1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệp chướng............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không biết có ông trời hay không. Tin một cách mơ hồ. Nhưng đúng là trong gia đình này, không thấy có ai có cuộc đời tươi sáng....
    Mới đây, chị họ tớ sinh em bé. Bác tớ về lại quê cũ, định nhờ chị lớn lên chăm nom hộ, rồi mỗi tháng trả chị ít tiền. Chị đồng ý, nào ngờ, nửa tháng sau báo lại là ốm nặng, không đi nữa. Chị bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ và bị gì đó về thần kinh chưa kể một số bệnh khác. Không hiểu sức khoẻ chị bây giờ có đỡ hơn chưa......
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tiếp....
    Người ta đưa anh đi cấp cứu, sức khoẻ anh dần hồi phục nhưng tai thì bị biến dạng nặng nề. Một thời sau nữa, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho anh. Tai có khá hơn, rồi người ta lại phẫu thuật lần nữa, dựng lại khuôn hình cho cái tai. Cuộc phẫu thuật hoàn tất nhưng nhìn chung cái tai vẫn bị biến dạng. Trông vô cùng xấu xí........
    Anh đưa chị út về ra mắt gia đình dưới xuôi. Ông bố thì đã già lắm. Nhà anh nói chung là khá nghèo, cảm giác như còn nghèo hơn nhà chị. Ngồi uống nước được một lúc, ông bố mới bảo chị, giọng đầy trách móc:
    - Cái thằng C nhà tôi bị thế cũng là tại chị. Tại chị không chăm sóc nó chu đáo để giờ nó ra nông nỗi này......
    - ?????
    Nghe ông bố nói vậy, cơn tức của chị xộc lên đến tận cổ, đấy đâu phải lỗi của chị. Anh đi làm và bị đá rơi, đó là điều không thể tránh khỏi. Cộng với việc ít học, bỏ học từ rất sớm, lại lao vào buôn hàng bán chợ, nên chị chẳng để cho ai bắt nạt mình, chị cũng sấn sổ lên:
    - Ơ hay, ông ăn nói cái kiểu gì đấy. Anh C anh ấy đi làm bị đá rơi thì lỗi gì do tôi. Tôi chưa lấy về nhà ông mà ông đã đổ cho tôi như thế, thế thì lấy rồi ông còn vu vạ đến thế nào?......
    Thế là chị đùng đùng xách túi, bắt xe ô tô về. Sau cái lần ấy anh lên, cũng tìm gặp chị nhưng nhạt nhẽo và xa dần. Thế là anh chị chia tay.......
    Một thời gian làm ở nhà bà bác. Một hôm anh con lớn của bác bắt được quả tang chị ăn cắp hàng hoá, rồi giấu vào chỗ giường chị ngủ. Đấy là chưa kể những lần bà bác tin tưởng giao cho nắm tiền hàng, thì không hiểu chị đã lấy được bao nhiêu? Thế là bà đuổi, đuổi về hẳn quê, nhất định không chịu "chứa chấp cái loại ấy thêm nữa".......
    Chị về quê, đi buôn vặt và làm ruộng. Có anh T con ông B ở đầu làng, thấy chị đi buôn thế nên chắc mẩm chị cũng dành được tí vốn. Anh này đánh tiếng mời chị đi uống nước.......
    Chị kéo một chị bạn cùng xóm đi cùng. Nói chung hôm ấy không ai nói được gì nhiều vì lần đầu đi chơi ai cũng ngại. Chị mãn nguyện lắm, chỉ duy nhất suýt xoa một điều:
    - Cốc nước chanh ngon quá, nhưng vì giữ lịch sự nên đ...dám uống hết, tiếc ngẩn tiếc ngơ.......
    Rồi chị cũng lấy chồng thật. Được vài hôm anh chồng mới lộ mặt là một tay cờ bạc có tiếng. Anh bỏ vợ bỏ con, đi ngày đi đêm với bạn bạc. Về xin tiền mà vợ không cho là anh đánh. Vậy là một mình chị một nách nuôi cả gia đình, nuôi cả cái nghiện bạc của chồng. Nhan sắc chị tiều tuỵ. Da đen nhánh, đen như không thể đen hơn được nữa, đến nay cuộc đời chị cũng vẫn vậy, chẳng cải thiện thêm chút gì, vẫn một nách nai lưng đi làm nuôi cả gia đình, nếu không thế thì làm sao người ta chịu lấy chị làm vợ? Chị gầy gò đi, đôi mắt thì trũng xuống, sâu hoăm hoắm, cảm giác như khi nhìn vào đôi mắt ấy, càng nhìn càng không thấy có đáy........

Chia sẻ trang này