1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chào các bác, tôi bị mắc một chứng bệnh rất trầm trọng, mà theo như người yêu của tôi nói, Tội bị Nghiện. Chắc các bác thấy buồn cười nhưng quả thật, mọi hành động cử chỉ, ánh mắt lời nói của cô ấy như in sâu vào tâm trí tôi. Và tôi gọi đó là bệnh NGHIỆN VỢ.
    Nhà chúng tôi cách nhau khoảng 1km, tôi nghĩ thế nếu tôi có thể bay được, nhưng tôi muốn khoảng cách đó chỉ là 1m. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau ít nhất là 1, 2 tiếng, nhưng tôi muốn có con số 0 vào đắng sau 2 con số đó.
    Cái bệnh này của tôi đã diễn ra được nửa năm nay, kể từ cái ngày, mà tôi nghĩ là rất "tai hại" đó, tôi trót tò mò muốn gặp cô bé cứng đầu mà tôi quen trên mạng. Thế rồi, sét đánh rầm một cái, và hậu quả tất yếu của nó đã xảy ra. Toàn bộ sở trường, ưu điểm của tôi, rất nhiều đấy, nó trôi theo mây khói, người tôi mềm nhũn và đâu đó hình ảnh của một cậu bé lúng túng như chưa biết yêu lần nào xuất hiện. Và kể từ đó, cơn nghiện của tôi càng ngày càng tăng. Tôi nghiện những lúc ôm cô ấy cùng nhau chơi đàn, tôi nghiện những lúc ôm cô ấy trong cơn mưa, tôi nghiện cô ấy làm 5 ông sao cho tôi và chắc rằng, không một ai trên đời có thể làm cho tôi điều đó, tôi càng nghiện hơn cai cách cô ấy nhìn tôi, ôm tôi, hôn tôi. Hôm nay, tròn ngày thứ 200 tôi nghiện. Dù chỉ mới có 200 ngày nhưng thực sự những cái mà chúng tôi phải trải qua thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi và tôi nghĩ, các bạn cũng sẽ không thể tưởng tượng hết được. Các bác nghĩ sao nếu những kỷ niệm lãng mạn mà chỉ có thể có trong tiểu thuyết, những khó khăn chỉ có trong phim ảnh, và còn những sự viẹc mà cũng chưa có ai trải qua. Tôi sẽ chia xẻ với các bác như một hình thức cho đỡ cơn Nghiện của mình.

    Không biết có bác nào mắc bệnh này giống tôi không nhỉ.
  2. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mới nửa năm quen nhau, chắc bạn chưa cưới cô ấy. Bạn nên thay bằng "nghiện gái" thì đúng hơn. Chữ "nghiện vợ" chưa chính xác. Kể ra, căn bệnh của bạn cũng đã có nhiều người trải qua. Tôi cũng vậy. Nhiều người khác chắc cũng vậy.
  3. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chắc người yêu bác phải hạnh phúc lắm đấy nhỉ vì có người yêu mình thế cơ mà,chúc hai bác hạnh phúc
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Gai thi tren doi co bao nhieu nguoi. Nhung vo chi co mot va co ay se la vo toi. Toi co the chac chan nhu vay. Vi ca hai chung toi deu muon dieu do va dang lam moi thu de co duoc dieu do.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, bệnh này nhanh khỏi thôi, cái hay của bệnh này là ở chỗ con nghiện càng nặng thì lại càng nhanh khỏi, thế mới tài
  6. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac da dong vien de toi khoi benh. Nhung kho noi, thu that voi cac bac, toi cha muon khoi benh nay. Hehe. Va toi cung da tung nghien 7 nam, tat nhien khong bang bay gio, ma cung chang thay het nghien.
    Hay tran trong nhung gi minh dang co va se co.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Với những gì cậu cho thấy thì đó chưa hẳn là nghiện vợ. Nhưng hẵng cứ chấp nhận cái từ nghiện ''vợ'', với vợ được đóng khung như thế.
    Viết lên đây không phải là một cách để cho đỡ nhớ. Thực ra đấy là triệu chứng thiếu thuốc, kiểu như bọn nghiện ma tuý thiếu xì ke ý. Bọn đấy thiếu thuốc thì co giật, run rẩy,...., và đi tới trộm cướp, làm liều. Thiếu ''thuốc'' như cậu thì hay viết lách, thơ thẩn, nói một mình, cười một mình, và hay làm những động tác hay những chuyện mà người bình thường thấy là ngô nghê, còn ''vợ'' thì lại thấy rất dễ thương.
    Để cho đỡ nghiện, phương thuốc duy nhất là ... cưới.
    Với một số người, phương thuốc này vô tác dụng, thậm chí phản tác dụng. Họ không những không bớt nghiện mà còn nghiện nặng hơn. Nhưng may mắn là họ thường có vợ ở bên cạnh nên không lo thiếu ''thuốc''.
    Phương thuốc này cũng có một số phản ứng phụ. Thực ra mục đích của phương thuốc chỉ là để cho đỡ nghiện, nhưng với một số người thì họ bị cai luôn, hết nghiện. Nhiều trường hợp còn bị chuyển hẳn sang thành hận vợ.
    Số bị cai luôn, hay chuyển sang hận vợ luôn, ngày càng nhiều. Tuy nhiên, số người mắc bệnh nghiện vợ như cậu thì cũng ngày một nhiều hơn. Vậy nên dù rủi ro nhưng người ta vẫn phải dùng phương thuốc này vì chẳng có phương thuốc khả dĩ nào khác.
    Vậy nên khi dùng thuốc này, nhớ: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em đồng ý với bác câu này.
    Ko giấu gì em cũng từng bị nghiện hơn 500 ngày và chúng em cũng chia sau cách lần nghiện cuối cùng là 2 tháng
    Bác hãy cẩn thận thì hơn
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ bình tĩnh, giai đoạn 1,2 năm đầu ai chẳng thế. Chuyện tình cảm không nói chắc như đinh đóng cột được đâu. Nhưng mà thế cũng không sao, có một thời tuổi trẻ như vậy về sau cũng có kỷ niệm làm hành trang.
  10. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Như thế này mà lại dùng từ nghiện thì kinh quá, nghe cứ như là con nghiện xì ke ma tuý ấy. Còn chuyện yêu đương nhớ nhung là bình thường, chỉ có điều cái gì thái quá đều bất lợi.

Chia sẻ trang này