1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ,ko biết khi đọc câu chuyện của Mr Libra các bác có suy nghĩ gì ko nhỉ .Khi đọc xong em cứ nghĩ đây là 1 câu chuyện hoang tưởng cơ đấy ,thế mà các bác cứ khen là có 1 tình yêu đẹp ,thế mới chết chứ.
    Thế các bác nghĩ thế nào là 1 tình yêu đẹp ,em là con gái ,nếu em cũng có được 1 người yêu như bác Mr Libra chắc là em ko sống nổi ,nên nhớ rằng 2 người đang yêu nhau chứ ko phải làm nô lệ cho nhau
    Em cần 1 người yêu em chứ em ko cần thêm 1 Ông Bố .
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Dạ em có cách lý giải cho bác ý thế này: không phải nô lệ hay bố gì đâu, mà giai đoạn đầu yêu nhau thì phe con trai thường nghiện như vậy thì phải. Nhưng sau đó khoảng 2 năm thui...ặc ặc, sẽ chuyển sang nghiện kiểu khác đấy! Và tất nhiên, bớt bị nô lệ hơn nhìu!!!! Bệnh nghiện vợ, nghiện người yêu này thì thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất! Vậy nên bác nào mắc bệnh này thì hãy kiên nhẫn chờ...
  3. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chảng nghĩ đây là một chuyện hoang tưởng . Trong c.s có rất nhiều cặp si mê nhău, nhưng chưa chắc đã đủ dũng cảm vào đây nói tuột lòng mình ra cho thiên hạ thấy . Tác giả đang yêu, hạnh phúc và thật sự măy mắn tìm đc. 1/2 cúa mình (lần nữa) ...Tớ cũng chấp nhận quan điểm là ban đầu khi yêu nguời ta si nhău điên lắm, nhưng său này là vợ chồng sẽ có ít nhiều nhạt bớt đi ...Mà thật sự có nhạt đi hăy vẫn giữ nguyên như thế (cái này hơi khó) phụ thuộc vào hai nguời trong cuộc, có khéo léo vun đắp và nghệ thuật tới đâu thôi ....
    Nếu tớ có đc. 1 nguời yêu tớ như pác Libra thì tớ ko những sống khoẻ nhăn răng mà còn hạnh phúc tới già kìa .
    Si nhău đâu phải là làm nô lệ cho nhău ? Cái từ nô lệ nó xuất hiện phần lớn trong t.y một chiều thôi bạn ạ , ở đây nên nghĩ là họ vì nhău thì đúng hơn ...
    Pác Libra cứ yêu với cường độ như hiện năy đi pác à . Em là con gái nên cũng biết họ hạnh phúc nhường nào khi đuợc nguời ấy yêu và nghiện mình .
  4. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nghiện và thoả mãn cơn nghiện và 2 phạm trù.
    Như bác nói đây là giai đoạn đầu của tình yêu, bác nên nhớ nếu cơn nghiện lúc nào cũng được thoả mãn thì sẽ nhanh DIE lắm.....
    bác là con trai - nên kiềm chế để tình yêu của bác được bền đẹp lâu dài <--- lời khuyên bổ ích đấy. Có nhiều ng ko biết kiềm chế - mà con gái thì nhẹ lòng kiểu cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mãi ko được. Bác hãy làm chủ tình yêu và cơn nghiện của mình nhé....
    Có 1 câu ko bao giờ là sai "Mọi thứ cho ăn no thì sống - Tình yêu cho ăn no là chết"....Chúc cơn nghiện của bác luôn đói thuốc
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    7,5 năm rồi mà cả 2 vẫn nghiện nhau thì có phải đi chữa không các bác ? Thuốc thang thế nào ?
    Định tiêm 1 liều kháng sinh Cưới cho nó chết hẳn đi đây.. !!!!
  6. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em gái tớ tâm sự với tớ, bố nó (chú tớ) nói với nó 5 năm yêu mẹ nó chả làm được cái gì, tớ khuyên cậu hoặc cưới cô người yêu của cậu hoặc ... bỏ quách đi chứ không rồi lại ... hê hê
  7. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    7,5 rồi à, sao chưa cưới vậy. Cưới đi cho nó chết hắn luôn. Để lâu cũng nhiều cái nguy hiểm. Cưới thì một là lên tầm cao mới, hai là xuống vực thẳm luôn. Còn lên hay xuống, các bạn biết rõ hơn tôi phải không.
    Chúc các bác hạnh phúc bất kể là lên hay xuống
  8. ICmaster

    ICmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ tình iu của tác giả wáAnh đây cũng yêu vợ lắm lắm nhưng so ra với tác giả chả là cái gì cả.Anh thấy vợ chồng anh thỉnh thoảng phải xa nhau một thời gian ( vi công việc ) nên khi gặp lại rất hay và mặn nồng.Sau này tác giả cưới,chắc đi đâu cũng kè kè vợ bên cạnh....phục sát đất!!!Anh thì iu cứ iu,chứ công việc vẫn cứ là công việc,....thỉnh thoảng có đàn bà vào hỏng hết cả chuyện lớn
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, đọc ty của bác Libra này, lại nhớ đến chuyện tình của X-Files và Giang Ty bên box 83. Đẹp như mơ!
    Tình yêu đó cũng không hoang tưởng đâu. Em đã được nghe anh File nói về người yêu anh ấy. Xúc động chả kém j anh Libra nói về vợ mình, hì hì. Họ cũng yêu nhau được 1năm hơn rồi...
    Có một câu X-Files nói mà em rất thích , anh ấy đã nói là ''có thể nếu anh không yêu chị Ty, có rất nhiều cô gái sẽ đến với anh. Nhưng không ai có thể yêu anh như cách mà chị ấy yêu anh'' .
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc bài bác mua đồ cho vợ rồi post lên mạng (về sau em sẽ học bác post lên mạng), em phục bác lắm. Em cũng có sở thích này. Thú thật với bác, em đi đâu nhìn thấy cái gì hay hay là cũng nghĩ đến ngay mua cho vợ em. Cảm giác rất sướng khi được làm điều đó. Từ hồi em quen vợ em, đâm ra em có thêm thói quen là đi mua đồ, chọn đồ và biết thêm rất nhiều. Cuối cùng tình cờ thói quen đó lại giúp cho em rất nhiều trong công việc. Khi đó, càng muốn mua đồ cho vợ em nhiều hơn. :) Thói quen dùng đồ của vợ em cũng rất độc đáo, chả giống ai và em nghĩ những thứ đó chỉ có vợ em là dùng được. Thực tế đã chứng minh, bạn em dùng thì rất đáng yêu, trông yêu dã man, nhưng người khác thì chắc chẳng ai dùng.
    Em cũng giống bác ICmaster thôi, công việc thì vẫn phải công việc, đối với em cuộc sống có 2 điều thú vị: sống để làm việc và sống để yêu. Hiện nay em còn rất nhiều khó khăn nhưng em đã có cả 2 điều mà em thích. Đó cũng có thể là một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được, em nghĩ vậy.
    Chúc bác post lên mạng nhiều đồ bác mua cho vợ hơn nữa.
    Được MrLIbra sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này