1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tớ thông cảm với cậu. Tuy nhiên, mới hơn nửa năm thì chưa dám chắc điều gì.
    Cần thiết nhất là cả hai đều duy trì được cái sự nghiện ấy càng lâu càng tốt, và phải giữ bí mật thuốc cai nghiện. Thỉnh thoảng cậu cũng nên tự cai nghiện, khi nào lên cơn thì lại dùng, như thế đảm bảo là sẽ rất tuyệt vời, "phê phê".
    Ngoài vợ tớ, tớ cũng thích một hai cô gái, nhưng không phải là nghiện. Còn với vợ, thì đúng là nghiện thật, những lần đi công tác, tớ không thể nào chịu được. Mà nghiện vợ thì không thể dùng thuốc nào khác được
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ăn no bội thực, mới là gái thôi mà đã lấp mề lấp miệng, đến khi lấy vợ chắc chán đến tận mang tai. Kinh nghiệp thực tế đấy
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nghe tội chưa!
    Thế cái vụ nghiện kéo dài 7 năm của cậu thì thế nào?
    Ngày xưa, tớ cũng suýt nghiện, giờ gặp lại, băn khoăn không hiểu tại sao mình lại có thể suýt nghiện người ta. May mà...
    Tụi tớ thì không hiểu yêu tới mức nào, nghiện tới độ nào, mà chỉ cần 7 ngày quen nhau, đã không thể chịu đựng cơn "thiếu thuốc", và kết thúc giai đoạn I là đám cưới. Giờ thì không dùng từ nghiện, mà dùng từ khác, nghe "phê" hơn
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ý kiến các bác phong phú thật. Nhưng có thể do nhiều bác chưa biết về tôi nên chưa hiểu rõ tại sao tôi lại dùng từ Nghiện và nhiều khi lại chắc chắn như vậy. Không giấu gì các bác, mối tình đầu của tôi đã kéo dài 7 năm, có thể nói là chúng tôi gần bên nhau suốt chỉ trừ có lúc ngủ :D nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nhàm chán mà tôi luôn tìm thấy những điều thú vị mới giữa chúng tôi, luôn có chuyện để nói, để cười và đấy là năng khiếu của tôi. Nếu các bác biết 7 năm, trung bình mỗi tháng ít nhất là 2-3 bó hoa nhưng chưa bao giờ bó nào giống bó nào và rất nhiều bó là tác phẩm của tôi thì các bác biết tôi SAY thế nào. Lúc đấy tôi cũng không dùng từ NGHIỆN, nhưng bây giờ tôi dùng từ này các bác cũng hiểu tôi Nghiện thật chứ chẳng đùa.
    Với lại tôi đi làm lâu rồi, và cái tuổi của tôi không phải là cái tuổi thích chơi bời, gái gú, cặp kè và đặc biệt tôi cũng không thích thế. Bởi nếu tôi thích thế thật, chắc tôi chết vì nhiều lao động quá sức mất
    Tôi đã gặp rất nhiều cô gái, và nói chung,chưa một ai làm tôi thực sự yêu và cảm động bằng người yêu của tôi bây giờ và sẽ là vợ của tôi trong tương lai. Đối với tôi, năm nay là một năm khó khăn, tôi vừa bị phá sản, thực sự tôi rất căng thẳng và tôi cũng không biết tôi sẽ như thế nào nếu nhiều khi không có cô ấy ở bên cạnh. Chúng tôi quen nhau khi mọi việc của tôi vẫn ổn. Đối với tôi lúc đó chẳng có gì cản trở được tôi yêu và chiều cô ấy. Và chính vì tình cảm chân thành của tôi mà cô ấy cảm động yêu tôi. Nhưng đúngl úc tôi cảm giác hạnh phúc đã thực sự đến với mình thì tôi lâm vào tình trạng bế tắc mà phải nói là cùng cực. Các bác không thể hiểu được đang từ voi xuống chó nó thế nào đâu. Bản thân tôi cảm thấy rất e dè, và mất tự tin, đã rất nhiều lần tôi khuyên bạn tôi chia tay với tôi, vì tôi sợ là vì tôi, bạn tôi sẽ phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình, bạn bè. Gia đình bạn tôi khó lắm, vì con một và được cả họ chiều. Tuy nhiên, bạn tôi vẫn ở bên tôi, động viên tôi và làm cho tôi thấy có lòng tin vào tương lai. So với trước kia, bạn tôi còn chiều tôi hơn trước, so với trước kia, bạn tôi còn yêu tôi hơn trước. Chỉ riêng việc này thôi, tôi đã cảm thấy "Nghiện" rồi. Còn rất rất nhiều chuyện khác nữa mà làm cho cơn nghiện của tôi không hề sụt giảm, mà trái lại, tăng lên rất nhiều.
    Thôi, tôi phải làm việc tiếp, lúc nào rảnh, tâm sự tiếp. Mà các bác cũng đừng nghĩ tôi thơ thẩn hay nhớ nhung quá mà viết những dòng chữ này. Tôi sống rất thực tế nhưng cũng rất lãng mạn. Vô cùng cảm ơn các bác đã nghe chuyện và phát biểu ý kiến.
  5. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tôi doán chắc là thế nào bạn gái bác cũng sớm bỏ nhau, người ta thường nói không nên cho tình yêu no quá, nó sẽ chết, phải để cho nó đói, bác cho nó ăn nhiều quá nó sẽ bị bội thực và chết mất.
    Như tôi nè ngày xưa cũng giông y chang như bác á, cuối cùn thì sao, cụp chia tay luôn, đ đớn,
    Theo tôi thì phải để cho nó đói, rồi cho ăn, rồi cho nhịn 1 thời gian, nhó nhung da diết rồi gặp nhau, như vậy sẽ tốt hơn.
    - Tôi thì tình cảm không bằng ai, nhưng nghĩ rằng không nên yêu như vậy,
    - Thật đấy các bác tin tôi đi.
  6. ntva1981

