1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu này tặng bạn
    Tiếng pháo tân hôn đã nổ rồi
    Lệ nào ướt đẫm mắt môi tôi
    Anh đang dìu bước cô dâu mới
    Mới của anh và cũ của tôi
    Lẽ ra thì nên chúc mừng hạnh phúc cho những đôi uyên ương. Điều đó hay hơn nhiều
  2. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng, một lời chúc cho người, một thoáng buồn cho chính ta.
  3. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đúng là chúng ta có cùng suy nghĩ, nhiều lúc thấy đám cưới mà thấy lòng mình quặng thắt , lại mất đi 1 cơ hội
  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Em sắp cưới này, anh nào nhanh chân thì vẫn còn kịp, kẻo em cưới xong lại tiếc hì hì
  5. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã chia xẻ với tôi. Nghiện thuốc lá, nghiện rượu thì tôi không biết có phê không, có thích không vì tôi không biết hút thuốc và cũng không thích uống nhiều rượu nhưng NGhiện Vợ như bạn tôi thì tôi đảm bảo với các bác là rất phê. Có lẽ cả đời này tôi sẽ chả cai được và cũng chả muốn cai.
    Các bác nghĩ sao nếu người đó vừa như là vợ mình, vừa như là bạn thân của mình, vừa như ruột thịt của mình. Khả năng diễn đạt của tôi rất hạn chế nên tôi chả biết diễn tả cái cảm giác đó thế nào. Tôi chỉ biết tôi đang rất hạnh phúc và sẽ cố gắng giữ được cái hạnh phúc này mãi. Mọi điều, mọi suy nghĩ tôi đều có thể chia xẻ được, đối với chúng tôi, hình như không còn gì để giấu nhau. Chúng tôi nói với nhau những chuyện buồn bằng ánh mắt và đôi khi bằng những câu nói giật gân nhưng rất hài hước. Chúng tôi kể những chuyện vui bằng tiếng cười ngặt nghẽo đến mức đau cả bụng chảy cả nước mắt. Nếu các bác gặp một ai đó khiến các bác yêu thực sự và muốn yêu hết mình và tất nhiên người đó xứng đáng được như vậy , các bác sẽ hiểu tôi.
    Tất nhiên bây giờ còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng tôi tin rằng, Cái gì của mình thì sớm hay muộn cũng là của mình. Trách nhiệm của mình là cứ phải Hết Mình để về rồi sau đỡ hối là không hết mình.
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn Truyền kỳ lục mạn (ngạn?) của các tác giả vào thế kỷ 17 hay 18 có nhiều câu chuyện nói về chữ "si" của người đàn ông. Có những người đàn ông chìm đắm trong si mê đàn bà con gái, yêu ma quỷ mà không nhận ra. Thông thường cuối các chuyện có lời bàn của ông Nam Thúc Sơn hay Sơn Nam Thúc gì đó thể hiện sự chê cười với những người đàn ông như thế.
    Yêu thuơng nam nữ là chuyện bình thường của con người nhưng yêu quá dẫn đến si mê tự cho mình là nghiện ngập đàn bà con gái thì có gì đáng để vỗ ngực xưng tên làm người đàn ông, có gì để tự hào?
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ồ anh bạn, hình như anh bạn đã làm sai lệch ý của người lập Topic này rồi.
    Đây không phải là sự "si mê, nghiện ngập đàn bà con gái".
    Chúng ta thường dùng từ "nghiện ngập" với hàm ý chê bai, xấu.
    Còn như anh bạn của chúng ta nói "nghiện vợ", theo tôi hiểu thì đó là một cái "nghiện" đáng yêu!
    Nghiện: Theo nghĩa là ham thích tới mức biến thành thói quen khó bỏ. Nếu một người yêu một người phụ nữ đến mức nghiện, và người đó chính là vợ, hay người sẽ là vợ của anh ta thì người đàn ông đó đáng được vỗ tay hoan hô đấy.
    Một người vợ trước hết là một người phụ nữ. Họ cần sự yêu thương chia sẻ, và cũng cần người đàn ông của mình sự chung thuỷ. Nghiện thì càng tốt
  8. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa bác,sao bác lại nghĩ tiêu cực chế ,bác là con gái như bọn em thì bác mới hiểu được hạnh phúc thế nào khi có người yêu mình như vậy
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh Libra yêu vợ thật, chị vợ anh vào thời điểm này chắc hẳn là người hạnh phúc lắm đây. Em đọc những dòng tình yêu của anh với một con mắt vừa thán phục, vừa tự thắc mắc, lo sợ. Số là tình yêu của con người với một người giống như diện tích không đổi của một hình chữ nhật, và chiều rộng và chiều dài luôn tỉ lệ nghịch với nhau. Có nghĩa là chiều rộng càng lớn thì chiều dài càng ngắn lại. Em chỉ muốn tình yêu của hai vợ chồng em như ngọn lửa âm ỉ cháy suốt cuộc đời.
    Love me little, love me long!
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc bài của bác OilTrader, thú thật với bác, tôi thấy buồn cho bác, đây chỉ là ý nghĩ cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn không có ý gì. Tất nhiên, mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính, mỗi quan điểm, nhưng tôi nghĩ mọi người đều có những suy nghĩ chung. Bác nghĩ sao nếu bác đạt được những điều mà bác mong muốn trong thâm tâm, bác có tự hào về những thành công của bác trong sự nghiệp hay trong cuộc sống không. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ tôi có quyền tự hào vì những gì mình đang có. Tất nhiên để có được điều này, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều, thực sự là rất nhiều đấy và còn phải cố gắng nhiều nữa.
    Đối với tôi, câu nói: Sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ là một triết lý sống của tôi. Tôi không biết gia đình bác thế nào, nhưng tôi biết rất nhiều gia đình, chồng yêu vợ, vợ yêu chồng và hệ quả tất yếu của nó, một gia đình rất hạnh phúc, con gái tự hào về bố mẹ, cả nhà cùng vui. Bác không muốn điều đấy hay sao. Nên việc say mê vợ mình, Nghiện Vợ mình, tôi thấy là điều NÊN chứ không phải như bác nói. Tu kỳ thân, Tề kỳ gia, Trị kỳ quốc, Bình thiên hạ.
    Điều mà em hoa_co_may nói, không phải không có lý và thực tế là như vậy. Nhưng tôi tin, khi 2 người quyết tâm, yêu nhau thực sự, và sống hết mình, mọi việc đều có thể vượt qua. Quan trọng nhất vẫn là bản thân 2 người. Tôi cũng chúc cho vợ chồng em mãi mãi nuôi được ngọn lửa trong trái tim 2 bạn :) Chắc chắn rằng nhiều người cũng sẽ chúc bạn như tôi.
    Ôi, tôi lại nhớ 5 ông sao của bạn tôi rồi. Hik

Chia sẻ trang này