1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệt ngã quá nên nhờ tư vấn giùm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haibk, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haibk

    haibk Guest

    Nghiệt ngã quá nên nhờ tư vấn giùm...

    Câu chuyện này là của thằng bạn tôi, nó đang rối trí quá, không biết giải quyết thế nào. Nó nhờ tôi post lên đây xin ý kiến các bạn:

    Hôm sinh nhật hắn, thằng bạn học cùng đại học với hắn có dẫn đến một cô nàng trông rất bắt mắt. Khi nàng bắt tay chúc mừng sinh nhật hắn, hắn đọc được trong mắt nàng có điều gì đó thật khó diễn tả. Qua mấy phút nói chuyện, nghe hắn bảo hắn chưa có người yêu, nàng bảo nàng có cô bạn xinh xắn lắm để hôm nào nàng giới thiệu cho hắn. Nàng lưu số điện thoại của hắn, nói khi nào thu xếp được thời gian sẽ gọi cô bạn kia và hắn đi uống café.

    Sau trận sinh nhật rã rời, gần 1h sáng hắn mới về tới nhà. Chuẩn bị đi ngủ bỗng hắn nhận được tin nhắn của nàng. Nàng bảo hôm nay trông hắn hấp dẫn lắm và nàng rất vui khi được làm quen với hắn. Đọc lại tin nhắn của nàng, liên tưởng tới ánh mắt nàng nhìn hắn khi bắt tay chúc mừng sinh nhật, bất chợt hắn chột dạ?

    Ngay sáng hôm sau, hắn gọi điện thoại ngay cho thằng bạn, hắn khen thằng bạn kiếm được cô bé trông ngon lành thế, rồi hắn hỏi thằng bạn là yêu thật hay yêu chơi bời. Thằng bạn hắn bảo chơi bời thôi, no nê rồi, sắp giải tán rồi. Tối hôm đó, hắn và nàng vội vã hẹn gặp nhau. Hắn hỏi về quan hệ của nàng và thằng bạn, nàng chỉ nói anh ấy thích em nhưng em thì chưa quyết định gì cả, nhưng nàng cũng bảo hắn chuyện nàng và hắn gặp nhau không nên để cho bạn hắn biết. Hắn hiểu nàng đang nghĩ gì và nàng sắp muốn gì.

    Rồi hắn và nàng lao vào nhau như thiêu thân, đi những nơi các đôi trai gái khác hay đi, làm những chuyện các đôi trai gái khác hay làm. Tất cả các cuộc hẹn đều do nàng chủ động và nàng chưa bao giờ cho hắn biết nhà nàng ở đâu, chưa bao giờ nàng nói yêu hắn, chưa bao giờ nàng và hắn đi chơi tối thứ 7 và dĩ nhiên thằng bạn hắn cũng chưa bao giờ biết được quan hệ giữa hắn và nàng. Hắn cũng chẳng quan tâm đến điều đó làm gì, đằng nào cũng chỉ là 1 cuộc chơi. Bên hắn, nàng luôn cháy hết mình, nhưng nhiều khi linh cảm cho hắn biết rằng, hắn chỉ chiếm được phần thân xác của nàng, mà hắn cũng chỉ cần có thế mà thôi.

