1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện vợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrLibra, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Pác chủ nhà ơi, làm thế nào để ng` kia nghiện mình cả đời đc. hả pác hihi, chắc là ko có đâu pác nhỉ . Em chỉ có thể làm ng` ta nghiện em lúc này và vài ba năm său nữa, chứ său đó thì ko biết thế nào . Nhưng em tham lắm, em muốn nguời ta nghiện em càng lâu càng tốt, muốn cho hắn ko tìm ra đc thuốc cai nghiện gì ráo ....
    Có cách ko hả pác ? hihì
  2. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau thành công của một người đàn ông là một người đàn bà lúc nào cũng nói rằng anh là một người vô tích sự
    Bro Libra vẫn còn xanh lắm. Nếu cuộc sống này ai cũng có suy nghĩ như bro thì trái đất này là thiên đường mất rồi. Chỉ tiếc rằng lòng người khó lường, tình yêu trai gái là thứ ảo giác, chìm đắm trong u mê tăm tối mà cứ nghĩ đó là thực tại. Đạo Phật gọi đó là si.
    Rồi một ngày bác sẽ phân vân rằng lòng người là như vậy sao? đàn bà là như vậy sao?
    Bản thân tôi tự nghiệm ra rằng ngoại trừ mẹ là người sinh ra mình thì đối với phụ nữ nói chung chúng ta những người đàn ông chân phụ cần phải cảnh giác và nghi ngờ tất cả.
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Sao Bác nhà buôn dầu chưa chiụ đi tu còn vương vấn hồng trần chui vào Hạnh Phúc Gia Đình nghiên cứu gì nữa nhỉ ? Nếu đời chỉ là một chử mộng thì tu đi Bác ạ ngày nào đó ngộ ra chử Chân ạ . Hoặc lập một box Chân-giả để giảng đạo cũng được . Cho rằng đàn bà là đáng ngờ , tình yêu là ảo mộng nhưng còn vương vấn hồng trần chỉ chuốc lấy đau khổ thôi Bác ạ . Bác sinh ra là để đi tu , một số khác sinh ra là để Yêu và được Yêu . Muốn được Yêu trước hết phải biết Yêu . Muốn được đón nhận sự hy sinh trước hết phải biết hy sinh . Nhưng mà thôi nghiên cứu chi cho mệt . Đi tu phức đi Bác ơi xa rời chốn Hồng Trần của hội Nghiện Vợ đi Bác ạ . Chúng tôi vẫn còn đang nghiện và được nghiện say mê nên chưa muốn tu ạ . Chúc Bác sớm về miền cực lạc ...ý quyên sớm ngộ đạo ạ .
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, tôi cảm thấy tội cho bác buôn dầu này. Bác nói về đạo Phật, bác nói về ảo giác, chìm đắm và u tối, bác nói về chữ SI nhưng bản thân bác cũng không hiểu bác nói gì. Bác cảm thấy không tin phụ nữ, luôn cần phải đặt ra những câu hỏi và nghi ngờ tất cả ? Vậy có bao giờ bác tự hỏi lại bác lại trở thành như thế không. Nhân tri sơ tính bản thiện. Bác khi sinh ra là một người nghi ngờ từ bé hay vì một số lý do nào đấy, vì một số sự việc con người nào đấy mà bác đánh mất niềm tin như vậy. Bác đang trốn tránh bản thân mình, bác có nghĩ là bác thế nào mà bác bị rơi vào tình trạng thế không. Trước khi trách mọi người nên trách mình đầu tiên. Những người bị lừa tình, lưà tiền rất nhiều, và rất có thể bác là người trong số đó, tôi cũng có thể như vậy, nhưng trước khi trách người, họ nên trách mình tại sao lại nhẹ dạ cả tin như vậy, và coi đó là bài học chứ không phải vì thế mà bi quan như bác.
    Trong 14 điều răn của Phật câu đầu tiên là gì, Bác nói đến đạo Phật chắc bác phải hiểu: Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Vậy bác bao giờ vượt qua được kẻ thù lớn nhất của bác đã rồi hẵn đi phát ngôn như vậy. Con người bác đã không còn đủ bản lãnh để đứng lên nhìn thẳng vào mọi người, đặc biệt là phụ nữ, bác sợ bị lừa lần nũa hay noi cách khác, bác sợ chính bản thân bác. Tôi không phê phán cách sống của bác, cách nghĩ của bác mà chỉ thấy tội cho bác. Còn nói như bác Phudongthienvuong, với kiểu người như bác và với ý nghĩa như bác, nên đi tu và là tu thật (chứ không phải tu hú rồi vào BOX gia đình này phán như phán quan đâu).
