1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mexichlo

    mexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào ôi,
    Nghiện ma túy thì tốn tiền hút chích
    Nghiện người yêu hao tổn trăm thứ tiền, hix hix
    Mà sao lắm kẻ cứ lao vào như thiêu thân?
  2. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa có vợ, nên nghiện người yêu thôi. Mà người yêu lại không nghiện em, thế mới ức chế
    Trời sinh cho cái tật nhiều ham muốn, mệt ghê.
  3. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề chỉ còn là thời gian, khi nào cậu thấy tiếng đàn của cô vợ hờ hình như cũng không hay lắm và dính mưa ướt át khó chịu quá,... là khi đó cậu đã đỡ. Còn như cậu tả bây giờ thì độ nghiện của cậu chưa nặng. Đỉnh điểm thường là thời gian ngắn sau khi cưới cơ. Sau đó thì kể cả cậu không chữa, bệnh nó cũng tự thuyên giảm rồi hết hẳn.
    Nghiện cái gì chứ thứ đó thì đàn ông, ai chả nghiện. Nó như nghiện thuốc lá ấy, có người chỉ hút có một loại, vina hay 555 chẳng hạn. Còn cái thứ nghiện dạng gì cũng hút, kể cả loại thuốc lá đá thuốc lào. Cái nghiện ấy mới sợ. Tốn kém lắm!!!
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    thế này mà gọi là nghiện à.. Tớ cũng thế mà cũng chỉ 1 thời gian thôi, tớ thấy như thế cũng chả nghiện đâu, thói quen thích thì gọi thôi.. cái chính là đồng chí kia chả phản đối thì cứ tiếp tục thôi
    Tóm lại là không hy vọng gì sất.. việc mình mình làm..
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hay lắm, công khai thừa nhận mình yêu vợ thật đáng khen
    tớ yêu 4 năm rồi, ra tết là tiêm virut, thế là xong
    cảm giác nghiện là có thật đấy, 4 năm là bao nhiêungày nhỉ? hàng ngày gặp nhau vậy mà có lúc nào thấy nhàm chán đâu? đã gọi là tình yêu kia mà, sao biết được, cứ yêu đi, yêu hết mình và phấn đấu hết mình vun đắp cho tình yêu đó thì bạn mãi mãi là người hạnh phúc
    chúc mọi người ai cũng hạnh phúc !
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Bác MrLibra nên đổi nick thành MrLibido đi!
    Nói gì thì nói trạng thái nghiện ngập, tuy sướng thì sướng thật đấy, nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng đến sự sáng suốt. Chúc bác chóng khỏi!
    Đây là lời bác xỹ nói đấy nhé...
  7. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trời, lâu không vào đây mà xưa thế này rồi cơ à. Kinh thật. Đọc chuyện của bà con hàng xóm thấy hay phết, nhiều điểm để đồng cảm. Các bác bảo nghiệm vợ như nghiện thuốc lá, tôi thấy kể cũng đúng, mặc dù tôi không hút thuốc. Và công nhận một điều tôi chưa thấy đứa bạn nào, người thân nào của tôi cai được thuốc. Hehe. Chac toi cung vay qua. Tôi cũng muốn thế, mãi mãi nghiện, nghiện như chưa bao giờ được nghiện.
  8. AiCanToi

    AiCanToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác này còn nặng nghiệp lắm. Hi vọng bác được hạnh phúc nhưng tôi khuyên chân thành bác giảm nghiện đi, nếu bác muồn tình yêu của bác kéo dài. Những câu truyện lãng mạn của bác có thể đem lại cho bác những phút giây hạnh phúc nhưng nó sẽ chỉ là kỷ niệm buồn của bác nếu bác không tỉnh táo. Phụ nữ bây giờ đòi hỏi nhiều thứ lắm, được rồi sẽ chán, chán rồi sẽ bỏ, mà bỏ không thương tiếc. Mà đàn ông tụi mình thì đâu thể suốt ngày thay đổi theo các bà.
    Hi vọng bác sớm tìm ra chân lý
  9. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mở đầu cái topic này, tôi đang là người hạnh phúc nhất. Bây giờ tiếp tục topic này, tôi là người chắc là hạnh phúc hơn nhiều người nhưng đối với tôi bây giờ không biết nói thế nào cho phải. Con nghiện bị hết thuốc mà vẫn muốn nghiện tiếp, nghiện mãi :))
    Chắc nhiều pác bất đồng quan điểm với tôi lúc truớc cười tôi lắm và cho rằng, đúng như các pác dự đoán. Đối với tôi luôn xác định cái gì đến sẽ đến. Và tôi cũng đã nói nhiều rôi. Tất nhiên tiếp nhận cái "đến" này khó khăn và vất vả thật. Thế mới hiểu các bác nghiện "thuốc trắng" vật vã thế nào khi không có hàng.
    hix, chính tôi lúc này cũng không hiểu đang lải nhải cái gì. Bà con thông cảm nha, có gì chửi bởi thoải mái.
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Mở đầu cái topic này, tôi đang là người hạnh phúc nhất. Bây giờ tiếp tục topic này, tôi là người chắc là hạnh phúc hơn nhiều người nhưng đối với tôi bây giờ không biết nói thế nào cho phải. Con nghiện bị hết thuốc mà vẫn muốn nghiện tiếp, nghiện mãi :))
    Chắc nhiều pác bất đồng quan điểm với tôi lúc truớc cười tôi lắm và cho rằng, đúng như các pác dự đoán. Đối với tôi luôn xác định cái gì đến sẽ đến. Và tôi cũng đã nói nhiều rôi. Tất nhiên tiếp nhận cái "đến" này khó khăn và vất vả thật. Thế mới hiểu các bác nghiện "thuốc trắng" vật vã thế nào khi không có hàng.
    hix, chính tôi lúc này cũng không hiểu đang lải nhải cái gì. Bà con thông cảm nha, có gì chửi bởi thoải mái.

Chia sẻ trang này