1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, tôi đang ngồi tại hay sống lại khung cảnh mà gần 1 năm trước đây tôi đã chim đắm trong hạnh phúc. Giữa khung cảnh Đà Lạt lãng mạn, nhìn lại, soi xét lại toàn bộ những gì đã xẩy ra, những kỷ niệm vui buồn, những chuyển hiểu lầm thậm chí những cuộc cãi vã, tôi như hiểu rõ hơn về bản thân mình, thấy nhẹ nhõm hơn và thanh thản hơn rất nhiều. Một năm qua, tôi chìm đắm trong hạnh phúc bởi lẽ tôi có được một tình yêu quá đẹp, một cô gái tuyệt vời. Hiện giờ, bạn tôi, người tôi nghiện đã có một hạnh phúc mới, một người có thể chăm sóc, yêu thương bạn tôi hơn tôi, tôi cũng mừng vì điều đó vì tôi đã không làm được điều đó cho "vợ" tôi. Tôi hi vọng, bạn tôi sẽ mãi mãi được như vậy vì bạn tôi xứng đáng được như vậy.
    "Nghiện vợ", cái chủ đề này tôi tạo ra trong niềm hưng phấn đến tột độ, và cho đến giờ vẫn còn thấy hưng phấn. Từng giờ, từng phút, từng ngày từng tháng những gì đã diễn ra cứ hiển hiển trong tâm trí tôi một cách bất chợt, hoàn toàn vô thức. Đôi khi tôi chợt bừng tỉnh, và nhận ra rằng, cái gì qua sẽ phải cho qua, nhưng hình như đến giờ điều đó vẫn là một thứ gì đó xa xỉ đối với tôi mà tôi chưa thể làm được. Giữa mảnh đất xa lạ, nơi tha hương xứ người, một chút gì đó để làm chổ dựa mà tôi vẫn quen từ xưa vẫn cứ đeo đẳng, bám chặt lấy mà không chịu buông tha. Tôi đã vẫn và sẽ mãi yêu những điều đó, tôi tự hào vì bạn tôi đã có thể cùng tôi trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy. Anh tự hào vì đã yêu em, đã được em yêu và mình đã hết mình.
    Cái khung cảnh Đà Lạt hiện giờ thực sự làm người ta cảm thấy buồn, mưa rơi, gió lạnh, phố vắng, người thưa thớt. Nhưng mưa rơi rồi sẽ tạnh, gió rồi sẽ ngừng thổi, phố rồi cũng sẽ đông người khi nắng mai về, cái gì rồi cũng sẽ qua như cách nói của một hiền triết thời xưa. Trong nỗi nhớ về một dĩ vãng đẹp, ngồi viết những dòng này, trong lòng cảm thấy rất thư thái, nhẹ nhàng. Nó không phải là một lời trách móc, cũng không phải là một sự mong đợi điều gì đó mà đơn giản, đó là một sự chia xẻ. Cũng có thể người đọc có cùng tâm trạng có thể chia xẻ cùng với tôi, nhưng cũng có thể, có người cười, thậm chí trách móc. Nhưng đối với tôi, điều đó không quan trọng bằng việc giải toả những suy nghĩ, những cảm giác trong lòng mình.
    Những cái đang có đôi khi mất nó mới hiểu nổi nó quý giá thế nào. Nó kô thể đo bằng vật chất mà nó được đo bằng trái tìm, niềm tin bằng tất cả những gì mình có.
    Lời cuối, tôi hi vọng, tất cả những người tôi yêu quý đều được hạnh phúc bởi lẽ họ đều là những người xứng đáng được hạnh phúc.

    Thân,
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì hơn là xin chia sẻ với nỗi buồn của bác. Thật đáng tiếc cho cô bạn gái cũ của bác vì cô ấy đã không biết trân trọng tình yêu mà bác dành cho cô ấy, để tìm được một người yêu mình nhiều đến mức "nghiện" như vậy đâu phải dễ! Hi vọng bác sẽ sớm tìm được tình yêu mới và nhiều niềm vui sẽ lại đến!
  3. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hix đã đến mức như thế này thì chắc hẳn bác sẽ lấy thêm nhiều người yêu nữa làm vợ ? có như thế mới được gọi là nghiện chứ.
    Từ "nghiện" thường dùng cho những cái gì đó được sử dụng với số lượng nhiều và thường xuyên
    Chúc bác luôn vui vẻ hạnh phúc và có nhiều vợ hơn để nghiện 1 Vợ không tốn, 4 vợ thì đứt hơi

