1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệp chướng............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nghiệp chướng............

    Tâm sự, không phải chỉ mỗi là của mình mới là tâm sự. Đấy là tớ nghĩ vậy. Hôm nay tớ xin được tâm sự với mọi người những "tâm sự" của người khác. Những người mà tớ đã gặp và chứng kiến câu chuyện của họ ngoài đời thực. Đó là những tâm sự mà khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cũng phải trăn trở.......
    I. Tâm sự của người đàn bà xa chồng.........
    Năm ấy, chị mới 17 tuổi. Anh chị quen và yêu nhau như thế nào thì không ai biết. Chỉ biết, chị theo chồng vào một ngày ảm đạm, không nắng, cũng chẳng mưa, bầu trời đặc một màu u ám........
    Chị ở làng trên, anh ở làng dưới. Lấy chồng, chị ít khi về nhà bố mẹ đẻ. Lấy được vài hôm thì anh đi làm cửu vạn ở xa vì nhà nghèo. Bỏ lại người vợ mới cưới một mình thui thủi trong căn nhà lá đầu xóm............
    Xóm bên cạnh, anh có người bạn thân. Người này cũng đã có vợ con, vẫn thường lui tới nhà anh đỡ đần lúc khó khăn. Anh là con riêng của mẹ anh, nhà mẹ ở cùng xóm, cách nhà anh một khoảng vườn rộng. Anh đi, chỉ còn người vợ trẻ ở nhà. Vốn đã là con riêng nên người mẹ ít quan tâm. Nay con đi, chỉ còn con dâu ở nhà, chẳng phải máu mủ ruột già gì nên lại càng ít được quan tâm..........
    Người đàn bà trẻ, vừa biết mùi đàn bà thì lại phải xa chồng. Sức xuân vẫn hừng hực trong cơ thể còn chưa lớn hết. Chị tằng tịu với bạn chồng, giấu giấu giếm giếm được ít lâu thì chị biết mình có mang...........
    Hồi ấy, nạo phá thai không dễ như bây giờ. Chị giấu chồng, giấu mẹ chồng. Nén thắt chặt cái bụng có đứa con đang dần lớn, hằng ngày vẫn thui thủi ra vào căn nhà lá. Chỉ có người bạn chồng vẫn thỉnh thoảng ra vào thăm nom. Hàng xóm trông thấy, chỉ tấm tắc khen anh chị có người bạn tử tế.............
    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chị sinh con khi chồng chị chưa về. Mọi chuyện vỡ lở. Người mẹ chồng nhìn con dâu đay nghiến. Bà gọi một số dân làng thân cận và ông trưởng thôn đến làm chứng. Một cuộc họp kín được diễn ra. Người đàn bà và bạn chồng quỳ dưới đất. Người đàn ông không nói nhưng mặt đanh lại, người đàn bà cúi gằm mặt, nước mắt lã chã tuôn rơi, thỉnh thoảng chỉ dám liếc trộm người đàn ông, rồi liếc trộm mọi người một cái. Hàng xóm ném về phía 2 người những cái nhìn khinh bỉ, người mẹ chồng nhìn soi mói vào người con dâu rồi bất thần hét lên:
    - Con đ..này phải cạo đầu bôi vôi, thả sông thì nó mới chừa......
    Người đàn bà nấc lên:
    - Con xin u
    - Không u con gì với mày....
    Cuộc họp kín diễn ra nửa ngày, chỉ biết cuối cùng hình phạt người đàn bà và người đàn ông phải chịu là bị trói, rồi đeo tấm biển trên ngực, trên đó viết toàn bộ quá trình "phạm tội" và cam kết của 2 người. Một đoàn người hộ tống theo sau dẫn giải đi rong ruổi khắp làng...................Vài ngày sau thì người chồng về theo sự nhắn nhủ của mẹ.............
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    temp temp
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi ăn cơm về rồi kể tiếp, người đàn bà này giờ đã ngoài 60, có khuôn mặt mà thoạt nhìn ai cũng tưởng là hiền lành và phúc hậu............
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    rồi sao nữa. Hơ hơ tớ là tớ rất khoái kiểu nhìn tưởng hiền lành phúc hậu đấy
  5. tananphuccom

    tananphuccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    huhuhu khổ thân thằng bé nó chả có tội tình gì.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    [i](tiếp..)[/i]
    Nhà bác tớ là hàng xóm nhà chị. Trong xóm chỉ độ dăm nhà nhưng các nhà toàn bận bịu đi làm thành ra bác tớ lại trở thành người phù hợp để mỗi khi có dịp cần đến chị lại "ới" một tiếng.....
    Chồng chị về. Chán nản nhìn đứa con trai không phải con mình. Đứa bé giống hệt cha nó, cái trán cao của kiểu đầu hoi hói. Nó cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Chồng chị là người nhu nhược. Có con vợ lăng loàn nhưng không dám ho he đuổi. Chỉ chán nản để rồi lại bỏ đi sau đó ít ngày..........