    ntva1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bác này ác thật, trù ẻo người khác vừa thôi ! Lý thuyết thì đủ để không thi lại rồi nhưng thực tế thì vẫn là thực tế, ngăn làm sao được cảm xúc. Nhìn chữ ký của bác là đã thấy bác đã yêu nhưng có lẽ bác chưa gặp người con gái của cuộc đời để bác yêu hết mình.
  7. triky

    triky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [Chúc mừng HP của bạn! Bạn đã và đang có HP trong tay, mong rằng bạn sẽ giữ được HP này mãi mãi...
    "TY, đó không phải chỉ là lời nói...đó là trách nhiệm, tình nghĩa và là cả một quá trình sống, gìn giữ, xây dựng và phấn đấu vì nó theo năm tháng..."
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Bác bác! Bí quyết gi? không? Em cứ ngeh đến tư? Nghiện la? pha?i nghxi ngay đến tư? Cai. Ma? có cai đc không ha? bác?
  9. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế nuôi "con vật " T.Y ntn hả pác ? No ko đuợc , đói ko xong, cho ăn vừa vừa thòm thèm thì khó - đã đuợc ăn rồi thì 1 là ăn cho căng rốn, hai là thỏ thẻ nhưng túm lại là ...đói ko chịu đc. ....
    @người tạo topic : híc tớ phát ghen với nguời yêu của you mất thôi ...Con gái sướng nhất được ng` ta yêu mình hết lòng, đến nỗi cứ như là khắc sâu vào trong tâm trí thế kia . ...Hạnh phúc wá
  10. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một chút chuyện của tôi nhé. Mỗi lần nhìn thấy đám cưới, thú thực tôi cảm thấy hơi buồn vì một cô gái đã trở thành của người khác mất rồi. Bạn nào có tâm trạng ấy không giơ tay phát nhể.

Chia sẻ trang này