  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuổi trẻ bốc đồng và xốc nổi , Gacoi là một trong những ng trả lời sớm nhất, cũng hy vong là người cắt nghiện topic này
  5. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chậc, 2 tiếng đồng hồ ngồi đọc một thread, từ ban đầu rất say mê đến nỗi buồn hiện tại của bác Libra, quả thực không biết nói gì. Có phải là quãng thời gian quá ngắn để "vợ" bác "hiện đang hạnh phúc bên người mới" không nhỉ? Hay tại chính "cơn nghiện" đã khiến các bác chịu không nổi rồi lại phải xa nhau?
    Có lẽ ai yêu nhau cũng có một giai đoạn đam mê nhau cả, nhưng được bao lâu thì lại phụ thuộc quá nhiều yếu tố, phải không? Như chúng tôi cũng đã bên nhau 1,645 ngày rồi, hạnh phúc có, cãi vã có, chia tay không ít lần có, và bây giờ cảm giác với tôi có lẽ sâu hơn những ngày đầu. Không lãng mạn bằng nhưng đằm thắm hơn, đời thực hơn...
    Cũng chỉ biết chúc bác Libra sớm bình yên bên một người con gái mới, cũng mừng là bác chưa "chán" phụ nữ như một số bác trên này
  6. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng dưa lê, dưa chuột
    Một góc quán café quen thuộc
    Một câu hỏi: ?oAnh còn yêu chị ý không ??
    Một câu trả lời: ?oTrái tim con người đâu thể như cái máy tính để bấm nút Delete?
    Một câu hỏi nữa: ?oGiờ nếu anh thấy chị ý hạnh phúc bên một người khác ??
    Một câu trả lời muôn thưở: ?oCó thể chột dạ, đương nhiên, nhưng hơn tất cả là mừng vì ước mơ của mình thành hiện thực?
    Một lý do để tiếp tục topic này.
    Đau khổ ? Tất nhiên là không. Cuộc sống đang ban tặng cho tôi những giờ phút quá đẹp đẽ để tôi tận hưởng.
    Mong muốn có một điều kỳ diệu xảy ra ? Chí có thánh Ala mới biết được mà chắc một điều tôi không theo đạo Hồi.
    7 tháng trôi qua, một thời gian không ngắn, không dài và gần bằng tổng số thời gian tôi ?ođược NGHIỆN?
    Người đời gọi đó là si tình. Thế nhân gọi đó là tình si
    Riêng tôi, tôi gọi đó là hạnh phúc, Hạnh phúc vì đơn giản được làm điều mình thích
    Hiểu lầm, có thể có. Thêm một việc hiểu lầm nữa cũng chả ảnh hưởng gì đến việc VN gia nhập WTO hôm nay.
    Nói này nói nọ. Đương nhiên. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi quan điểm...
    Trên tất cả, anh chúc phúc cho em :)
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Tớ dạo này chui vào box này sinh hoạt => chuyển sang quá độ rồi . Cũng giống như bạn vào đọc các bài (nhưng lướt qua) thấy anh chàng lập topic này cũng đáng yêu nhưng có vẻ hơi ủy mỵ
    Nói chung đàn ông thì ko bao giờ chán đàn bà cả , nếu chán thì thế giới này sụp đổ luôn .
    Tớ thích nhất là ý kiến của anh buôn dầu hoả, anh em (có vợ hay ko) cũng nên tham khảo các bài viết của anh ấy .
    Nhưng yêu vợ hay yêu người tình thì cũng nên cuồng cuồng, khùng khùng một tí
  8. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo những ngọn lửa dễ bùng lên thì cũng rất dễ bị lụi tàn, như lửa rơm ấy, đã cháy thì cháy rất to, nhưng mà nhanh tàn lắm. Chuyện tình cảm cũng vậy, phải có thời gian và phải được châm lửa từ từ, anh bạn lập ra cái topic này hình như đã châm lửa hơi quá tay thì phải, thế nên mọi thứ cứ cháy rụi đi nhanh đến thế. Lần sau thì rút kinh nghiệm nhé. Chúc bạn sẽ tìm được đúng cơn nghiện của mình, nhưng nhớ là lần này đừng dùng quá liều như lần trước nhé.
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Các bạn trai có thể đọc lại cái quote của anh OildTrader và những bài viết trước của anh ấy . Một người đàn ông rất hiểu về phụ nữ !
    Trên đời này chỉ có duy nhất 1 người đàn bà tin tưởng và thương yêu ta một cách vô vụ lợi chính là người mẹ của ta mà thôi .
    Tôi đã chứng kiến rất nhiều đôi tình nhân, vợ chồng yêu nhau mặt nồng mà bỗng đến 1 hôm náo đó thì ....giải tán ...
    Chưa bàn sự đổ vỡ tại ai, hoàn cảnh nào. cám dỗ gì ...nhưng hạnh phúc thì khó nói trước lắm. Chỉ có cách tự hoàn thiện và thoả hiệp với nhau để cân bằng .
    Đến các quốc gia vừa có mâu thuẫn vừa có những thuận lợi khi hợp tác với nhau mà .
    Tóm lại hãy cũng thoả hiệp để cuộc sống tốt đẹp hơn !
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ồ thật là đáng tiếc cho kết thúc này. Hồi đầu bác mới lập topic tôi đã xem rồi, và thấy vui lây với niềm hạnh phúc của bác. Thế mà hôm nay mò vào đây lại thấy cảnh chia ly buồn khổ, hic hic, thật là chán.
    Dạo này bác thế nào? Khoẻ chứ ? Vợ bác sắp lấy chồng chưa? Bác vẫn cô đơn một mình à?

Chia sẻ trang này