1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiện!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi black_tulip, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mùa đông lại sắp qua đi mất
    mà mình chót nghiện mùa đông mất rồi
    có cách nào giúp mình ko tu níp ơi
  2. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hichic, thấy bài trả lời lại cứ tưởng ai "tham chiến" thì lại gặp ngay bài của bạn Mưa bóng mây, hi`.
    Vốn dĩ là con người thì ai cũng có cảm xúc và như vậy cho nên dễ bị "nghiện" lắm, mình cũng vậy đó.
    Mà đôi khi nên là "con người" 1 tý thì mới hạnh phúc. Có biết đau khổ mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Cho nên bạn và chúng ta cũng nên biết nghiện 1 tý đi, nhưng đừng có nhiều qúa là được.
  3. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy vậy. đôi khi ngô ngố khoai luộc 1 tí, hâm hâm một tí lại thấy mình tươi tươi.
    nhưng mấy hôm nay mình lại nghiện bia ^)^. nhàn cư vi bất thiện mà.
    nhiêu khi thấy mình cũng thật đổ đốn >< !

Chia sẻ trang này