quần chúng phát hiện 1 xích lô có một xác nam giới khoảng 30 tuổi, đỗ trước cửa nhà xác bệnh viện Việt - Tiệp. Công an quận Lê Chân đã tổ chức khám nghiệm. Kết quả đã làm rõ nạn nhân là Nguyễn văn Tiến (sinh 1969, ở thôn Tả Quan, Dương Quan, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Sơ bộ xác định nguyên nhân chết do sốc ma túy.
    (Trích báo Công an Hải Phòng)

    Innocent
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Đã dính vào ma tuý coi như 99% chết 1% sống ... Nếu nói : " Tao có bản lĩnh, Tao dính vào muốn bỏ là được ngay " ... thì quá sai lầm. Chỉ có tránh chứ không ai có đủ bản lĩnh bỏ thuốc phiện đâu ... Hehe Cũng may cả thuốc là mình cũng không hút ...
    [​IMG]
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    các bác ui ! em mún hỏi điều này : Nếu em biết có người bán thứ chít người đó mà hổng báo công an , tì em bị tội gì ạ ?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng có tội gì cả nếu như chẳng ai biết ... Đến khi công an hỏi mà em nói đối thì khi đó có tội, Nếu nói họ phải đảm bảo giữ bí mật cho em ...[/i][/blue]
    [​IMG]
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có tội với lương tâm đúng ko bác bibi ? Em hỏi tiếp đc ko ạ ! Nếu là bác , bác bít người ta bán thứ chít người đó , người ta lại là cô dì chú bác gì gì đó với một người bạn của bác thì bác sẽ phải làm seo đây ? Người ta cũng vì hoàn cảnh mà ra , vậy bác nghĩ mình có thể làm gì ?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  7. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bác chỉ vớ vẩn, sợ vãi ra thì có, hoàn cảnh cái gì, bác không nghĩ đến hậu quả mà người ta gây ra cho những người khác à? Những người khác mới gọi là hoàn cảnh, chứ buôn bán nó thì vô địch giàu rồi. Hoàn cảnh thì thiếu gì việc khác để làm, ăn xin cũng đủ sống mà còn thanh thản.
    Xuka@
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Giá như tôi đủ can đảm để đưa bác tới chỗ họ , nhưng tôi mới là người phải sợ thứ thuốc độc ấy . Biết làm sao để nghĩ cho tất cả mọi người đây ?!?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...

Chia sẻ trang này