    Chúc bác an lành nơi cửa Phật.
  5. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có những điều ta nghĩ vậy mà không phải vậy. Những kẻ hay lên giọng giữa đám đông nói thương vợ thương con rồi tệ hại hơn là "nghiện" vợ như bro Libra và bro phudongthienvuong thật ra là những kẻ khoát loát, giả dối. Và cho dù các bro có như vậy đi nữa thì các bro cũng là những kẻ tầm thường lắm thay. Chuyện yêu đương, thương vợ thương con như tôi nói cũng là những điều bình thường trong cuộc sống. Chuyện đó có gì vĩ đại mà các bro, những người đàn ông chân giữa đem ra bi bô trước bàn dân thiên hạ. Để làm gì? Để được nghe những lời khen tặng của chị em phụ nữ rằng các bro là những người đàn ông vĩ đại? Để được thỏa mãn cái tôi bé nhỏ của các bro?
    Thật ra tôi cũng không có ý tranh cải với các bro vì mỗi người một cách suy nghĩ, một cách sống. Tôi thấy các bro hơi sến sến nên muốn góp ý vài lời vậy thôi.
  6. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một quan niệm riêng về niềm vui và hạnh phúc. Có thể với người này đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng với người kia như thế là hạnh phúc, họ muốn cùng chia sẻ với những người cùng có ý nghĩ giống như mình cho nên họ mới vào cái topic này.
    To Mr. OilTrader, bác không tin phụ nữ vì bác có lẽ đã mất lòng tin nơi họ. Nhưng mất lòng tin là mất tất cả. Hy vọng có một ngày sẽ có người trả lại cho bác lòng tin yêu đối với phụ nữ để bác trở lại hạnh phúc và yêu đời hơn.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Oil Trader cứng nhắc duy ý chí rồi. Không phải ai cũng nghĩ về hạnh phúc như bạn. Có thể bạn nghĩ rằng phải giữ được lâu dài, vĩnh cửu mới là hạnh phúc chăng. Trong khi có thể rất nhiều người khác lại cho rằng nắm trong tay hạnh phúc của hiện tai, của từng giây từng phút từng giờ đang sống, thế là hạnh phúc. Có thể say đắm yêu ai đó, thời gian đó là ta hạnh phúc, dù ai có thể nói trước rằng sau này vật đổi sao dời, hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, trước yêu nhau thế mà sau lại làm ngơ, lại chia xa, thậm chí có người thành kẻ thù. Nhưng cái giây phút được hạnh phúc bên nhau ngày xưa nó vẫn là HẠNH PHÚC, nó không phải vì bây giờ không còn như vậy thì phủ nhận sạch trơn quá khứ.
    Nếu đang có được hạnh phúc, dù nhỏ nhoi trong tay, cứ tự tin hưởng thụ và gìn giữ lấy nó, sao biết trước được nó lâu dài thì ta mới giữ gìn. Mà ta giữ gìn và hết mình thì nó mới có thể lâu dài, thậm chí không may mắn như thế, nó chỉ là ngắn hạn thì ta cũng có 1 quãng đời hạnh phúc và ý nghĩa.
  8. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn 9 tháng tôi nghiện "vợ tôi", và cũng là thời điểm tôi xa "vợ" tôi 5 tuần. Cái quãng thời gian này dài và khó chiu thật. Sắp tới sinh nhật vợ tôi, tôi không biết có thể về kịp hay không. Tôi rất muốn ở bên vợ tôi trong cái ngày đó, làm thật nhiều điều khiến vợ tôi vui và hơn hết, ôm vợ tôi thật chặt vào lòng. Nhưng nếu tôi không thể về được thi .... :( :( :(
    Có bác nào hiện tại đang xa vợ và đang nhớ vợ thì anh em chia xẻ nhé.
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    iem đây thì ko phải xa chồng, nhưng e vẫn muốn chia xẻ cùng bác cảm giác của ngày kỉ niệm...ban đầu thì ai cũng kỉ niệm từng tháng một, rất là thiêng liêng, ngọt ngào...i như bác bây giờ vậy!
    Ngày mai thì tròn 3 năm vợ chồng e "nghiện" nhau, bây giờ tuy ko còn kỉ niệm từng tháng một nữa nhưng mỗi ngày chúng e đều hết mình để thật hạnh phúc ... Thế rồi cứ đến thời điểm kỉ niệm hàng năm, cả 2 lại có cảm giác hồi hộp y như cái "thuở ban đầu" ấy! To my Husband: Honey, I L U so much!!!!!!!!
  10. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tình cảm thế là tốt đấy, cố gắng giữ gìn

Chia sẻ trang này