    Mọi chuyện kéo dài 6 tháng, bỗng nhiên 1 hôm nàng hẹn gặp hắn. Nàng nói quan hệ của hắn và nàng sẽ chấm dứt sau cuộc gặp này vì nàng chuẩn bị lấy chồng, nghiệt ngã thay, chồng tương lai của nàng lại là thằng bạn hắn. Nàng khóc, xin lỗi hắn vì đã giấu hắn. Nàng nói nàng yêu bạn hắn và bạn hắn cũng rất yêu nàng. Nàng nói nàng muốn dứt bỏ hắn từ lâu rồi nhưng nàng không làm được vì hắn có 1 ma lực gì đấy mà nàng không cưỡng nổi. Cuộc sống xa nhà của nàng vất vả quá, nàng cũng không còn trẻ nữa nên nàng cần 1 chỗ dựa vững chắc ở cái đất Hà thành đầy cạm bẫy này và thằng bạn hắn thật lý tưởng để thực hiện điều nàng mong muốn. Nàng xin hắn giữ im lặng, chuyện này chỉ mình nàng và hắn biết thôi. Sốc! hắn gọi điện cho thằng bạn, hỏi lâu lâu không gặp, chuyện vợ con thế nào. Thằng bạn hắn bảo sắp lấy vợ, và lấy ?ocon bé hôm tao dẫn đến sinh nhật mày?, định chơi bời tí cho vui, không ngờ sau yêu thật, lại thấy nó cũng tốt, hợp tính nên quyết định cưới.
    Nghiệt! Hắn hoang mang vô độ. Hắn chẳng tiếc gì nàng nhưng hắn thương nàng và hắn thương cả thằng bạn hắn. Ngoài chuyện quan hệ lằng nhằng này, thì hắn thấy nàng là 1 cô gái tốt. Nói ra mọi chuyện thì tất cả sẽ kết thúc với nàng, một kết thúc quá tang thương và tình cảm giữa hắn và bạn hắn sẽ rẽ sang một hướng khác đầy tiêu cực. Nhưng không nói ra, thì hắn xót xa cho bạn hắn. Thằng đấy con nhà giàu, công việc ổn định thế cơ mà.
    Hắn cần 1 lời khuyên, 1 lời khuyên chân thành của các bạn.
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mình bóc tem và sorry trước nếu có jì không phải
    truyện ông bạn lày viết điêu vãi chưởng
    1.quan hệ 6 tháng chả lẽ lại chỉ đi chơi và đi n2 mà ko nói chuyện với nhau tí nào à
    2.sau 6 tháng mới biết là em lày đong cả 2 anh,anh nào gà hơn thì em ấy thịt,dễ hiểu quá
    từ 2 điều trên suy ra nếu ko bịa thì ông bạn nhân vật chính quá noob
    mà ông bạn lo jì,thằng bạn nó nhà giàu công việc ổn định thì cứ lấy về rồi li dị cũng có sao đâu
    coi như kỉ niệm đẹp là được
    suy nghĩ thoáng thoáng thế cho noá lành
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mà cũng đề nghị mod lock cái bài này lại đi
    cực nhảm và bôi xấu hình ảnh con gái ngoại tỉnh đến hà nội
    ko hay
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vụ này khó à, vào em thì em im lặng là vàng thôi, vì há miệng mắc quai mất rồi, đành để ông cưoi'' e nó thiệt thòi tí vậy, mà biết đâu như thế họ lại hợp nhau...
  5. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Kiểu thế này ngoài đời đầy, hơn thế nữa ý
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bạn hắn yêu mà chỉ có ý định chơi bời...bạn hắn k tốt
    Cô gái kia biết là bạn người yêu mà lại có ý này nọ...cô ta k tốt nốt
    Hai người đó hợp nhau.
    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 23/05/2008
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nên làm ngơ đi để họ hạnh phúc vì anh bạn ấy cũng rất yêu nàng cơ mà ,sợ mất tình bạn bè ấy khi mọi chuyện vỡ lở .
  8. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận có biết chuyện na ná thế thật, nhưng KQ là anh được "ban bóng" gét-me-rit cơ.
    Họ chấp nhận rồi thì thôi, "tốt" có nhiều nghĩa lắm
    Oặc!!!!Càng ngày càng được mở mang hiểu biết xã hội!!!
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trong chuyện tình tay 3 này thì anh không thấy ai đáng thương để cần được tư vấn cả.
  10. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu thằng bạn của bạn muốn cưới cô ấy và cô ấy cũng muốn cưới thì ok rồi, Chuyện ngoại tình cũng chả sao. Giờ 2 đứa đó muốn cưới nhau rồi thì thôi chôn vùi quá khứ đi! Coi như mọi thứ bắt đầu từ đầu!

Chia sẻ trang này