1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệp cầm bút

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Trai_Nghe_An, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trai_Nghe_An

    Trai_Nghe_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp cầm bút

    Thường nói đến hai chữ "cầm bút", ít khi người ta liên tưởng gì khác ngoài từ "viết".

    Thực ra, bút cũng có những công dụng riêng của nó mà ít người trong chúng ta hình dung được.

    Nghe phong thanh đâu đó, có cậu bé 13 tuổi, giữa giờ chơi cãi nhau với bạn, cầm cả cây bút bi xuyên thẳng vào mạn sườn, ngòi bút chọc vào đến phổi.

    Lại có nơi khác, người ta chế ra những cái bút có công dụng phụ ở đầu kia của quản bút, tỷ như là con dao rọc giấy, hay cái đèn pin xinh xinh.

    Lại có những ông "vẽ sỹ" nọ dùng cây bút chỉ để vẽ chứ mấy khi để viết. Nhưng không hiểu sao, nghề vẽ vẫn được ví von với cây chổi ( cọ ) chứ không phải cây bút. Thời đại này có còn mấy người dùng cọ vẽ nữa đâu. Một bản vẽ căn nhà ba tầng, bao gồm chiếu đứng chiếu nằm chiếu cạnh, ba bản vẽ kết cấu, ba bản vẽ phối cảnh, tất thảy đều phải dùng bút chì, bút kim, chứ không thể nào dùng cọ.

    Tất nhiên là vẫn có những người dùng cọ để vẽ phối cảnh, nhưng vẽ phối cảnh bằng cọ không nhanh bằng chức năng Render trong Autocad. Dĩ nhiên là toàn bộ bản vẽ cũng phải thiết kế trên Autocad, cuối cùng in ra được một tờ A0 to vật vưỡng, vẫn đủ cả các chi tiết, đường nét còn sắc hơn cả vẽ bằng bút kim, bút chì. Nét nào ra nét ấy.

    Thôi để khi khác viết tiếp.

    Làm trai phải lạ ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời
    ----------------------
    Người bảo tồn c(g)ái đẹp.
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này bác nên xem lại.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ý bác ấy là chỉ kể về công đoạn render thôi, còn thì không nói về phần dựng mô hình. Mà nhà bác này render "võ biền" nhỉ, cứ như dựng xong render một phát là "ra hàng".
    PS. Mà tư tưởng của bài này là gì ấy nhỉ?
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  4. Trai_Nghe_An

    Trai_Nghe_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiếp về nghiệp cầm bút nào...
    Người cầm bút để viết thường bỏ qua các tiểu tiết không phục vụ cho mục đích của mình , không giống như anh cầm bút để vẽ, để tính hay là để rọc giấy.
    Tỉ dụ như anh cầm bút để tính, chỉ cần sót một cái dấu chấm thôi, hay là một cái dấu trừ, hoặc là một cái số 3 ở vị trí luỹ thừa, thì kết quả tính ra sẽ không còn đúng nữa.
    Anh cầm bút để vẽ mà vẽ thiếu con mắt, hay cái chân, thì tác phẩm sẽ diễn tả về hội người mù, tàn tật hoặc là thương binh, nếu như "vẽ sĩ" vẽ một anh bộ đội.
    Trái lại, người cầm bút để viết thường không kể về chuyện đi ị, đi tè của các nhân vật trong tác phẩm của mình không có nghĩa là nhân vật ấy không đi ị, đi tè, mà chỉ là việc đi ị, đi tè không ảnh hưởng đến bố cục tác phẩm. Đôi khi những chuyện đi ị đi tè lại có tác động đến cốt truyện thì nhất quyết phải kể vào, chẳng hạn như kể chuyện một toán biệt kích tấn công vào một doanh trại bộ đội, ngay loạt đạn đầu đã tiêu diệt toàn bộ trung đội, nhưng vẫn còn một anh thoát được do đau bụng nên đang ị trong lùm cây, thế cho nên câu chuyện mới diễn tiến tiếp về sau, chứ không phải là dừng luôn ở chỗ ấy.
    Cũng tương tự về chuyện render.
    Khi khác viết tiếp.
    Làm trai phải lạ ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời
    ----------------------
    Người bảo tồn c(g)ái đẹp.
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Khá đấy !Nhưng cẩn thận việc nói dai nói dài....
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thành ra nói dại ....
    Cảm ơn trời đất đã cho ta có em trong cuộc đời bé nhỏ này !
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác ấy hình như đếch biết gì về mấy thứ bác ấy nói đến!
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    Khà khà... cũng lắm người Spam đấy chứ. Tưởng mỗi mình. Anh T.A cũng có mặt ở đây roài, nhanh thế.
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  9. Trai_Nghe_An

    Trai_Nghe_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những tiểu tiết nhỏ nhặt để đảm bảo bố cục của một tác phẩm đối với người cầm - bút - để - viết thật vô cùng khó khăn. Còn khó khăn hơn nữa khi người cầm bút không thể xác định được đâu là tiểu tiết, đâu là những chi tiết "điểm xuyết" cho tác phẩm.
    Bạn đang đọc bài viết này có thể ở Việt Nam, mà cũng có thể đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Bạn có thể đang mặc áo, hoặc đang ở trần. Bạn có bao giờ tự đếm là áo mình có bao nhiêu chiếc cúc ? Ai mà quan tâm ? người ta chỉ cần quan tâm số cúc cài thiếu. Tuy nhiên, đối với người cầm bút, việc nhân vật có bao nhiêu chiếc cúc trên áo đôi khi là cả một vấn đề. Tả một đứa con đang đứng nghe bố mắng, người ta có thể đặc tả hai ngón tay đang vân vê gấu áo, hoặc đôi mắt cúi xuống đếm các cúc áo trên người nó. Cũng có đôi khi thằng con chẳng mân mê vạt áo, mà lại đếm các cúc áo của người đang mắng mình. Những chàng trai đếm số cúc áo sơ mi của cô bạn gái... có lẽ chàng đang nôn nóng ? Chàng tính xem cần bao nhiêu phút để cởi hết những chiếc cúc này ra, hay cởi chiếc cúc nào đầu tiên là tiện nhất ? Ai mà biết, chỉ biết là hành động đếm cúc áo đôi khi cũng là một biện pháp để lột trần tâm trạng nhân vật.
    Vậy rốt cuộc bạn đang mặc áo có bao nhiêu cúc ?
    Làm trai phải lạ ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời
    ----------------------
    Người bảo tồn c(g)ái đẹp.
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết bác viết thế nào, nhưng bác này có một ưu điểm to tướng : mặc kệ thiên hạ bàn ra tán vào. Việc bác bác cứ viết; chả thấy ý kiến hay responds gì nhỉ. Kool !
    TeeJayz
    Được Tjei sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 05/01/2004

Chia sẻ trang này