1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệp chướng............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chờ tý, . Đến khổ với cái ông Nhật này. Vừa ốm dậy đi làm mà ông này cứ sai như sai người ở ý. Tẹo nữa tớ vào kể tiếp
  2. diendanhochoi

    diendanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện li kỳ quá, cảm ơn bác & nhớ kể tiếp nhé !
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chị vubao ơi kể tiếp đi, chuyện hay quá!!!!!!!!!!!.tặng chị để chị kể tiếp
  4. jessica85

    jessica85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    kể nữa đi chị vubao ơi. Chuyện đang hay mà!!
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Chả là chiều qua mất điện, sáng nay đi họp giờ mới vào được. Em sẽ kể tiếp câu chuyện, nhưng không hiểu sao cứ nhắc đến nó tự dưng lại thấy buồn. Cũng đã hơn 6 năm rồi, em chưa một lần trở lại chơi làng quê đó........Chỉ biết tất cả nhân vật trong câu chuyện này vẫn đang sống khoẻ mạnh......
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bắt được quả tang đứa con gái lớn gian díu với giai. Người đàn bà càng trở nên căm ghét chị hơn. Cứ ra là xỉa xói, vào là xỉa xói. Còn chị........
    Chả còn gì xấu hổ hơn thế. Chị trở nên lặng lẽ hơn. Trong nhà không ai chơi được, không ai có thể tâm sự được. Ngay đến người mẹ mà còn thế.........
    Người đàn bà, vẫn giữ kín câu chuyện. Chỉ lên thậm thụt với bác tớ:
    - Bà à, đấy tôi đoán không sai mà. Cái loại con đ........theo giai. Tôi cũng chẳng ưa gì con đấy.......
    - Thế giờ bà định thế nào?
    - Từ từ rồi tính.........
    Câu chuyện vỡ lở. Người yêu của chị lớn không dám sang nhà chơi đàng hoàng như trước đây. Lỡ chăng có gặp bà mẹ ở ngoài đường cũng chỉ chào gượng gạo rồi cun cút đi hoặc cố tình tránh mặt. Còn về 2 người..........
    2 người vẫn lén lút gặp nhau. Lẽ dĩ nhiên. Nhưng kín đáo hơn. Họ nháy nhau ở những chỗ khác, rồi cứ đến tối ăn cơm xong, đợi mọi người tản đi sau bữa cơm là chị lớn cũng lỉnh đi mất. Mấy hôm đầu sau khi bị bắt quả tang, chị còn ở lỳ trong nhà. Giờ thấy ổn ổn, chị lại lỉnh đi.........
    Bà mẹ biết. Một khi người đàn bà đã ganh ghét ai thì sẽ soi cho bằng chết. Bà ta cũng giả không biết, rồi cho đến một hôm........
    Vừa ăn tối xong được một lúc, thấy con gái lớn len lén ra ngoài. Người đàn bà đã theo dõi từ mấy hôm. Rình mãi mà chưa bắt được. Giờ thì không đời nào chúng nó dám ra hố xí nữa, đó là điều chắc chắn, nhưng còn một nơi..........
    Nơi ấy chính là vườn chuối bên cạnh nhà, nơi ấy có một cái ngõ nhỏ xíu, nhưng không ai ở. Một dòng họ đã đặt xây một cái Từ Đường ở đó, thỉnh thoảng ra cúng giỗ. Thường ngày cũng chẳng ai muốn mò vào. Thứ nhất là vì đường đi rất bẩn. Cỏ hoang mọc đầy và rất nhiều phân chó. Thứ hai, vào vườn chuối cũng chẳng có gì ngoài cái Từ Đường, nhỡ đâu rắn rết lại cắn cho..............
