1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệp chướng............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unname84

    unname84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Truyện thì hay đấy,
    Nhưng ghét cái kiểu kể chuyện...
  2. muaxuanvn

    muaxuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là: Chuyện thường ngày ở quê tớ.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Có thế nào kể thế, cố mãi rồi cũng chỉ được thế --> đọc tạm
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thế thì kể đi. Tớ cũng thích hóng hớt. Tớ thì chả quan tâm viết hay hay không hay, có phải đi thi văn đâu mà cần viết hay, có thế nào viết thế, miễn chuyển tải được nội dung câu chuyện. Để biết được trên đời có những người như thế, có những sự việc như thế. Thế thôi --> hết
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
  6. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
  7. fxitin

    fxitin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nghe thật là cảm động !!
    cuộc đời người đàn bà thật là bí bách
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đã lỡ up lên rồi thì em kể nốt cho đỡ dang dở vậy
    - Người chồng thỉnh thoảng vẫn trở về thăm vợ con. Dăm bữa nửa tháng lại đi làm. Rồi đến khi yếu quá, ông bỏ việc về hẳn.......
    Rồi ông ốm, ốm liệt giường. Người vợ cho người đi mua quan tài để sẵn trong nhà. Hàng xóm đến hỏi thăm đông lắm. Có người biết được chuyện quan tài, mới khuyên không nên để trong nhà, vì là ông nhà chưa chết, để sẵn thế người ta kiêng. Hơn nữa, nếu ông ấy biết được ông ấy sẽ buồn........
    Vậy là, người đàn bà lại cho người khiêng quan tài đem giấu trong bụi chuối. Người chồng vẫn cứ ốm như vậy. Dai dẳng hàng tháng trời không khỏi. Ai cũng tưởng chết đến nơi, nào ngờ ông khoẻ lại, ăn được, uống được. Lại còn ra ngồi đầu hè hút thuốc lào nữa.........
    Vào một ngày đẹp trời. Người chồng cao hứng thế nào lại tạt ra vườn chuối và bắt gặp cái quan tài. Thoáng ngỡ ngàng rồi ông cũng hiểu. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Ông ít cười nói hơn, rồi cứ mỗi cái hình ảnh quan tài ấy ám ảnh. Ông gạn hỏi vợ con. Ông buồn chán, rồi ông ốm thật, ốm rất nặng. Chẳng bao lâu sau thì qua đời..........
    Sau này người đàn bà đi xem bói. Nhờ mấy cô đồng gọi hồn người chồng về, ông "khoe" giờ đang được làm quan dưới âm phủ, đi về toàn được cưỡi ngựa..........
    Trước, người cha dượng chỉ cho con riêng của vợ một góc vườn để làm nhà. Trong thời gian làm dâu, người đàn bà mưu mô quét nhà, rồi đổ thật nhiều rác ra một đầu nhà, đống rác cứ cao dần, cao dần. Xong rồi bà cắm cọc, lại đổ rác ra đấy. Chiếc cọc cắm cứ lùi dần, lùi dần. Giờ người đàn bà đã chiếm được cả trăm mét đất. Chỉ bằng phương pháp thủ công là đổ rác và xây dựng nhỏ, đủ để mấy mẹ con thoải mái chạy ra chạy vào.......
    Người con út của bà da rất đen. Nhan sắc thuộc diện dưới trung bình. Thấy có nguy cơ ế, bà bác bèn đem lên Bắc Kạn, phụ giúp công việc buôn bán, và may chăng còn kiếm được một tấm chồng.........
    Thấy chị đảm đang, cũng có người đến ngỏ lời. Anh này nghe đâu quê Vĩnh Phúc. Mối tình này kéo dài không lâu, chắc do duyên trời đã định.......
    Anh này lên Bắc Kạn làm gì đó có liên quan đến khai thác. Một hôm đi làm, anh này đang trong một hang đá. Trên đỉnh núi cao, một hòn đá to lắm lăn xuống. Thỉnh thoảng đá vẫn lăn như vậy. Những người ở dưới thấy đá lăn thì hốt hoảng hô to những người ở trong hang chớ có ra ngoài. Anh này nghe có tiếng người văng vẳng, tưởng ai gọi mình bèn ngó cổ ra. Hòn đá rơi đúng lúc sượt qua làm một bên tai của anh bẹp dúm, biến dạng trông rất khủng khiếp..........
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Chị Bão post tiếp đi chị.
    Nghiệp Chướng như một sự chứng tỏ có sự tồn tại của Trời. Chỉ phụ thuộc vào việc ông trời mở mắt vào khi nào mà thôi.
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích cách kể chuyện của bạn

Chia sẻ trang này