1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệp cầm bút

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Trai_Nghe_An, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutemanNo1

    cutemanNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn .
    Nghiệp cầm bút sắp chết rồi.
    Bây giờ là nghiệp gõ laptop
    hahhahhahahhah
  2. Trai_Nghe_An

    Trai_Nghe_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp.
    Con bà chú nào bảo nghiệp cầm bút sắp hết. Chú ngồi gõ, dù là laptop, desktop hay là cái máy chữ từ thời ***** soạn tuyên ngôn độc lập thì chú cũng chỉ rặt gõ ra được chữ mà thôi. Muốn vẽ thêm cái hình vào cho nó đẹp thì phải cầm thêm chuột vào. Mà lắm lúc vẽ bằng chuột bất tiện bỏ xừ ( đứa nào phản đối giơ tay ).
    Tốt, không ai phản đối, vậy ta nói tiếp chuyện cầm bút.
    Chủ đề hôm nay là là người cầm bút lên ngồi máy tính thì sẽ như thế nào ?
    Một người cầm bút, ngồi máy tính, thì tai hại thay, bảy phần trong số đó sẽ nối internet với mục đích duy nhất là gửi mail. Gửi được mail rồi ( một công việc không phức tạp lắm ), y như rằng là kẻ đó sẽ download Yahoo Messenger về để chat. Thì lại chẳng không nữa. chat bằng YM tiện hơn, nhanh hơn gửi mail, và xu hướng cả thế giới là sẽ vất máy tính đi, dùng YM trên điện thoại di động để gửi đi những tin nhắn ngắn. Tin nhắn đã ngắn thì chớ, chúng nó còn viết tắt là SMS, làm giật mình khối kẻ yếu tim và không quen đọc các thuật ngữ.
    Tuy nhiên, YM có một cái rất hay mà email không thể nào có được, đó là đặt status. Có nhiều kẻ lúc muốn hỏi người khác điều gì, bèn đặt lên status một câu, ví dụ VirusC:$NtUninstallQ558565$WINSYS.vbs là gì ?. Đọc qua khối kẻ giật mình vì tưởng mình sắp đi thi và đang bị giám khảo hỏi vặn. Cũng may người viết bài này nhanh trí suy luận rằng hắn hỏi mọi người , chắc chừa mình ra, nên thôi éo thèm trả lời, vào box Văn Học viết tiếp "người cầm bút".
    Làm trai phải lạ ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời
    ----------------------
    Người bảo tồn c(g)ái đẹp.
  3. leo_83

    leo_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác này đang tỉa tót về nghiệp cầm bút như kiểu cụ Nguyễn ngày xưa ý nhỉ! eM CHỈ DÁM BÀN CÁI NHO NHỎ NÀY THÔI NHÉ! Chuyện người cầm bút viết về việc đi ị, đi tè ý. Bác đọc MẶc Ngôn đi, viết tinh và viết sâu ghê lắm. Rõ ràng ngày này, văn chương đang nghiêng về cái phía tiểu tiết ấy đấy. Người ta gọi nó bằng cái tên hoa mỹ là văn học gắn chặt với cuộc sống đấy thôi.
    Còn một thư nghiệp cầm bút cực kỳ nữa của tụi học sinh thì bác chưa nhắc đến. Hix. Trong lĩnh vực này nghiệp càm bút thành ra nghiệp quay bút. hix

Chia sẻ trang này