    Khái quát lại. Vị trí của cái vườn chuối như sau. Tính từ phía Tây trở lại, bỏ qua mấy cái ngõ là ngõ của người đàn ông đã dan díu với người mẹ. Tiếp đến là cái ao, bên cạnh là cái lối đi nhỏ vào Từ Đường rồi đến nhà người đàn bà. Tiếp nữa là một xóm nhỏ khác, nơi phải đi vòng mới đến được khu vệ sinh. Đi thêm một đoạn nữa là cái xóm người yêu chị lớn. Về địa hình thì nó là như vậy..........
    Tiếp cái chuyện buổi tối. Lần này người đàn bà gian ngoan cũng đợi, bà ta rất biết đợi. Cũng giả vờ ngồi uống nước thư thái. Rồi khoảng áng chừng cũng đến lúc, người đàn bà đứng dậy. Bà ta có cớ để đi ra vườn chuối, bởi vì cũng đã có lúc bà thấy anh người yêu chị lớn lảng vảng ở đó...........
    Khi người đàn bà rón rén đi vào. Sâu phía trong vườn chuối hình như có người thật. Quả nhiên, đôi trai gái đang nằm ân ái, không một mảnh vải che thân............
    Người mẹ, không thể kìm nén hơn được nữa. Bà ta chạy xồng xộc lên nhà bác tớ, gọi cả ông trưởng xóm xuống. Rồi 3 người vào bếp to nhỏ..........
    - Đúng là cái loại con đ...., bây giờ đã như thế rồi thì còn lấy ai được nữa.........
    - Mà tôi cũng tính rồi ông bà ạ, từ xưa đến nay cái ngữ ấy tôi cũng thấy chẳng có ai hỏi tới. Hay tôi định thế này.........
    Ngập ngừng vài giây, người đàn bà tiếp:
    - Tôi sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên với cả làng. Cho cái thằng đấy nó xấu hổ nó phải cưới.
    Ông trưởng xóm can ngăn:
    - Bà làm thế thì được cái gì? Xấu người hổ ai.........
    - Hay là có ông, có bà ở đây. Hôm nào tôi rình thấy 2 đứa nó quan hệ. Bắt quả tang rồi mời ông xuống lập biên bản bắt nó phải cưới..........
    Bác tớ lên tiếng:
    - Làm vậy cũng không hay. Bây giờ nó là thằng con trai, bà làm vậy nó cùn lên nó cũng không cưới thì bà làm thế nào? Tôi nghĩ bà nên nhẹ nhàng, nịnh nó tý mà lại được việc. Con H cũng có chồng..........
    Phương án cuối cùng được lựa chọn. Hôm sau, người đàn bà gọi người con lớn xuống bếp, tỉ tê:
    - Bây giờ mày đã ngu tới nước này thì tao cũng phải chịu. Tối nay mày bảo nó sang tao nói chuyện.......
    Anh người yêu sang, mặt mày nhâng nháo và trơ lỳ. Khi bà mẹ nhắc chuyện cưới xin, anh ta lờ đi, chỉ bảo bây giờ chưa cưới được..........
    Rồi anh ta cứ dãn dần ra. Anh ta ít quan hệ hơn, ít gặp chị lớn hơn, rồi cắt hẳn. Người đàn bà cũng hạ mình sang tận nhà nói chuyện, nhưng gã trai chỉ trả lời bằng cử chỉ nửa vời, đốp vào mặt người đàn bà:
    - Bà nói hay nhỉ, chuyện tôi với con H là chuyện trước kia. Bà bảo tôi cưới con H nhà bà á, bà đang nằm mơ à?
    Rồi hắn đổi giọng tử tế:
    - Thôi, con với bà đã chẳng có duyên làm mẹ con với nhau. Bà cứ về đi. Còn chuyện kia ta không nói đến nữa, mọi thứ coi như xong. Vài hôm nữa con mời bà với em H sang ăn cưới con, con sắp lấy vợ, mời bà với em H sang để biết mặt vợ con luôn thể...............
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện........
    Bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, người đàn bà rất tức tối. Một mặt vì sĩ diện. Gì thì mình đáng tuổi mẹ nó, vậy mà còn bị nó cho một vố, khác nào.......Một mặt muốn tống khứ đứa con gái lớn ra khỏi nhà, vừa đỡ ngứa mắt vừa khỏi mang tiếng với hàng xóm là không có chồng.........