    Ở nhà, người đàn bà vẫn ra vào lặng lẽ. Gặp hàng xóm thì gượng gạo chào hỏi. Còn đâu cứ hễ định ra sông tắm giặt hay rứa ráy gì thấy có người là lại chui tọt vào nhà tránh mặt. Dân làng cứ nhìn thấy người đàn bà ấy lại chỉ trỏ xì xào. Trước mặt người ta tử tế đấy, nhưng sau lưng người ta vẫn rì rầm bàn tán. Còn chị, chẳng dám ngẩng đầu nói chuyện cùng ai...............
    Người đàn ông, vẫn ở cái xóm bên cạnh. Nhưng bị răn đe từ cái lần vỡ lở nên cũng tránh gặp người đàn bà. 2 người nếu có lỡ đi qua nhau thì cũng chỉ liếc nhau một cái chứ tuyệt nhiên không dám bắt chuyện, càng không dám sang nhà nhau như trước........
    Người đàn bà, càng ngày càng trở nên câm lặng. Cứ ra vào thui thủi. Chị càng nhìn đứa con, càng trở nên căm ghét nó. Người ta càng xì xào bao nhiêu, đêm về nghe tiếng con khóc chị càng ghét nó bấy nhiêu. Bao nhiêu nỗi niềm tích tụ lại khiến cho người đàn bà ấy dần mất đi lý trí............
    Chỉ có bác tớ, người duy nhất trong cái xóm nhỏ ấy cảm thấy có phần xót xa cho người đàn bà. Thỉnh thoảng vẫn ghé vào thăm nom 2 mẹ con. Khi thì cho bát canh, khi thì quả trứng...........
    Lần ấy, nhà vừa nấu xong nồi canh. Bác múc ra một bát, định bụng bê sang cho người đàn bà. Nhà nghèo nên không có cổng. Bác bê vào đến cửa, nghe tiếng đứa trẻ khóc ngằn ngặt, đứng cửa sổ nhìn vào thấy người đàn bà đang khóc lã chã, đứng nhìn đứa con rồi lấy tay bịt chặt miệng thằng bé, đè ngửa không cho khóc:
    - Mày có im đi không, mày không im tao sẽ giết chết mày, đồ của nợ........
    Bác tớ, kịp vứt bát canh chạy vào, giật tay chị đẩy ra:
    - Ô hay, cái chị này, chị định làm gì thằng bé đấy, bị điên à.......
    Người đàn bà gục mặt vào bác mà khóc nức nở:
    - Chị ơi, em khổ quá, em không muốn sống nữa, em sẽ giết chết nó....
    Bẵng đi một thời gian, dân làng bớt xì xào, nhưng không vì thế mà người ta thôi không xì xào. Người chồng thì chán nản đi biền biệt. Một đêm, ở bên nhà, bác tớ nghe thấy tiếng thằng bé khóc. Nó không khóc như bình thường. Nó gào lên, khóc mãi không thôi. Bác chạy sang nhà. Thấy mẹ nó đang bế trên tay, còn thằng bé thì vẫn khóc không ngừng. Nó khóc nhưng không bình thường, nó quằn quại, rồi ưỡn bụng lên mà khóc. Cứ mỗi lần nó ưỡn lên, mẹ nó lại lấy tay ấn bụng xuống. Ánh mắt dại đi. Bác tớ nhìn thấy thì sợ hãi hỏi:
    - Thằng bé làm sao thế, hay là nó đói? Hay chị ăn cái gì lạ rồi cho nó bú nên nó đau bụng?..........
    - Hay chị đã làm gì nó?.....
    Người đàn bà không nói, ánh mắt vẫn dại đi và đờ đẫn. Thỉnh thoảng vài giọt nước rơi ra từ khoé mắt. Bác tớ đi lấy cao xoa vào bụng đứa bé, nhưng càng lúc thấy nó càng đau dữ dội hơn. Bác bảo người đàn bà hãy bế nó đến bà y tá ở đầu làng để tiêm. Nhưng chị từ chối, bảo hãy đợi một lúc nữa xem sao, chắc là chỉ đau bụng bình thường thôi. Khóc như thế được một lúc thì thằng bé chết. Bụng nó vẫn rướn lên đau đớn. Lúc này, người đàn bà như bừng tỉnh, chợt oà khóc rồi quỵ mọp dưới chân bác:
    - Chị ơi, ở đây chỉ có chị là thương em nhất. Em đã giết thằng bé, em có tội, mong chị thương em để em sống nốt phần đời còn lại bằng không em cũng chết..........
    Bác sửng sốt trước người đàn bà, chỉ ú ớ kêu được vài tiếng:
    - Chị độc ác quá, đến con mình mà còn không tha.........
    Sau lần ấy, bác hầu như không sang nhà chị nữa. Câu chuyện được giữ kín. Thằng bé được đem chôn. Hàng xóm chỉ biết thằng bé bị đau bụng mà chết, người ta cũng có thắc mắc, nhưng cũng chẳng đủ cơ sở để moi ra, và cũng chẳng ai muốn dây vào. Từ khi thằng bé chết đi, mọi chuyện dường như lại trở về như nó vốn thế. Quan hệ của người đàn bà với chồng được cải thiện lên, để rồi sau này, người đàn bà ấy lại sinh cho chồng thêm 4 đứa con nữa, nhưng như vì nghiệp chướng của người mẹ, cuộc đời của mỗi đứa con đều không hạnh phúc..........
