1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chẳng đến nỗi... nghiện anh xã, nhưng nói thật là tớ mong tất cả những gì tình cảm nhất đều là dành cho tớ cơ.
    Chiều qua, tớ làm cái trò gì ấy, quên rồi, chỉ biết là bị chồng lườm cho. Tớ luống cuống hết đội mũ, mặc áo chống nắng vẫn thấy bị lườm, cuống quá, chưa ra ngoài tớ đã đeo kính vào luôn, vẫn thấy bị lườm. Hi hi, vậy mà đem nằm cạnh chồng loay hoay mãi chỉ bởi mãi mới thốt ra được một câu: Anh đừng lườm ai khác ngoài em nhé!
    Đó, vì chồng thương nên mới lườm mình mà, xa chồng một chút chút thôi là tớ cũng nhớ lắm ấy.
    Nói chung thì cường độ nghiện của bác gì kia hơi bị nặng, nhưng không sao, nhanh nhanh tiến tới hôn nhân thì sẽ bơn bớt đi thôi.
  2. ICmaster

    ICmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 đồng minh rồi,anh cứ bị lũ bạn và các em hay trêu iu vợ gì ma iu nhìu thíaAnh đúng là đi đâu thấy gì gì hay hay đều nghĩ đến vợ và mua cho vợ đầu tiên,những thứ có lẽ với người khác rất ngố,hoặc chẳng có ai mua thì anh mua về đều thấy trông rất hay rất hợp với cô ấyHôm nào chú cũng mua đồ và post lên đibên đấy chắc chỉ có anh là thằng đàn ông làm cái việc này,hơi bị bùn nháNhưng vợ là chời mà,vì vợ nên cũng chả sao phải không chú?Công việc anh nó bận rộn lắm lắm nên chẳng gặp nhau ngày ngày như chú,ganh tỵ quá
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trời, không phải Chời
    Tôi yêu vợ tôi
  4. ICmaster

    ICmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chài ạchú này vui tính nhởanh thừa biết nó viết đúng là TRỜI mà chú điệu cho vui chút thôithãn chú nhá
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em mà là con trai em cũng sẽ yêu vợ em, yêu vợ thì chỉ có sướng vào thân mình thôi chứ có đi đâu mà thiệt
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Yêu vợ thì tốt nhưng quá yêu vợ thì không tốt. Được voi đòi Thi Sách
    Với lại chú Libra gì đó cứ nhận cô người yêu là "vợ" nghe nó sến không chịu được.
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Sướng gì, yêu vợ nhiều lấy đâu ra tình yêu để yêu người khác nữa chứ. Đời được mấy tí, phải biết giữ gìn sức khoẻ chớ
  8. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ui cái bác này sao đanh đá thế,bắt bẻ từng câu từng chữ của người ta,cũng chỉ là một cách gọi thui mà,thế bác gọi người yêu bác là giề nào
  9. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    vợ tôi
    Thèm em quá mình ơi.....!
  10. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Đọc topic của bác MrLibra thấy đồng cảm quá. Mình cũng là dân nghiện đây. Hơn 6 năm rồi, cái sự nghiện "vợ" vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Khổ nỗi gần 1 năm nay rồi, mình ko có "thuốc" xài trực tiếp, toàn phải xài qua net thôi. Nhiều lúc cũng vật lắm các bác ạ, muốn về quách. Nhưng vì tương lai con em chúng ta phải cố gắng thôi.
    Xin cụng 1 ly vì những bà vợ, cô vợ hay nàng vợ yêu thương của chúng ta.

Chia sẻ trang này