    Trong khi đó, gã người yêu chị lớn vẫn chuẩn bị rậm rịch cưới....
    Hắn đi đặt trầu cau ở các nhà trong làng, nhà nào trồng nhiều cau hắn cũng đến. Thế này thì không thể giả được nữa, rõ ràng hắn chuẩn bị lấy vợ thật..........
    Về phần người đàn bà. Hết bực bội nọ, dồn đến bực bội kia. Bà chạy hùng hục lên nhà bác tớ, ***g lộn hoa chân múa tay dưới bếp:
    - Đã đến nước này tôi chẳng thể nào để yên được nữa. Tôi sẽ kiện nó. Ngay hôm nay tôi sẽ đến nhà ông C (làm cán bộ gì đó ở xã) để trình bày, thằng này sẽ biết tay tôi..........
    Hỏi mười người thì cả mười người khuyên không nên kiện, vì bà kiện được ai? Bằng chứng gì mà kiện? Mà có kiện đi nữa thì nó cứ trơ ra đấy thì bà làm được gì? Lại chả mang tiếng thêm. Bác tớ cũng khuyên như vậy. Ông trưởng xóm cũng khuyên như vậy.......
    Người đàn bà thôi không kiện nữa, nhưng xỉa xói và bới móc. Trên đời này có bao nhiêu từ ngoa ngoắt chanh chua thì bà lôi ra dùng hết, cảm giác như nó còn không đủ cho bà dùng để chửi thằng mất dậy. Vậy mà mặt nó còn nhơn nhơn ra, nó còn cười mỉa với bà:
    - Ừ đấy, tôi là thằng đểu rả đấy, bà làm gì nào? Thế bà tưởng con gái bà cũng tử tế lắm à? Cái loại con gái ngủ với giai còn nói.........
    Đôi bên đôi co chán rồi cũng thôi. Chỉ chị lớn là im lặng. Nói gì được nữa. Còn người yêu chị, gã trai mà chị đã vụng trộm ôm ấp, đi lấy vợ thật.........
    Vợ hắn cũng bình thường, bởi vì hắn cũng trung bình, nhưng trông còn khá hơn chị lớn vì không có mụn cơm ở mặt và tay chân. Con vợ cũng chẳng vừa, bà mẹ chị lớn sang chửi, mụ chửi lại. Thế là thôi không chửi nhau nữa, nhưng ghét nhau ra mặt........
    Năm sau, người tình cũ chị lớn sinh con trai. Không biết có phải ông trời có mắt hay không mà thằng bé có một dị tật nho nhỏ ở bàn tay. Một bàn tay 6 ngón. Tớ đã từng gặp thằng bé này khi nó tầm 6, 7 tuổi. Nó nhận thức được về dị tật, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, rất biết dùng dị tật ở bàn tay 6 ngón để doạ những đứa trẻ con khác trấn kẹo ăn............
  8. xxxTHxxx

    xxxTHxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bà?o viẮt hay quà ! TiẮp 'i bàn ơi
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hỵ hỵ, ngày nào cũng phải làm việc vì miếng cơm manh áo. Giờ mới được "mò" vào đây tý.
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Người con thứ hai...
    Chị thứ hai ra đời nhưng vẫn còn khá khẩm hơn chị lớn. Da chị trắng hơn, không có mụn cơm. Duy chỉ có điều da mặt chị hơi nhiều trứng cá, cộng với việc chị hay táy máy lấy tay nặn nên có phần không được mịn màng lắm........
    Chị thứ hai này nói chung không có gì đặc biệt cho đến khi chị lấy chồng.........
    Tớ không rõ chị quen anh như thế nào. Nhưng hình như cũng do mai mối. Cái ngày ấy, lại ở quê nên phần lớn các đôi đến với nhau đều do người khác giới thiệu mà trở nên quen biết...........