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng bé chẳng có tội tình gì. Sau này, có dạo tớ gặp được người đàn bà ấy, thấy ngồi than thở với bác tớ, bảo là:
    - Thỉnh thoảng, có những đêm, đặc biệt là những đêm trăng em đang ngủ thấy có tiếng trẻ con khóc ri rỉ ở đầu nhà. Mở cửa ra xem thì lại chẳng thấy gì.....
    Tớ nghe và chỉ biết ghi lại như vậy, bản thân tớ cũng không tin có ma lắm. Tớ chỉ đoán do người mẹ này nhớ con hay vì vẫn day dứt tội lỗi năm xưa mà trở nên ám ảnh như vậy........Ôi chao, kể xong câu chuyện này thấy lòng buồn quá. Tớ sẽ lần lượt kể về những đứa con của chị để các bạn xem liệu có "nghiệp chướng" thật không..........
  8. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Theo luật nhân quả thì người mẹ ấy phải chịu nghiệp chướng chứ những đứa con của chị ta không có tội gì trong việc này .
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà, quả thật là táo bạo. Qua một thời gian, chị sinh người con lớn, ai cũng coi người con này là con lớn, bởi vì, đứa trẻ trước kia là một đứa xấu xa, một đứa con chui lủi không đường hoàng chính đáng........
    Người con này cũng bình thường và khoẻ mạnh, duy nhan sắc có phần kém cạnh. Khi đến tuổi dậy thì, trên mặt và tay chân chị bỗng nổi lên rất nhiều mụn cơm mà không làm sao cho hết được. Thử đủ mọi cách cũng không hết, chỗ này bay, chỗ khác mọc, chị đành mệt mỏi sống chung với nó............
    Người này càng lớn thì người mẹ càng ghét bỏ, nhất là sau khi sinh các em khác. Tính chị khá ngay thẳng và bộc trực, khác với người mẹ có tính ăn cắp vặt, ở nhà, trong mắt mẹ, chị như một của nợ mà người mẹ phải gánh chịu........
    Thiếu nữ, chị cũng yêu. Chị yêu một người ở xóm bên cạnh, người này thỉnh thoảng sang chơi với bố chị nên để ý chị. Mọi hành động của 2 người đều không qua khỏi mắt người mẹ sắc sảo, chỉ biết........
    Cứ mỗi lần anh này sang nhà chơi về, bà mẹ lại mò sang nhà bác tớ thì thầm:
    - Này bà ơi, hình như con H nhà tôi với thằng Q có tình ý với nhau thì phải. Tôi để ý thấy cứ hễ thằng này sang chơi, được một lúc con kia lỉnh đi, sau đấy thằng này cũng lỉnh đi nốt. Lần nào cũng vậy bà ạ, tôi để ý cũng lâu lâu rồi, hôm nào nhất định tôi phải bắt quả tang cho chúng nó hết chối.........
    Nói là làm, một mặt người đàn bà tỏ ra không quan tâm. Nhưng mặt khác lại lén theo dõi 2 người. Một lần, anh người yêu chị lớn sang chơi, được một lúc thấy 2 người nháy nhau đi, bà mẹ lẳng lặng theo dõi, thấy 2 người đi vào xóm trên............
    Xin nói qua một chút, ngôi nhà này xây hơi khác biệt. Một bên là khu bếp, một bên là khu nhà, khu vệ sinh thì đi vòng ra ngoài đường, rồi vòng lên xóm trên thì mới tới được. Thấy con gái lớn lảng vảng ở xóm trên, đoán chừng 2 đứa thể nào cũng vào nhà vệ sinh, thì còn đi đâu được nữa trong cái xóm nhỏ này? Người mẹ lẳng lặng đi vào nhà.........
    Bà là một người đàn bà khôn ngoan, gian giảo. Đoán 2 đứa vào khu vệ sinh, nhưng người đàn bà không chạy ra ngay mà vào nhà, đợi một lúc...........
    Áng chừng thời gian cũng đã đủ. Người đàn bà lẳng lặng đi ra, nhẹ nhàng nhón từng ngón chân. Đến nhà xí, người đàn bà dừng lại, trước mặt, cánh cửa liếp khép chặt, bên trong có tiếng thở gấp, tiếng thì thầm nho nhỏ, rồi lại im bặt.........
    Người đàn bà rướn người lấy sức, rồi dùng chân đạp tấm cửa liếp ra. Bên trong, đôi nam nữ đang ôm nhau ân ái. Người mẹ, người đàn bà, vừa thoả mãn được trí tò mò, vừa có cái cớ để thêm phần khinh bỉ và ghét bỏ người con lớn. Thế là đã rõ, chúng mày đã có quan hệ với nhau, tao sẽ làm cho ra nhẽ mọi chuyện.........
  10. tananphuccom

    tananphuccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi bạn, hay quá.

Chia sẻ trang này