    Anh ở cách nhà chị khá xa. Đạp xe cũng phải mất một tiếng mới đến nơi. Đồng ý lấy nhau, anh mang trầu cau xuống hỏi chị. Chỉ còn ít lâu nữa là tổ chức đám cưới..........
    Với người con này bà mẹ đặc biệt yêu mến. Cũng một phần vì nhan sắc chị thuộc dạng ưa nhìn, lại hay tâm sự với mẹ nên có phần được ưu tiên hơn. Chỉ còn ít ngày nữa là đến đám cưới.........
    Một mặt tin vào nhan sắc con gái mình không thể không lấy được chồng, một mặt cũng vì yêu quý mà muốn giữ lại. Mặt nữa là trong ngôi nhà ấy, mọi thành viên đều hoà đồng, chỉ duy có chị lớn là cái gai, lại mang tiếng là không chồng nên trong đầu óc của người mẹ nảy sinh một kế hoạch táo bạo..........
    Không biết bà ta đã suy tính bao nhiêu lần. Chỉ biết một ngày nọ bà lên nhà bác tớ, tâm sự thế này:
    - Thôi thì con T có người đến hỏi, tôi cũng lấy làm mừng. Nhưng còn con H không có ai hỏi nên tôi cũng lo lắng. Tôi tính rồi bà ạ, tôi định đến hôm thằng T đến đón dâu, tôi sẽ tráo con H vào, như vậy con H cũng vừa có chồng, còn thằng kia nó lấy rồi chả lẽ nó lại bỏ. Về phần con T, nó cũng chẳng đến nỗi nào, không lấy thằng này thì lấy thằng khác, lo gì không có người đến hỏi.....
    Bác tớ bàng hoàng thực sự, bàng hoàng trước kế hoạch táo bạo và liều lĩnh, có phần ngu xuẩn của người đàn bà. Bình tĩnh lại, hôm sau bác tớ mới phân tích:
    - Bà làm vậy không được, vừa không được việc lại bất nhân quá. Bây giờ thằng T nó xuống xem mặt, nó là nó hỏi con T cơ mà, chứ nó đâu có hỏi con H. Thời bây giờ chứ thời ngày xưa nữa đâu. Nếu bà làm thế bà sẽ mang tiếng với cả làng, mà thằng kia nó cứ mang xuống trả thì bà làm gì nào, đời nào nó chịu? Bây giờ bà bảo trùm kín mặt con H, rồi bắt nó rước dâu về tận nhà mới cho mở ra, thế mà nó nghe à?.........
    Thế là người đàn bà vẫn phải cho anh T cưới chị T. Chị này nói chung là được, chỉ có một lần suýt bị bà mẹ chồng trả về vì láo. Chị sinh được 2 đứa con, một gái và một trai. Gia đình chị mấy lần chuyển nhà nhưng lần nào thằng bé cũng bị đổi tên hoặc phải gọi chệch đi vì hàng xóm có người lớn tuổi có tên đó.........
    Chị lớn vẫn ở vậy. Cho đến sau này chị cũng vẫn ở vậy. Cũng có vài người đàn ông đến hỏi chị. Một người lành lặn thì chị chê dở hơi không lấy, đến khi người đàn ông này lấy được một cô vợ đẹp và gia đình yên ấm chị mới tiếc. Người kia đến hỏi thì chị chê tật nguyền (bị liệt chân), lấy về mà hầu nó à? Mà liệt thế thì còn làm ăn được gì, làm sao mà có con được? Và rồi người đàn ông này cũng kiếm được một cô vợ quá lứa nhỡ thì khác và sinh con, chị cũng mới lại ngồi tiếc. Biết thế ngày xưa mình lấy nó........
    Và bây giờ, chị cũng vẫn ở vậy. Tớ xin khép lại cuộc đời chị lớn, chị 2 ở đây để chuyển sang 3 thành viên còn lại của gia đình có người đàn bà táo tợn này..............

Chia sẻ trang này